Các bài viết (54)
Về tác giả
Danh sách tác giả
Giao Thanh Pham
Mới nhất
A-Z
Z-A
Donald Trump – Cái mồi lửa của những hận thù đè nén?
12 Tháng Chín 2020
10:14 CH
Họ có thể chối, nhưng SỰ THẬT nó rành rành ra đó, vì chính trong những lời tuyên bố từ “tổng thống của họ” đã nhiều lần minh chứng cho điều này. Ông ta luôn miệng, BỌN DÂN CHỦ thế này, BỌN DÂN CHỦ thế nọ qua những tuyên bố liên tục ngày này qua tháng khác. Không một câu nói, tuyên bố hay một cái tweet nào của ông ta, mà không lôi đảng Dân Chủ ra để chụp mũ, lên án, đả kích và tạo thêm lòng thù hận.
Đấu tranh trong mơ...
03 Tháng Chín 2020
9:30 CH
Họ coi những cuộc xuống đường này như những cuộc tranh tài giữa các trận bóng đá World Cup để bình luận sôi nổi. Lúc gay cấn, khi hào hứng, lúc gay go, khi sôi động qua từng thời điểm. Để rồi sau đó, chán, bỏ quên và không còn nhắc nhớ tới nữa. Hỏi rằng, có ai còn nhớ đến Venezuela không? Cuộc đấu tranh vô cùng quyết liệt đã diễn ra mới mấy tháng trước đây thôi. Bảo đảm ít lâu sau, khi tình hình lắng dịu, thì Hong Kong cũng sẽ được dân Việt mình chán ngấy và quên ngay, chẳng khác gì khi họ xem xong những bộ phim dài nhiều tập.
Kết quả của đại hội đảng sau những lời hứa 4 năm đầu…
30 Tháng Tám 2020
8:05 CH
Không có lời hứa nào đối với thiến sư Trump lại vĩ đại cho bằng lời hứa “Tôi sẽ mang công việc sản xuất về Mỹ trở lại”. Ngoại trừ cái bài viết bố náo của một tay bưng bô mà tôi đã quên tên viết vào năm 2019 trên Facebook, lập ra cái danh sách dài lê thê xạo, tên tuổi của những công ty, đã đóng cửa bên Trung Quốc và mang jobs về Mỹ ra, thì tui lại phải chổng đít lên kiếm chết mẹ cũng đào không ra được 1 công ty nào mang jobs về Mỹ cả. Chỉ thấy từng người tình cắp đít ra đi, đến ngay cả cái hãng đóng hòm tên Batesville Casket còn đóng cửa hãng ở Mississippi và dọn qua Mễ...
Ranh giới đối đầu…
29 Tháng Tám 2020
9:57 CH
Bởi thế, chẳng có gì để phải bận tâm, cũng chẳng có gì để … sau này, hòa giải ngồi lại với nhau. Đối với tôi, Donald Trump không hề là cái cớ để đôi bên chia rẽ. Donald Trump chỉ là cái “sự kiện” để chúng ta thấy được những gì ở phía sau những cái mặt nạ rơi xuống. Hôm nay, tôi unfriend những người cuối cùng của một thời, đã đứng chung ở bên này ranh giới. Sau hơn 3 năm, thế là đã quá rõ ràng và đã quá đủ.
Chuyện dzui cuối tuần…
28 Tháng Tám 2020
8:38 CH
Một người đàn ông sau khi chết, thì được lên thiên đàng. Ông ta đến văn phòng gặp Thánh Phê-rô, thì thấy ở bức tường trước mặt có treo nhiều chiếc đồng hồ rất lớn, ông ta thắc mắc liền hỏi: "Những cái đồng hồ đó là gì vậy, thưa ngài?" Thánh Phê-rô trả lời: "Đó là những chiếc đồng hồ nói dối, nói sạo. Mỗi con người trên trái đất đều có cho mình một chiếc đồng hồ nói dối. Và khi người đó nói không đúng sự thật, thì kim đồng hồ sẽ chuyển động."
Hoa Kỳ - Trên con đường lao xuống vực.
27 Tháng Tám 2020
9:42 CH
Chúng tôi là những người may mắn của “thời đó”, khi hai vợ chồng có nguồn thu nhập chưa tới $60 ngàn một năm, nhưng với số tiền này, chúng tôi có đủ tiền để trả tiền mua nhà, ở Lawndale, một thành phố nhỏ ở tiểu bang California, để có 2 chiếc xe mới tuy cũng là trả góp, để cho 2 đứa con đi học trường tư, để có đủ tiền đi vacation hàng năm, và nhất là cũng còn dư ra chút đỉnh để dành sau mỗi mùa thuế lấy về. Ngày nay, ở California, hai vợ chồng, 2 đứa con, với số lương $120 ngàn, liệu có đủ để chi phí cho tất cả những thứ kể trên?
Donald Trump: Make America Great, bằng cách đưa nước Mỹ xuống ... hố phân.
13 Tháng Tám 2020
10:51 CH
Chẳng những Donald Trump đã không thức tỉnh, không tìm cách chỉnh đốn lại những sai phạm trầm trọng đó, để cùng những nhà lãnh đạo khác tìm mọi cách cứu vãn tình thế, thì ông ta ngoài những cuộc thưởng ngoạn xách cây đi đánh golf, lại còn trơ trẽn và sống sượng với những câu tuyên bố đi vào lịch sử: “I don’t take responsibilities at all” và “It is what it is”. Dân chết kệ chết, dân thất nghiệp kệ thất nghiệp, ông ta đang còn phải bận rộn cho việc vận động tranh cử và sắp xếp bộ hạ thân tín thực hiện những việc gian lận bầu cử, sắp diễn ra trong 2 tháng rưỡi sắp tới...
Kịch bản cướp chính quyền đang được gấp rút thực hiện…
10 Tháng Tám 2020
10:58 CH
Vào thứ Sáu vừa rồi, ông DeJoy đã “xuống tay” sa thải hàng loạt và bổ nhiệm lại khoảng hai chục người nắm giữ những chức vụ quan trọng ở Sở Bưu Điện. Các nhà quan sát nhận xét rằng, đây chính là hành động đưa vây cánh vào, nhằm tập trung mọi quyền lực ở Sở Bưu Điện hoạt động đúng theo "chỉ thị của cấp trên." Các nhà phê bình gọi đây là "Vụ Thảm Sát Đêm Thứ Sáu" được thực hiện bởi chính quyền Donald Trump, nhằm gia tăng việc đè nén những lá phiếu mang tính cách bất lợi cho ông ta trong kỳ bầu cử sắp tới.
Việc chuẩn bị xây dựng cho một thể chế độc tài.
08 Tháng Tám 2020
11:14 CH
Lời tuyên bố trì hoãn cuộc bầu cử tổng thống của Donald Trump, mới nghe qua, người ta cứ tưởng đó chỉ là một trong những chiêu trò né tránh dư luận đối mặt với những thất bại, nhưng nếu chịu khó suy nghĩ cho thấu đáo, thì ta có thể nhận thức ra được rằng: Đó là việc định hướng, là những âm mưu, là những bước đi của một nền chuyên chế độc đoán, độc tài đang trong giai đoạn thành hình. Đương nhiên, đây chỉ là quan điểm cá nhân của người viết bài, tuy vậy, đâu có khó khăn gì để nhận ra.
Luật đào thải – Lấy được chức vô địch không khó bằng giữ nó.
06 Tháng Tám 2020
9:46 CH
Ngay từ ngày đầu bước vào tòa Bạch Ốc, Donald Trump đã chủ trương đào sâu mối hận thù của sự kỳ thị sắc tộc, của giàu nghèo và của đảng phái chính trị, với một mục đích duy nhất, Chia Rẽ Để Đắc Cử. Sau khi ông ta lên nắm chính quyền, ông ta chưa bao giờ thể hiện mình là tổng thống của tất cả người dân Mỹ, bao gồm cả những người bỏ phiếu cho đối thủ của ông ta là bà Hillary Clinton. Không gì lộ liễu cho bằng việc ông ta tấn công đảng Dân Chủ và Phe Bên Kia bằng mọi giá, qua mọi cách thức, với mọi cơ hội có thể.
Quay lại