Các bài viết (85)
Về tác giả
Danh sách tác giả
Người Sài Gòn.
Mới nhất
A-Z
Z-A
Cù văn Cưa liệt (bại) truyện
04 Tháng Mười 2018
1:07 CH
Cái đáng buồn của vợ chồng Cù Cưa là khi định cư tại một quốc gia văn minh có đầy đủ các giá trị của tự do – dân chủ - nhân quyền thì y không hề đoái hoài tới, y không có những bài viết khai sáng cho dân tộc, chỉ cho họ biết thế nào là dân chủ, nhân quyền mà trái lại y chỉ canh me cho đến một thời điểm thích hợp là xuất hiện lập công - để làm gì? Để vinh quang trở về nước và leo lên cái ghế thích hợp tiếp tục công cuộc bốc hốt tàn phá quê hương như bọn cán bộ nhà Sản cho đến khi tàn mạt...
Dại hội "Zõ Lâm Ngủ Gục"
19 Tháng Ba 2023
5:13 CH
Thiệt đúng là giang hồ hiệp khách, ngoài chủ nhân đăng cai tỷ thí ra, các hiệp sỹ hạt Bô Xa Châu cũng hỏng có thiếu, trong đó có cả các quan đương thời xứ Cờ Bông như Tạ Tốn đại hiệp với môn Sư Tử Hống, Đại Chí với tuyệt chiêu Chí Cắn, Thái Hành với võ công Thái Thịt Bò, và một tên quan võ công làng nhàng cũng ráng lết lên ăn theo nói leo là Năm Quan Thị Vệ... Trên võ đài thi đấu các đại hiệp phi thân lên vùn vụt, người cầm kiếm, người cầm đao, người gầm, người thét thay nhau... chém gió, tuy nhiên sau khi hạ hết những cao thủ dự thi thì các quan...
Đem tôn giáo khuynh loát chính trị: trò bẩn của csVN.
11 Tháng Ba 2019
8:40 CH
Tôn giáo là một nhu cầu tâm linh thiêng liêng của con người, thế giới không chỉ có Phật Giáo mà còn có Thiên Chúa Giáo, Tin Lành, Ấn Độ Giáo, Bà La Môn, Hồi Giáo, Cao Đài, Hòa Hảo…và nhiều đạo khác chưa được đưa con người biết đến vì ở sâu trong rừng rậm hay nơi hẻo lánh nhưng tựu trung tôn giáo chỉ dạy con người làm điều thiện lành chứ không dạy con người làm điều ác, tuy nhiên do cái bản ngã Tham - Sân – Si của con người mà biến tướng ra; đặc biệt là sự ngu muội khi sống trong một quốc gia chỉ có bưng bít và tuyên truyền.
Điện thoại từ Bắc Bộ Phủ
09 Tháng Chín 2019
12:53 CH
Cậu buồn cười thật, thì chỉ có lý do sức khỏe thì mới chính đáng chứ, mà tớ nói thật nhé, đây rõ ràng là lý do sức khỏe đấy, tớ mà đi thì chưa kịp bước lên máy bay là cái đám tình báo của anh Bành trong Ủy Ban Chăm Sóc Sức Khỏe Tai Ương của con Kim Tiêm nó tiêm cho một phát là chết tươi, nó không có dùng Quinvaxem 5 trong 1 đâu mà nó xài cái loại gì hiệm đại còn hơn cả Xianuya, cái loại VX vê iếc gì đó, chúng nó mỗi đứa một cái kim tiêm đang chực sẵn đây này…
Dốt hay nói chữ
15 Tháng Ba 2021
10:45 CH
Bà mẹ nó, ngoài cái đầu niểng niểng nhìn đời ra nó nổ còn quá cha thằng dũng năm nào... Đến tỉnh, thành nào dù nghèo chết cha nó cũng bơm lên là "Đầu Tàu, Tiên Tiến, Trụ Cánh, Xây Tổ, Động Lực, ...;" Việt Nam có 63 tỉnh, thành thì hết cha nó 60 tỉnh đầu tàu, như vậy chỉ còn có vài tỉnh làm đuôi tàu, cứ hình dùng một chiếc xe lửa có đến 60 cái 'đầu tàu' mà kéo có 3 cái toa thì sức lao kinh khủng phải biết, phải nó lao ầm ầm 'xuống hố cả nút' bởi vì những cơ chế lý lịch, công thần, chủ nghĩa cộng sản hoang tưởng, thể chế độc tài, thì làm gì có người tài giỏi để lèo lái con tàu ấy?!
Dư lợn viên 3 củ chỉ là đàn chó con chưa mở mắt
10 Tháng Ba 2022
12:26 SA
Là một đàn chó chưa mở mắt chúng chỉ biết nhắm tịt mắt lại, mồm bú chùn chụt giòng sữa từ tiền thuế toàn dân mà mẹ chó đảng của chúng nó banphát cho, ngoài ra con chó mẹ cũng thủ thỉ vào tai bọn chúng những chủ đề “phản động, thù địch, chống phá, tư bản xấu xa, do đó bọn chó con này cũng nghe theo mẹ mình nhắm mắt nhe cái mõm chưa có răng của mình ra mà sủa loạn xà ngầu ‘gâu gâu phản động, gâu gâu thù địch, gâu gâu tay sai ngoại bang, bơ thừa sữa cặn’, ‘ Xứ chó ta là quốc gia hạnh phúc” vv và vv…; mặc dù bọn chó con cũng biết mình đang nói láo hay thèm muốn chết.
Đừng trách người dân mà hãy trách đảng csVN.
28 Tháng Sáu 2019
2:05 CH
Muốn đất nước nhân văn, một người vì mọi người thì phải bắt đầu từ giáo dục công dân từ khi còn thơ ấu, một chính phủ điều hành đất nước biết xem trọng con người, có những chương trình nhân đạo phổ cập rộng khắp và thẩm thấu nhiều năm liền, tuy nhiên đối với một cái đảng thổ phỉ, một tập thể tham tàn tầm nhìn thiển cận thì những giá trị tốt đẹp sẽ không bao giờ xuất hiện khi còn sự cai trị của đảng cộng sản Việt Nam.
Gia tài của Mẹ... gặp lũ "Ông Kẹ"!
29 Tháng Sáu 2022
9:51 CH
Nước Vệ chỉ có "Cuộc Chiến Xâm Lăng" từ miền Bắc do con khỉ đầu đàn mang tên hồ chó mèo nó tuyên truyền, dụ dỗ người dân, đem máu xương của họ làm gạch lót đường để xâm chiếm miền nam, sau đó áp đặt một chủ nghĩa ngoại lai mang tên cộng sản lên toàn quốc... Và ngày hôm nay xứ Vệ đã trở thành một quốc gia độc tài, phi dân chủ, phản nhân quyền. Đáng nói hơn bộ máy đảng trị của nó lại là một mô hình phong kiến cổ hũ, cha truyền con nối, và không chấp nhận đi theo con đường dân chủ văn minh.
Giang hồ bá đạo III Hoàng Củ Đậu: Nhiệm vụ tối mật
26 Tháng Hai 2020
9:55 CH
...ta sẽ bẩm báo lên trên để thêm vào bằng khen của nhà ngươi phần chiến công là có thành tích xuất sắc nổ banh nhà lồng chợ và sắp tới đây sẽ đưa tên của ngươi vào hồ sơ tranh giải Chiến Sỹ xuất sắc trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của bác Minh Râu vỹ đại, thôi cố gắng nhé. Nói rồi quan Trương Núi off phone xoa tay nghĩ đến khoản tiền discount mà quan Hầu Vũ Bộ Y sẽ chia cho mình, còn Hoàng Củ Đậu lại lên gường mơ màng nghĩ đến ngày về nhận bằng khen của đảng Đầu Lâu trao tặng..
Giang Hồ Bá Đạo Tập III: Kỷ Tỵ Tranh Hùng
24 Tháng Giêng 2020
8:35 CH
Trong lúc hai bên đang gờm nhau như mãnh hổ chuẩn bị giao tranh chưa biết mèo nào cắn mỉu nào thì tiết xuân lại sang, xuân Kỷ Tỵ lại về, cả hai bên cùng hưu chiến để chuẩn bị công việc cho bàn dân đón xuân. Nói về thị tứ này thì do đông người tụ về sinh sống cho nên chia ra làm hai huyện: Huyện Tơ và Huyện Rô, cả hai đều đông dân ở khi kẻ đi trước, người đến sau đều tụ về cho nên lắm thầy thì nhiều ma, ông nói gà, bà nói vịt là chuyện hàng ngày tại đây, mà đó cũng là đặc thù của giống dân da vàng mũi tẹt từ xưa đến nay ai cũng biết.
Quay lại