Các bài viết (85)
Về tác giả
Danh sách tác giả
Người Sài Gòn.
Mới nhất
A-Z
Z-A
Theo dõi công dân trên Facebook chứng tỏ Việt Nam là một quốc gia phi dân chủ, nhân quyền và tự do ngôn luận.
30 Tháng Giêng 2020
1:00 SA
Theo dõi trên FB đòi hỏi nhân sự lên đến hàng ngàn người, đây chính là bọn ăn không ngồi rồi không có đóng góp gì cho xã hội thế nhưng chúng lại thụ hưởng những đồng tiền từ tiền thuế của người dân, chúng chính là một bọn vô lại, vô liêm sỹ nhất như những bụi cỏ dại mọc từ bãi cứt trâu cộng sản Việt Nam. Khi Việt Nam thay đổi, bọn chóp bu ôm của cải ăn cướp được chạy trốn ra nước ngoài thụ hưởng thì chính những tên DLV, An Ninh Mạng, Công An, An Ninh Chìm này sẽ là những con vật tế thần trút giận cơn giận dữ của người dân bởi vì đối với bọn sai nha thấp cổ bé miệng này chúng không có con đường nào để đào thoát.
Thế hệ ngàn năm tăm tối
30 Tháng Năm 2023
8:59 CH
Lời nói của ông trùm đế quốc đã ứng nghiệm khi ngày nay thế hệ trẻ trong nước không sợ chết vì hóa chất độc hại, chúng sẵn sàng ăn uống chất độc vào cơ thể và xem như là chuyện bình thường, miễn làm sao "đất nước được ổn định...", thế nhưng sự ổn định đó được trả giá bằng đủ loại thuế, phí, bằng mất tự do, phi dân chủ, phản nhân quyền mà bọn 'thế lực phản động" ngày đê kêu gào để người dân VN có được.
Thằng tỷ phú lụi lưu manh
27 Tháng Chín 2019
9:26 CH
Khi đăng bài này tất nhiên người viết cũng như tòa soạn sẽ không - hề - sợ - hãi và nếu Hoàng Kiều hay những kẻ có liên quan có đi thưa thì cũng không có vấn đề gì, nhưng hãy nhớ cho kỹ nếu thưa mà không thắng thì sẽ bị thưa ngược lại và bồi hoàn mọi chi phí đấy nhé. Vài hàng dạy dỗ đám con hoang, cuối cùng xin gửi đến những ai đang âm mưu toan tính và cái bọn ăn theo bẩn thỉu rằng: “Ăn Bậy thì được – nhưng Nói Bậy thì không”. Đó là triết lý sống của một con người đúng nghĩa, còn mình dù cho có khoác lên bản thân mình những danh xưng tỷ phú, luật sư, doanh gia mà ăn nói hồ đồ bậy bạ thì giá trị của mình Not Worth A Penny.
Thắc mắc của Bà Harris.
25 Tháng Tám 2021
11:24 CH
Nhưng TQ ăn hiếp nước ông trên Biển Đông, ăn cắp ngư trường, bắt giữ ngư dân, ông không cảm thấy đau lòng à? - Bà Harris hỏi - Cái này là truyền thống của đảng chúng tôi xưa nay, họ bắt người là 'thương cho roi cho vọt' đấy, chứ cảnh sát biển TQ không thương ngư dân VN thì bắt giữ đánh đập làm gì, đó chính là nền văn hóa Phương Đông mà các ông bà ở phương Tây không hiểu được. - Thế nước Mỹ chúng tôi giúp cho các ông khí tài, cho hải quân tàu chiến mà các ông không đánh thì lấy làm gì... - Bà buồn cười thật, chúng tôi đâu có dễ dàng mắc bẫy 'cây gậy và củ cà rốt của...
Tây Du Tiến
28 Tháng Bảy 2019
10:12 CH
Nhưng mấy con khỉ hải ngoại mới gia nhập hay bọn khỉ Bộ Cầu Tiêu cử đi làm kinh tài cho đảng khỉ lại không biết rằng loài khỉ tuy ngu nhưng lại là trùm láu cá, chúng nói “Hòa hợp nhưng không hòa tan” tức là chúng tao cho chúng mày về ăn chơi nhưng phải chịu phép và dưới sự quản lý của chúng tao, không có cái zụ hòa hợp, hòa giải đánh đồng cá mè một lứa giống nhau được, còn khi đảng Khỉ nói: “Khúc ruột ngàn dặm” mà cái bọn ngu ngốc ở hải ngoại tin sái cổ thì thiệt là bó tay chấm com...
Sự bình yên giả tạo
27 Tháng Bảy 2020
8:06 CH
Đó là cái ngu của một bộ phận người Việt ở Mỹ mà vẫn còn tơ tưởng, cả tin và cuồng Cộng, chính cái loại lưu manh giả danh trí thức này đã làm cho miền Nam rơi vào tay cộng sản, và ngày hôm nay trên đất Mỹ chúng nó vẫn còn khoác cái bộ mặt mốc của mình để lừa bịp người dân. Bao nhiêu kẻ đã tin cs và bị chúng nó vắt chanh bỏ vỏ rồi? Bao nhiêu thằng, con doanh nhân, ca sỹ, diễn viên kịch, hài…; đã ôm đầu máu chạy về Mỹ để được nền y tế xứ này chữa trị?
Song thủ xà tinh
11 Tháng Chín 2022
8:12 CH
Nghị quyết 36 nó cũng trùng tên với chước tẩu vi thượng sách thứ 36 bên Tàu, để xem nếu nó thoát được về cố quốc thì lại có một thằng Trần Truồng thứ hai đưa cái mặt mốc ra xin lỗi đồng bào và mai danh ẩn tích, hay xui xẻo hơn là xộ khám lao tù, mà cái loại sớm đầu tối đánh này bọn khỉ lại không ưa, không chừng chúng rỉ tai thằng đại bàng nó dùng giây thít cổ lại và vu là tự treo cổ hay đá cho mấy cái vào ngực là có mà ho ra máu mà gục chết trong trại giam, lúc đó thì nó mới sáng mắt ra về cái nghị quyết chiêu dụ, chiêu hàng trong chính sách địch vận của bọn khỉ Ma Zè Ziệt Nôm.
Quê hương có… mùi gì?
10 Tháng Bảy 2022
9:18 CH
... cỏ tranh mọc ở đâu khi đã thành thị hóa 63 tỉnh, thành với những khối bê tông nóng điên người, phân bò làm gì còn khi ruộng đồng đã được biến hóa thành thành thị với Luật Đất Đai, đẩy giá nhà đất lên tận trời để làm giàu cho mấy thằng tư bản đỏ, chúng nó làm giá nhà ở Việt Nam, một đất nước nghèo mạt rệp với GDP đầu người chỉ vài ngàn đô la một năm nhưng giá nhà toàn hàng triệu tiền đế quốc, để rồi người dân cứ bán dần, bán mòn và những chủ nhân ông thực sự của Việt Nam sẽ là những thằng Chệt mắt hí đến từ Trung Nam Hải.
Phỏng zấn các đồng chí nãnh đạo có ní nuận
31 Tháng Giêng 2020
10:06 CH
Cuối cùng hỏng biết hỏi ai PV. Zịt Cồ đến Phủ Ngại Giao thì được quan Ngại Chưởng nói như sau: - Mình và nước bạn có ký hiệp ước cho nên hỏng thể "đơn phương" đóng cửa. Nghe đến đây PV. Zịt Cồ hỏng kìm được nữa: - Bà mẹ nó, nước mình mà hỏng đóng được cửa thì đâu còn gọi là "Nước Mình" nữa mà hóa ra lại là một Châu, Huyện gì của giặc rồi cũng nên...
Ở cái xứ khỉ nên bị cai trị bằng luật rừng
28 Tháng Hai 2023
9:12 CH
Này cuốc hụi xứ khỉ, bộ chúng mày đói lắm rồi hay sao mà tính bắt giữ hàng loạt để kiếm tiền từ bọn tù nhân, hay là nước Ziệt Nôm dư gạo nhiều quá cho nên nuôi tù càng đông càng tốt?!. Quả là thằng khốn hồ bả chó nói không sai, chiến thắng giặc Mỹ bác cháu ta xây dựng to đẹp hơn, đàng hoàng hơn, nhưng nó chưa nói hết, không phải cha con nhà chúng nó xây trường học, nhà thương mà là... nhà tù đấy! Không tin cứ lên Google mà search những trại tù khắp nước Việt Nam xem sao, cái nào cũng to lớn vật vã với đám tù nhân nhiều nhung nhúc, ấy thế mà bọn khỉ đít đỏ cộng sản lại giẫy nẫy lên khi có ai đó chỉ trích bọn chúng vi phạm nhân quyền
Quay lại