Các bài viết (2)
Về tác giả
Danh sách tác giả
Hoa Hoa Nguyen
Mới nhất
A-Z
Z-A
Tuổi già bệnh tật, lú lẫn, nhưng vẫn ngồi nhiều ghế.
15 Tháng Mười Một 2019
11:31 CH
Cho đến lúc này, vì tuổi cao sức yếu nên bệnh tật trở lên càng tái phát trầm trọng. Có vài lần ông đã tự nghĩ rằng, nếu biết như vậy thì thời điểm đó ông Trọng chuyển hướng công tác đi Hà Giang, hoặc Tiền Giang sẽ hay hơn nhiều, vừa có gái đẹp phục vụ, hầu hạ bên cạnh, tránh được tai họa xảy ra, có lẽ ông Trọng đã bị ma ám và chuẩn bị đưa xuống địa ngục để hành xử vì tội ôm cái chủ nghĩa Mác. Lenin làm cho kinh tế đất nước VN ngày một suy yếu, cạn kiệt tài nguyên, ô nhiễm môi trường, và đặc biệt tội nặng hơn nữa là Nguyễn Phú Trọng đã thuần phục TQ, đang có tình sáp nhập VN trở thành một tỉnh của TQ.
Mẹ cha cái loa phường, cần phải tháo dỡ ngay lập tức.
27 Tháng Giêng 2021
9:56 CH
Bọn chúng luôn rêu rao rằng chính sách đảng và nhà nước luôn quan tâm đến đời sống ấm no và hạnh phúc đến đời sống từng người dân, cũng như luôn lắng nghe ý kiến đóng góp xây dựng đất nước của nhân dân. Bọn chúng nói một đằng nhưng làm một nẻo, nhân dân đang đói khổ trong mùa dịch bệnh Covid 19, cũng như lũ lụt miền Trung vừa qua chúng nó giúp được gì cho nhân dân ta?. Cái loa phường phát sóng ra rả nhằm tuyên truyền dối trá cho đảng và nhà cầm quyền VN, khiến cho người dân rất bực mình và khó chịu mỗi khi vào buổi sáng và buổi chiều tối.
Quay lại