Các bài viết (28)
Về tác giả
Danh sách tác giả
Đoản Kiếm
Mới nhất
A-Z
Z-A
Vì sao tôi ghét Trump và yêu Obama?
08 Tháng Sáu 2020
9:07 CH
Trong khi đó, Donald Trump, với một tính cách của một gã chợ trời sẽ không bao giờ có chỗ đứng trong trái tim tôi. Ông ta đã đem đến cho nước Mỹ những gì ngoài một sự chia rẽ vĩ đại! Donald Trump đã làm gì ngoài suốt ngày tweet chửi bới, miệt thị, hay hăm dọa các đối thủ chính trị và những kẻ không tuân phục? Trong lúc tình hình bất ổn thì thay vì nỗ lực hoà giải sự chia rẽ giữa các chủng tộc, Donald Trump lại đổ xăng vào lửa... Điều hành một đất nước không chỉ có việc làm và kinh tế... Đất nước không phải là doanh nghiệp nơi chỉ có lỗ và lãi. Đất nước là cuộc sống vật chất, sức khỏe và tinh thần của hàng trăm triệu con người...
Trump là nạn nhân ?
17 Tháng Tư 2020
12:44 SA
Trump không có những thứ đó. Cái viện bảo tàng của Trump sẽ là cái Twitter account đầy nhốc những ngôn từ mà ngoại trừ những người Việt Nam ủng hộ ông, không mấy phụ huynh sẽ đem về dạy cho con họ! Tỉnh mộng lại đi những người Việt chỉ a dua nhau để ca tụng một con người "vĩ đại" có ý tưởng của một kẻ độc tài, chỉ muốn mọi người tung hô mình và không bao giờ biết lắng nghe. Trump hoàn toàn không phải là nạn nhân "bị người ta chửi bới" mà Trump là một người chuyên lăng mạ người khác! Trump là một bully, không phải một người bị bullied. Nước Mỹ có vĩ đại không thì cần phải tỉnh táo để thấy.
Trí thức giả...
22 Tháng Mười 2021
11:41 CH
Thế đấy, trí thức thật là vậy! Trí thức là một cách sống mà một số người lựa chọn nó. Không như ở VN ngày nay, nhiều người chỉ ráng tậu cho mình cái bằng Tiến sĩ, bằng cách nào cũng được, giả hay dỏm đều được... để làm quan và vỗ ngực xưng mình là trí thức... Trí thức gì mà đại diện quốc gia, ra nước ngoài đọc diễn văn thì cắm đầu vào giấy... Đọc tiếng Anh mà giống tiếng Eskimos... Tôi gọi đám “trí thức” này là trí thức giả!
Treo đầu dê bán thịt chó
02 Tháng Chín 2020
7:17 CH
Dân sinh đã Hạnh phúc chưa khi hàng triệu trẻ em vẫn thiếu ăn thiếu mặt. Dân sinh đã Hạnh phúc chưa khi vào bệnh viện thì nằm ba người một giường? Ra đường thì hít khói và bụi? Dân oan nằm đầy vỉa hè? Trẻ em lao động, bán vé số trên hè phố và trẻ gái mới lớn phải bán mình qua biên giới??? Nói tóm lại, tất cả chỉ giống như cái bảng hiệu THỊT DÊ của một cái quán thịt cầy... Dân ta thì cứ bịt mắt, bịt tai... làm cừu trong chuồng để cho đàn lợn bốn chân giả đò đi hai chân tiếp tục lãnh đạo cái trại súc vật...
Tổng thống Trump đánh Tàu Cộng, giữ gìn biển đảo cho… Việt Nam?
27 Tháng Chín 2020
10:19 CH
Thứ ba, cái ghế Tổng Thống Mỹ chỉ là tạm thời, không phải vĩnh viễn. Ngay cả khi Trump có thực sự chống Trung Quốc để dành lại biển đảo cho Việt Nam, thì ông cũng không ngồi đó lâu được. Tổng Thống Mỹ không những không có quyền lực của một ông vua, mà còn phải cố gắng làm vừa lòng dân Mỹ… vì nếu không thì sẽ ra đi sớm. Ngay cả lâu nhất thì ông Trump cũng chỉ có thêm 4 năm nữa để mà “oánh Tàu Cộng” giành lại biển đảo cho Việt Nam. Chính trị Nước Mỹ thay đổi như chong chóng. Không thể đặt cược số mệnh của đất nước Việt Nam vào tay ông Trump được! Tôi nói có shock các bạn thì ráng mà chịu cho quen, vì đó là sự thật.
Thịt trừu giả cầy hay là thịt trừu nướng định hướng cầy tơ
26 Tháng Giêng 2021
10:21 CH
Chủ quán thịt cầy đã phải tìm cách để giữ thương hiệu. Sau hội nghị đầu bếp để tìm hướng đi mới cho quán, hội đồng đầu bếp và chủ quán đồng ý đưa món thịt trừu thay thế cho món thịt cầy đang mất khách. Quán Cầy Tơ Việt Nam từ đây không còn chỉ bán thịt cầy mà chuyển sang bán các loại thịt khác. Món thịt được ưa thích nhất không còn là thịt cầy mà là món thịt trừu. Tuy nhiên vì ông tổ đã gầy dựng quán là quán thịt cầy nên chủ quán không dễ gì bỏ món thịt cầy tơ, là món chủ đạo của quán, ra khỏi thực đơn. Vậy là họ cho ra đời một món mới “Thịt trừu nướng định hướng cầy tơ.“ Dân gian đơn giản hơn thì nôm na là món “thịt trừu giả cầy.”
Sự tích cái khố
21 Tháng Bảy 2020
10:33 CH
- Bẩm hoàng thượng, hoàng thượng từ đây phải mặc khố che chim thôi. Nếu không sẽ bị liệt... Viên ngự y liều mình bẩm với nhà vua! Đêm ấy nhà vua đau tức quằn quại. Sáng ra, nhà vua truyền lệnh: - Từ nay về sau, trẫm muốn thấy toàn bộ đàn ông phải mặc khố, che chim! Mặc khố là tỏ lòng kính trọng hoàng thượng! Mặc khố là yêu nước!!! Từ đó về sau, đàn ông khắp nơi đi đâu cũng quấn cái khố che cái thằng nhỏ lại....
Quyền Được Biết!
10 Tháng Bảy 2020
9:58 CH
Những người đấu tranh cho dân chủ ở Việt Nam vẫn thường xuyên nhắc đến quyền được biết của công dân... Dân Mỹ cũng có quyền được biết... về những người lãnh đạo của họ. Một người lãnh đạo trong sáng phải minh bạch tất cả cuộc đời của họ cho nhân dân được biết. Đó là lý do tất cả những Tổng Thống Mỹ trước đây đều công khai thuế thu nhập cho dân Mỹ trước khi đi tranh cử Tổng Thống.
Phong trào dân chủ cho Việt Nam đi về đâu?
11 Tháng Sáu 2020
3:55 CH
Mỗi khi một nhà bất đồng chính kiến nào bị bắt, là hàng trăm cái loa tuyên truyền của Đảng sẵn sàng chụp cho nạn nhân những tội ác đáng phải bỏ tù rục xương... Ngay cả bản thân Người Buôn Gió, có lúc bị báo chí đập tả tơi là thằng nghiện hút... Hôm nay anh ta lại tiếp tay share tin giả đầy Facebook của mình để bôi xấu đảng Dân Chủ... Hôm nay, cũng chính những nhà đấu tranh dân chủ cho Việt Nam lại dựng chuyện bôi xấu nạn nhân da đen bị cảnh sát giết khi đã bị còng tay. Họ quên mất là trên đất nước Mỹ, một người chưa bị toà án kết tội thì người đó vẫn vô tội!...
Phật của ai to hơn?
25 Tháng Mười Hai 2021
10:22 CH
Sau khi các bác đại biểu kia khoe tượng Phật trong tỉnh mà các bác đại diện... Anh đại biểu Kontum lặng lẽ rút trong túi ra một cái tượng Phật nhỏ xíu bằng ngón tay cái. Sẵn tay anh bốc một trái quít trên bàn, rồi đặt bức tượng lên trái quít. Anh dùng phone chụp tấm hình thật gần...- Đây là tượng Phật của tôi. Muốn lớn hơn nữa thì các bác cứ zoom thêm lên nhé... Trông còn cao lớn hơn tượng của các bác nữa đấy! Mấy bác kia khựng lại một chút, rồi có vẻ hơi nhột nên âm thầm về chổ ngồi...
Quay lại