Các bài viết (4)
Về tác giả
Danh sách tác giả
Nguyễn Việt Nam
Mới nhất
A-Z
Z-A
Trả lại cho dân tôi đi.
13 Tháng Sáu 2019
3:24 CH
Hàng năm nhân dân tốn không biết bao nhiêu tiền của để nuôi cái lũ ăn hại mang tên Cuốc Hụi này mà chúng nó cứ loay hoay, gật gưỡng mãi không dám hé răng bàn tán về cái quyền "tự do" của nhân dân. Tất cả đều sợ bọn Bộ Chính trị. Đến như Quang hói Chủ tịch nước trước khi chết cũng đã nói với cử tri thành Hồ rằng đề nghị Quốc Hội thông qua luật biểu tình nhưng bị Trọng Lú dập ngay tức khắc rằng "Thằng Quang không hề nói như thế" và cho bên Tuổi trẻ Online ăn quả phạt mấy trăm triệu cộng với đình bản hai tháng vì cái tội đồng lõa với Quang hói. Chỉ như vậy thôi là chúng ta đủ hiểu bọn cộng sản Việt Nam nó sợ người dân biểu tình như thế nào bởi vì người dân có quá nhiều bức xúc, bất mãn, oan ức để trở thành lý do biểu tình.
Mục tiêu của đấu tranh.
06 Tháng Hai 2019
3:52 CH
Nếu họ thay đổi theo nguyện vọng của nhân dân tức là họ tự sát. Chúng ta thấy hơn nửa thế kỷ họ loay hoay chỉnh đốn đảng mà có thành công đâu. Chúng ta có quyền biểu tình, tự do lập đảng phải, tổ chức, nói lên bất đồng chính kiến...nhưng họ đâu có cho chúng ta cái quyền đó mặc dù hiến pháp đã ghi. Bản chất của họ là như vậy, chủ trương, đường lối cơ bản vẫn là như vậy thì thay đổi kiểu gì? Chúng ta đã thấy họ thay đổi điều gì thực sự vì dân, vì nước chưa? Tất cả chỉ là hình thức, là mị lừa mà thôi.
Lo lắng cho anh Trọng.
24 Tháng Giêng 2019
8:35 CH
Đột nhiên lòng nghĩ đến anh Trọng. Đã 75 tuổi, chiều tàn bóng xế rồi mà lỡ leo lên lưng cọp, nghe theo lệnh Tàu mà giết bạn cướp ngôi, một đít đặt hai ngai, độc tài khét tiếng cái cõi An Nam này. Không biết nghe được tin đồng đảng của mình bị nhân dân gét bỏ, thế giới tẩy chay, phản đối thì huyết áp có tăng không? Bỉm không đóng liệu có kịp thay quần không? Giờ bên đó như thế, nhân dân bên này lại hồ hơi vui mừng thì phải đối phó thế nào?
Cựu chiến binh: Bao giờ mới hết ngu?
15 Tháng Giêng 2019
9:38 CH
Một thời trai trẻ đã bị lừa, bị ép đi lính cho đảng cộng sản. Đánh Pháp, Mỹ, đánh đồng bào miền Nam, đánh Tàu, đánh Cam. Riêng đánh Tàu, đánh Cam thì không nói nhưng đánh đồng bào Miền Nam xong mà không nhận ra được cái ngu của mình thì đúng là đầu óc chỉ là bã đậu. Giờ được gì, thoát chết trở về, còn bao đồng chí mình đã nằm xuống đất đen lạnh lẽo? Để đảng cộng sản bóc lột chính mình, chính con cháu mình, tàn phá chính mảnh đất mà mình từng không tiếc tính mạng để cướp, để giữ lại ư? Chính các anh chị là người trải nghiệm thực tế nhất mà lại không hiểu vấn đề đó sao?
Quay lại