Các bài viết (8)
Về tác giả
Danh sách tác giả
Phan Huy MPH
Mới nhất
A-Z
Z-A
Những con sâu bự*
27 Tháng Mười Một 2022
8:18 CH
Mụ nguyễn thanh Nhàn Chỉ là sâu róm Môi giới chim cò Ăn tàn theo đóm Tên lê kim Cự Mới là sâu cha Rước formsa Tiêu tàn biển cá Nay vẫn an nhàn Sau vụ tượng vàng Hình hồ ác ma Đem dâng tổng chó Tên lê thanh Hải Mới là sâu ông Tác quái Sài Gòn Thủ Thiêm tan nát Lộc Hưng điêu tàn Trùm vạn thịnh phát Vẫn còn ngang nhiên Nhà cao lầu mát
Con khỉ Trường Sơn
22 Tháng Năm 2022
11:54 CH
Nhìn kỹ mới hay là đoàn nước Vẹm Sang xứ Cờ Hoa phó hội Bây-đơn Và tên thủ tướng là phạm minh Chính Chưa quên mình là con khỉ Trường Sơn Quen thói du côn thượng đội hạ đạp Nịnh nọt trước mặt, trổ c sau lưng Hắn đã chửi thề cho hả cơn tức Mặc cảm tự ti trước Tổng Bây-đơn Một đoàn ngoại giao đại biểu dân tộc Toàn là côn đồ, thổ phỉ, lưu manh Ôi nhục nhã thay cho nòi giống Việt! Dưới ách hung tàn đảng cướp rừng xanh.
Hắn là ai
11 Tháng Năm 2022
10:49 CH
Hắn là ai mà hàng trăm tên giả? Khi bồi tàu, khi đầu bếp đại dương Lúc thầy tu, lúc sứ giả đông phương Làm mọi cách để buôn nhà bán nước Hắn là ai mà như thằng đĩ đực? Hết vợ Tàu lại dụ dỗ gái ta Tự chiếm danh là dân tộc cha già Mà xơi tuốt cả nhà con lẫn cháu Hắn là ai mà bạc tình vô đạo? No nê rồi hất hủi gái vừa dâng Chán chê rồi sai giết Nông thị Xuân Dù nàng mới vừa sinh con cho “bác” Hắn là ai mà hung tàn bạo ngược? Xua triệu người vào chỗ chết làm vui Đốt trường sơn cướp bóc- vỗ tay cười Dìm dân tộc vào tương tàn chém giết
Tội đồ số một
07 Tháng Năm 2022
9:07 CH
Học đòi chủ nghĩa Mác lê Sở trường dụ gái, chuyên nghề trộm trâu Lêu bêu cõi Á trời Âu Tay sai hạng bét bao thầu đánh thuê Được phường quốc tế đưa về Làm vua đất nước hôn mê Đông Lào Đẻ ra đảng cướp côn đồ Phụng thờ chủ nghĩa tam vô độc tài Rước về liềm búa quái thai Treo trên đất nước bi ai hãi hùng Xương pha máu đổ trùng trùng Bom rơi lửa cháy mịt mùng quê hương Trăm năm khổ ải đoạn trường Còn đâu dân tộc quật cường Lạc Long Búa liềm vai ách lưng tròng Địa đàng vô sản nhồi trong tế bào Con người chẳng khác ngựa trâu Nối đuôi mà bước, khoá đầu mà đi Theo sau cái đảng cuồng si Đến đâu thì đến biết gì tương lai
Lú trả lời Bin
06 Tháng Năm 2022
8:44 CH
Những gì ông nói cũng đúng thôi Và tôi cũng thấy đã lâu rồi Chủ nghĩa mác lê này thối rữa Bốc mùi xú uế khắp nơi nơi Vì thế tôi đã theo đuôi Tàu Ngoặc đường sang Tư Bản Tây Âu Giả vờ gắn cái đuôi xã ngãi Mong lừa dân chúng được dài lâu Nhờ đó mà nay ta khá hơn Không còn nghèo túng và neo đơn Bọn Tư Bản xưa ta thù ghét Nay là bầu bạn và ân nhân Kinh tế dù sao đã tạm yên Nhưng mà chính trị thật khó khăn Duyên tình Mác Lê gần thế kỷ Ly dị- biết làm sao nói năng? Những gì có được ngày hôm nay Đảng ta, chế độ, nhà nước này Quyền thế, con khôn, và vợ đẹp, Chẳng là chủ nghĩa đã trao tay?
“Bác ” đại thiên tài
02 Tháng Năm 2022
9:43 CH
Dù sao cũng phải công nhận Bác là một đại thiên tài Môn lường gạt và lừa bịp Trên đời có một không hai Chả thế còn có kẻ tin Bác theo chủ nghĩa dân tộc Không phải tín đồ lê nin Vô gia đình vô tổ quốc Chả thế còn có kẻ tưởng Bác là một người yêu nước Không hề đem nước bán đứng Cho phường quốc tế đệ tam Chả thế còn có người lầm Bác vẫn còn là trai tân Cha già, vĩ nhân, đạo đức Không phải ác quỉ, dâm thần
Putin và Lê Duẩn
10 Tháng Ba 2022
11:52 CH
Cả hai đều tướng cướp Đầu lĩnh đảng đười ươi Cùng dùng đôi liềm búa Đi cắt cổ giết người Cả hai đều bạo chúa Pu-tin thì độc tài Lê duẩn thì chuyên chính Cai trị đến trọn đời Cả hai đều cộng sản Thứ cộng sản bầy đàn Ăn quịt và cướp cạn Xài luật pháp rừng xanh Cả hai đều bất nhân Xem mạng người như kiến Lùa hàng triệu người dân Vào binh đao chinh chiến Cả hai đều bá đạo Putin hù hạt nhân Lê duẩn khoe mạng dân Cần bao nhiêu cũng có
Duẩn trả lời con
23 Tháng Hai 2022
11:36 CH
Thằng oắt con mày hỏi sao ngu thế! Không ác làm sao có đảng hôm nay? Không ác làm sao cai trị dài dài? Không ác làm sao có ngày chiến thắng? Thánh Mác thần Nin ngày xưa đã phán Chế độ ta từ nòng súng mà ra Được xây dựng trên nền xương và máu Tồn tại trên bạo lực với gian tà Con không thấy bao tiền nhân cộng sản Từ ông Nin, ông Sít, đến ông Mao Rồi ông Kim, ông Rô, và ông Pốt Và cuối cùng là bác, ác dường bao!
Quay lại