Các bài viết (18)
Về tác giả
Danh sách tác giả
GNsP
Mới nhất
A-Z
Z-A
“Dân có bác sĩ riêng”: Quan nói như “thánh phán”!
15 Tháng Mười Hai 2016
9:13 CH
Nghĩa là chưa hề có dấu hiệu “giảm nhiệt” bằng sự đáp ứng nhu cầu tối thiểu cho bệnh nhân là “người bệnh có giường bệnh”. Người bệnh còn chưa có được một cái giường bệnh riêng trong thời gian điều trị, vậy không hiểu dựa trên cơ sở nào mà ông Phó Thủ Tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo “người dân nào cũng có bác sĩ riêng”?
Cha JB. Nguyễn Đình Thục gặp nguy hiểm trong đêm 30.05.2017
31 Tháng Năm 2017
7:55 CH
Qua điện thoại cha JB Nguyễn Đình Thục cho Pv.GNsP biết: “Một công an điện thoại cho tôi và nói rằng, bà con lương dân sống gần khu vực giáo họ Văn Thai đã kéo chuông, đánh kẻng tụ tập lại với nhau và bao vây mọi ngả đường đi vào khu vực giáo họ Văn Thai, nên có nguy cơ đàn áp sẽ xảy ra.”
Đã tìm thấy Mục sư Nguyễn Công Chính trong tình trạng sức khỏe suy kiệt
15 Tháng Mười Hai 2016
9:42 CH
“Tôi tranh luận với họ một hồi thì họ đồng ý cho tôi thăm gặp chồng tôi. Khi gặp ông, tôi rất bất ngờ khi sức khỏe ông suy giảm, ngồi nói chuyện với tôi mà ông thở dốc, huyết áp ông tăng cao. Ông đang bị biệt giam từ ngày 12.10 cho đến bây giờ. Một ngày họ mang cơm cho ông hai lần qua khe cửa. Họ không cho ông đọc kinh thánh. Ông nói với tôi rằng, ông không nghĩ ông sẽ được gặp tôi, khi ông nói mà ông khóc. Đây là lần đầu tiên tôi thấy ông khóc.”
Đi khiếu nại và đồng hành với dân oan bị côn đồ hành hung
24 Tháng Mười Hai 2016
6:20 CH
“6-7 An ninh mặc thường phục xông vào đấm đá, đánh thẳng vào mặt ông Hưởng, ông quỵ xuống lề đường trước sự chứng kiến của 2 CSGT vừa dừng xe. Tôi can ngăn không được và yêu cầu CSGT bảo vệ dân, không để cho bọn chúng đánh ông Hưởng. CSGT bỏ chạy, trốn tránh; tôi đưa ông Hưởng vào nhà dân đối diện nơi đóng chốt CSGT để yêu cầu giúp đỡ thì họ trốn mất trong khi máu mũi ông chảy dòng dòng nền nhà và áo veston đen của tôi.”
Huyện Cần Giờ cản trở các Chức sắc tôn giáo đến thăm Nhà thờ
22 Tháng Tám 2015
11:50 SA
Anh ta tỏ thái độ hùng hổ. Cha Tâm nhận xét: “Anh tỏ thái độ giống đánh nhau vậy?” Tức khắc anh ta nói: “Người tu hành mà nói đánh nhau hả, muốn đánh tôi đánh liền cho coi”. Anh ta tiếp tục hùng hổ.
Im lặng không là vàng!
04 Tháng Mười Một 2016
7:15 CH
Đôi khi im lặng không là vàng bởi nó phản ánh một tâm lý tiểu nhược. Dân có kêu thì còn có hy vọng lãnh đạo nghe mà sửa. Còn nếu như dân “an phận thủ thường”, cam chịu, phó mặc thì đừng trách sao lãnh đạo tha hồ thao túng quyền hành. “Một Xã Hội của Loài Cừu theo thời gian chắc chắn sẽ sinh ra một Chính Quyền của Loài Sói” là điều tất yếu!
Khu du dịch Hổ Thủy Tiên đã biến thành…. bãi tha ma
06 Tháng Sáu 2016
7:25 SA
Toàn bộ khu vui chơi đều trở nên điêu tàn, mốc meo, bốc mùi hôi hám. Hầu như không còn một du khách nào lai vãng đến đây. Nó đã biến thành một bãi tha ma!
Lực lượng chức năng dùng đá ném, đạn bắn vào đoàn giáo dân Song Ngọc đi nộp đơn khởi kiện Formosa
14 Tháng Hai 2017
12:40 CH
Hơn 1000 người dân thuộc giáo xứ Song Ngọc đi đòi quyền làm người, quyền sống của người dân đã bị nhà cầm quyền ra tay đàn áp, mén đá, dùng súng đạn bắn vào người dân khiến cho nhiều người bị thương – là bằng chứng rõ ràng nhất nhà cầm quyền cộng sản không hề là “của dân, do dân và vì dân” như họ tuyên truyền dối trá. Một lần nữa cho thấy, nhà cầm quyền đã ngang nhiên thách thức dư luận quốc tế, coi thường mạng sống người dân, và chỉ phục vụ, bảo vệ thế lực cướp nước, hại dân…
Miệng nhà quan có gang có thép!
24 Tháng Chín 2016
6:30 CH
Cùng một lập luận như trên chúng ta có thể hỏi: Hôm nay nếu đã xảy ra các vụ tham nhũng có hệ thống gây tổn thất cho dân nước hàng trăm, hàng ngàn tỷ đồng mà không hề được xử nghiêm, thì ngày mai có thể tài sản mà các quan tham đánh mất của dân chính là cả non sông đất nước này thì sao?
Mục sư Nguyễn Công Chính tuyệt thực đến ngày thứ 10, sức khỏe suy yếu
18 Tháng Tám 2016
9:39 CH
từ khi Ms Chính bị bắt giam cho đến nay đã hơn 5 năm mà chưa một lần nào Ms Chính được cán bộ trại giam cho gọi điện thoại về nhà mỗi tháng một lần 5 phút theo Luật định. Thậm chí, khi mẹ Ms Chính qua đời, ông mong muốn được gọi điện thoại về nhà để an ủi gia đình nhưng cán bộ trại giam cũng khước từ lời đề nghị của ông....
Quay lại