Các bài viết (4)
Về tác giả
Danh sách tác giả
HoaiBac Pham
Mới nhất
A-Z
Z-A
Vỡ mộng!
02 Tháng Mười Hai 2020
9:01 CH
Bao nhiêu kính/phục/nể/trọng ngùn ngụt trong tôi về anh, chỉ vì một chuyện nhỏ, không đáng xảy ra, không đáng có - đã làm hình ảnh người hùng Donald J Trump của tôi biến mẹ nó đâu hết. Cũng chỉ vì cái đám nhố nhăng vài trăm đứa dám đòi Công Lý, đòi Tự Do, dám bu lại trước Nhà Trắng nơi anh trị nước - kèn, loa các cái đòi anh giải quyết. Sao người hùng của tôi khi ấy...lại có thể - trong ngoài trăm quân bảo vệ, súng đạn tận răng, - vì một phút yếu lòng mà chui mẹ nó xuống hầm trốn chui, trốn nhủi cái đám bần dân ấy như thế?
Bài học lịch sử - Trump và sự đào thải...
22 Tháng Mười Một 2020
8:45 CH
Đó là đường lối ngoại giao với bất cứ một ai, với bất cứ một quốc gia nào khác (trừ Putin, Kim Jong Un) của Trump, đó là phương châm sống của Trump "Hàng sống, chống chết" - "Luật là Trump, Trump là Luật". Cách điều hành đất nước của Trump là hô hào, quảng bá, lôi kéo, dụ dỗ, tung hỏa mù với tất cả những ai có tính tham lam, ích kỷ, tự cao, tự đại, tự mãn, tự ty, nông cạn, thích bày đàn, thèm danh vọng - Để bắt họ phải đứng về hẳn phía Trump, phải phục vụ tuyệt đối cho quyền lợi của Trump.. Trump chỉ trong gần 4 năm đã suýt thành công cho tham vọng ngông cuồng về lâu, về dài của hắn.
Còn phải cùng nhau nín thở khá lâu đây!
17 Tháng Mười Một 2020
9:00 CH
Bỏ mặc tất cả bổn phận của một người lãnh đạo, bỏ mặc xã hội đang điên đảo ngoài kia, suốt ngày chui rúc trong Nhà Trắng, suốt ngày hết ăn, lại cắm mắt vào Fox News, NewsMax, Breibart News Network (những kênh truyền thông không chính thống, cực bảo thủ, chuyên tung ma thuyết) mong lấy nguồn cảm hứng, thêm chút nghị lực/tinh thần để tiếp tục tuýt, tuýt, tuýt cho thần dân mình ngày càng thù hận nhau hơn, nghi kỵ nhau nhiều hơn. Cuối tuần, cứ thứ 7, chúa nhật lại về sân Golf nhà với một lũ tuỳ tùng ăn hưởng trên đồng tiền thuế xương máu của dân.
Thư cho người nhà hỏi về Trump
21 Tháng Mười 2020
11:16 CH
Đánh Tàu cộng gì mà cà nhà nhà hắn, từ Trump đến Ivanka vẫn tiếp tục làm giàu, hưởng lợi qua giao dịch,buôn bán, bất động sản, đều tiếp tục trục lợi từ cái nước cộng sản ấy. Đánh Tàu gì mà thâm thủng mậu dịch giữa hai nước vẫn thâm thủng trầm trọng, mà phần lợi vẫn chỉ nghiêng về phía Tàu cộng không ạ? Đánh Tàu gì mà rốt cuộc chỉ có dân nghèo Hoa Ky è cổ ra chịu trận vậy ạ? Ngành nông sản chờ chết, ngành thép ngắc nghỏe, hàng hoá từ Tàu cộng vào Hoa kỳ bổng giá lên vùn vụt? Thuế đánh vào hàng Tàu cộng, con buôn nó phải trả, nó trả thì giới tiêu thụ như cháu phải gánh. Chả lẽ bọn con buôn đi buôn mà lãi chịu lổ...
Quay lại