Các bài viết (70)
Về tác giả
Danh sách tác giả
HNNCBCĐ
Mới nhất
A-Z
Z-A
....Kẻ thù vây quanh...!
06 Tháng Giêng 2023
8:56 CH
Lực lượng tuyên giáo tham mưu Quyết tâm đẩy hết đòn thù vào dân Bản chất gian ác tiểu nhân Thao túng hiến pháp cùng bần ngông nghênh Nếu dân chẳng đẩy thuyền lên Đỉẻng mày như thứ lềnh bềnh trôi sông Ăn ở bạc ác tanh lòng Khiến dân khinh oán đừng hòng nữa nghe Thủ Thiêm vùng đất chở che Giờ thì liềm cắt búa đe chặt đời Hầm xưa nuôi giấu đười ươi Vỉa hè đỏ mắt khóc người dân oan Chủ trương man rợ bạo tàn Củng cổ thế lực chẳng màng nghĩa nhân Kết tội phản đối bất tuân Kế hoạch cướp đất lừa dân eo sèo
....Tung hô bầy thú...!
04 Tháng Giêng 2023
8:06 CH
Xã hội đầy dẫy bất lương Rình rập trên khắp nẻo đường lê la Đôi chân thoăn thoắt gần xa Vài ký sắt vụn bôn ba tháng ngày Vài chục ngàn lẻ chua cay Nhỏ nhoi số phận không may hãi hùng Miếng cơm manh áo khốn cùng Thiên đường bóng tối mịt mùng âu lo Hoài bão ước muốn tàn tro Tương lai khoe mẽ một kho đờ mờ Trọc phú liềm búa cờ sờ Tượng đài ngàn tỉ lượn lờ xốn xang Hoa hậu rẻ rúng hở hang Bóng đá nhảy dựng vẻ vang lẫy lừng Báo chí hoang lạc chúc mừng Tung hô bầy thú giữa rừng gian manh
....Khoác lác & mị dân...!
02 Tháng Giêng 2023
8:26 CH
"Mây đen bao phủ toàn cầu Mặt Trời chiếu sáng trên đầu Việt Nam" Mới thấy hết những trại giam Nhỏ to lớn bé gian tham nhốt người Mới thấy rõ mặt đười ươi Cai quản đất nước ác mười ngoại xâm Mới thấy hết bọn tà dâm Hủ hóa bẩn thỉu đốt đâm dân lành Mới thấy hết lũ giật giành Cướp công bán sạch tan tành quê hương Mới thấy hết loại bất lương Thao túng quyền lực nhiễu nhương bạo tàn Mới biết hết chuyện dối gian Đục khoét ngân sách cơ hàn nước non
Nhục
01 Tháng Giêng 2023
5:59 CH
Vì xưa nay cộng sản Luôn tự hào về mình. Đánh và chửi thằng Mỹ Là thối nát, đáng khinh. Thế mà chúng, thật nhục, Luôn vỗ ngực anh hùng, Mà chen nhau sang Mỹ Cho đến người cuối cùng. Giờ còn nhục hơn nữa. Dẫu có cả núi tiền, Vẫn bị Mỹ cấm cửa. Vì cái thẻ đảng viên. Rồi xem, sớm hoặc muộn, Sẽ thoái đảng ào ào. Lý tưởng chúng thế đấy. Cộng sản cho lắm vào. PS Nhục thằng quan một nhẽ. Còn cả nhục ê chề Việc Hàn Quốc, Nhật Bản Cấm người Việt làm thuê.
Khoan hồng đặc biệt – nghe buồn nôn!
28 Tháng Mười Hai 2022
8:30 CH
Chúng tôi hiểu luật sư thì phải bảo vệ thân chủ nhưng không thể bất chấp trắng đen, bất chấp đạo lý để đưa ra quan điểm bào chữa khó chấp nhận như thế. Điều tiên quyết của luật lệ là phải nghiêm minh và công bằng. Mọi người vi phạm phải đều được đối xử như nhau và luật sư phải là người giữ được sự công bằng này trước tòa, trước bao số phận lâm vào lao lý cho dù phải đối diện với bất cứ khó khăn nào. Bất chấp sự thật, bỏ qua quy định của luật pháp để biện hộ cho những tội danh rành rành như thế là đi ngược lại các nguyên tắc cơ bản của nghề nghiệp....
...Làm sao...!
26 Tháng Mười Hai 2022
9:29 CH
Làm sao bứng gốc quan tham Đào sâu cắt rễ đục ngàm loạn lây Gia đình trị ghế bám đầy Sâu mọt ô nhiễm cù nhầy kéo dây Giúp đất nước hết sa lầy Chấm dứt kham khổ trật trầy đói no Làm sao nhổ gốc quan to Độc ngu ác dốt thành tro loại trừ Nghiền bật gốc chẳng chần chừ Trộn thành phân bón ủ từ đất đai Giúp làng xóm sống vui hoài Người người được hưởng tháng ngày an cư
Hoan hô anh Võ kim Cự đã trở về phục vụ quê hương
20 Tháng Mười Hai 2022
9:15 CH
VKC ký cho Formosa thuê đất với thời hạn 70 năm, vượt thẩm quyền 20 năm. Tổng diện tích cho thuê là hơn 3.300 ha, bao gồm cả diện tích mặt biển (cảng Sơn Dương). Tiền thuê đất là 96 tỷ VNĐ cho toàn bộ diện tích nói trên. Tính ra tiền thuê mỗi héc-ta đất mỗi năm là khoảng 415.000đ (đủ mua được 10 tô phở bình dân). Ngoài ra, Formosa còn được miễn tiền thuê đất 15 năm. Họ còn được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 10% từ năm có thu nhập chịu thuế, và 4 năm được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp, giảm 50% trong 9 năm tiếp theo.
Marx hả, không có marx con mẹ gì hết
06 Tháng Mười Hai 2022
9:47 CH
Lãnh tụ thì tôi cũng chỉ nghe nói qua sách vở, báo đài; đến cha mẹ tôi còn không biết lãnh tụ là ai, chỉ được nghe truyền thuyết. Bây giờ là xã hội công nghệ thông tin mà chúng nó còn xảo ngôn được; nói gì cái thời độc tài đó, chúng muốn vẽ voi hay vượn gì mà chả được. Trước đây, tôi cũng tin thật, tin những tư liệu của báo chí và đảng; nhưng đến bây giờ thì chỉ những kẻ đần độn mới tin những điều đó. Mà lãnh tụ thì cũng là một công dân VIỆT: lãnh tụ chọn lối đi theo voi ăn bã mía thì chúng ta cũng có quyền chọn lối đi khác vậy. Vấn đề ở đây là lối đi chung nào cho thuyết phục...
Kẻ lùn người cao.
19 Tháng Mười Một 2022
8:06 CH
Kẻ lùn chỉ nghĩ quẩn quanh. Trong hai người đó kẻ lùn ranh hơn. Kẻ lùn khôn lỏi, khôn lanh. Cái khôn kiểu đó khôn trò trẻ ranh. Kẻ lùn đứng cạnh người cao. Trong hai người đó người nào giỏi hơn. Một người thì ở phía trên. Kẻ kia khúm lúm đi đêm với T.àu Đôi khi kẻ đó đi hầu đôi bên. Lúc thì bám lấy nước bên. Khi thì hắn chạy sang bên Hoa Kỳ. Đúng là cái kẻ mặt Lỳ. Ngươi làm Chủ tịch nước nghèo vì ông.
Gia đình Huỳnh thục Vy xin thông báo khẩn cấp
09 Tháng Mười Một 2022
8:31 CH
Trong buổi làm việc với 3 nữ cán bộ trại giam, một cán bộ tên Luyên và 2 cán bộ nam( Phạm Mạnh Cường và Nguyễn Văn Hải), Thục Vy bị 2 nữ thường phạm tấn công trong văn phòng làm việc, phạm nhân Phạm Thị Ngọc Thúy đe doạ dùng ghế đánh, phạm nhân Phạm Thị Chiên xông vào bóp cổ trước sự chứng kiến của cán bộ trại giam nhưng họ không can thiệp. Một phạm nhân khác tên Võ Thị Kim Chung - thường phạm khét tiếng của trại T20 Gia Lai, là bạn của phạm nhân Lê Thị Huyền Anh nói với Thục Vy sẽ không còn sống để quay về.
Quay lại