Các bài viết (32)
Về tác giả
Danh sách tác giả
Song Chi
Mới nhất
A-Z
Z-A
“Tham nhũng thì ở đâu cũng tham nhũng, tội ác thì ở đâu cũng có tội ác, cứ gì VN”.
23 Tháng Giêng 2022
10:26 CH
Đó là chưa nói đến những biểu hiện trơ tráo, vô liêm sỉ, không có lòng tự trọng xảy ra nhan nhản khắp nơi. Hết ông quan này chạy chức lại ông quan kia chạy bằng, hết nhà nọ đạo thơ lại đến nhà khác đạo…luận văn Tiến sĩ, trong giới showbiz thì hết scandal cô ca sĩ này người mẫu kia bị tố là người thứ ba chen vào cuộc hôn nhân của người khác nhưng vẫn tỉnh bơ không cho mình có gì sai, lại đến một diễn viên hài từng bị tù vì tội ấu dâm ở Mỹ nhưng vẫn đi diễn và nay lại tỉnh bơ khoe mình mới đoạt Huy chương bạc tại Liên hoan kịch nói toàn quốc khu vực phía Nam v.v….
Bám chắc vào nhau vì quyền lợi cho đến khi cùng chết chùm!
18 Tháng Chín 2016
6:15 CH
Cũng như chế độ phong kiến coi Vua như trời, luôn luôn đề cao tư tưởng trung quân, đảng dạy người dân phải coi đảng lớn hơn cả đất nước, trong mọi cuộc diễu hành diễu binh cờ đảng luôn đi trước cờ Tổ quốc, trong mọi khẩu hiệu thì “Mừng đảng mừng xuân mừng đất nước”-đảng đi trước cả mùa xuân lẫn đất nước! Và đảng gắn liền với đất nước. Yêu tổ quốc tức là yêu đảng, yêu chủ nghĩa xã hội. Chống lại đảng là chống lại cả đất nước!
Cái chết của Hòa Thượng Thích Thiện Minh
20 Tháng Mười Một 2021
10:33 CH
Xác Thượng tọa Thiện Minh đặt trong một căn phòng nhỏ. Ông nằm bẹp dí trên giường, người mỏng như một xác lá, một chiếc khăn trắng phủ choàng lên bên trên. Khuôn mặt ông xanh thật xanh, nổi lên vài vết bầm tím nho nhỏ. Một vết đứt ngắn nằm ngay trên cánh môi dưới của ông nhưng đã được rửa sạch máu nên rất khó thấy. Mọi người đứng lặng. Lòng ai cũng cồn lên nhức nhối. Thượng tọa Thiện Minh mới bị bắt ngày 13 Tháng Tư 1978, tức mới hơn sáu tháng thế mà ông thay đổi nhiều quá. Người gầy quắt lại. Miệng ông há hốc ra và nhô cao.
Cầu nguyện cho VN, cầu nguyện cho Sài Gòn
27 Tháng Bảy 2021
10:22 CH
Sự kém cỏi trong năng lực của các quan chức đã dẫn tới sự rối ren, mâu thuẫn, bất nhất trong phát ngôn cũng như trong những chính sách, chỉ thị, chưa kể rất nhiều biện pháp chống dịch là phản khoa học, duy ý chí, thiếu nhân tâm, càng làm cho tình hình dịch tệ hơn và đời sống của người dân khốn khổ hơn. Còn người dân hoảng sợ là vì họ không chỉ sợ dịch, mà còn lo mất việc, hết tiền, vỡ nợ, chết đói, rồi thì không biết đến chừng nào mới được tiêm vaccine, tiêm loại nào. Cuối cùng là vì do người dân mất lòng tin vào nhà nước.
Chế độ hôm nay là chế độ gì?
24 Tháng Bảy 2021
9:52 CH
Xã hội VN dưới chế độ do đảng CS lãnh đạo là một xã hội có hai giai cấp: cai trị và bị trị. Quan chức cộng sản từ trung ương đến địa phương, tầng lớp giàu có thân chính quyền, đám con ông cháu cha… là những kẻ ăn trên ngồi trước, hưởng mọi quyền lợi, còn dân chúng thì không có được bất cứ quyền gì, kể cả quyền được mở mồm. Và không những thế, sự bất công không chỉ giữa các thành phần trong xã hội mà còn giữa thủ đô với những thành phố khác, giữa vùng này với vùng khác, thiệt thòi nhất vẫn là đồng bào các dân tộc thiểu số, vùng sâu vùng xa.
Chống dịch hay chống dân?
20 Tháng Tám 2021
11:36 CH
Người dân bị buộc phải ở trong nhà, hễ đi ra đường là công an, dân phòng chặn lại xét hỏi, hoạnh họe, phạt tiền. Đưa cả xe tăng, thiết giáp vào Sài Gòn, rồi bây giờ quân đội đưa hàng ngàn lính vào Sài Gòn, bắt cả siêu thị cũng đóng cửa, để quân đội giao thực phẩm mọi thứ tới tận nhà. Người không hiểu thì xuýt xoa "Chính phủ VN lo cho dân quá, không có nước nào mà lính lại làm như vậy". Không có nước nào làm nhu vậy hết, là bởi vì đấy không phải là chống dịch mà là chống lại dân, là ngăn ngừa từ xa sợ dân đói quá, chết nhiều quá nên vùng lên làm loạn.
Chuyện ở xứ luật rừng
26 Tháng Năm 2021
10:26 CH
Nghĩ cho cùng thì cũng là văn hóa đạo đức xã hội xuống cấp nên thành ra thế, nhiều nghệ sĩ không xứng là nghệ sĩ, khán giả thì lắm người chỉ ỷ có tiền, coi mối quan hệ giữa nghệ sĩ với khán giả khác nào mua bán, tôi bỏ tiền ra mua dịch vụ của nghệ sĩ cũng như mua mọi thứ dịch vụ khác, tôi có quyền chê và chửi; xã hội thì lại chỉ coi trọng cái bề ngoài, coi trọng đồng tiền, nên cứ tôi giàu hơn, sang hơn là tôi có đẳng cấp hơn, có thể mạnh miệng hơn? Rồi lại chỉ đánh giá nhau ở cái bề ngoài ấy, từ cái xe sang, nhà lớn, hột xoàn đầy tay cho tới lấy chồng thì phải là đại gia...
Có lẽ vì chúng ta chưa đủ đau, đủ nhục
23 Tháng Tám 2015
9:57 CH
Tôi không muốn nhắc đến câu hỏi ngớ ngẩn vừa sai từ cách đặt vấn đề vừa tỏ ra mỵ dân của ông Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam “Tại sao chúng ta tốt mà vẫn nghèo, bây giờ phải làm gì?” Nhưng riêng phần tại sao VN vẫn cứ đói nghèo, có lẽ phần lớn trong chúng ta đều đã có câu trả lời từ thực tiễn đất nước, đó là đảng cộng sản VN đã đi sai đường, đã chọn sai mô hình thể chế chính trị, sau nhiều năm lại bị tha hóa biến tướng trở thành một đảng độc tài, tham nhũng nặng nề...
Có tìm được sự bình an riêng trong một ngôi nhà chung mục ruỗng?
03 Tháng Mười 2016
7:00 CH
Còn nếu không có tiền, mà lại ở tỉnh lẻ, nông thôn, vùng sâu vùng xa thì nếu bịnh nặng, hiểm nghèo coi như cầm chắc cái chết, khi mà hệ thống y tế ở VN còn có một khoảng cách rất xa về cơ sở vật chất, điều kiện chữa trị giữa các thành phố lớn với thành phố nhỏ, nông thôn…
Covid19: Nghe cs nói và làm
08 Tháng Sáu 2021
9:23 CH
Đừng bào chữa là tại nước mình còn nghèo. Nước nghèo mà tài sản, của chìm của nổi của phần lớn quan chức từ địa phương tới trung ương đến nước giàu cỏn phải choáng, nước nghèo mà mỗi vụ tham nhũng số tiền thất thoát lên tới hàng chục hàng trăm nghìn tỷ đồng, nước nghèo mà vung tay phung phí vào bao nhiêu công trình, dự án trời ơi đất hỡi, nước nghèo mà chính phủ tiêu tiền thuế của dân như rác… Điều đó cũng có nghĩa là người Việt đã quen với những chuyện bất bình thường mà tưởng là bình thường và ngược lại...
Quay lại