Các bài viết (4)
Về tác giả
Danh sách tác giả
Đỗ Cao Cường
Mới nhất
A-Z
Z-A
Tương lai nào cho chúng ta?
20 Tháng Chín 2019
5:02 CH
Nhưng, đáng buồn thay, trước mắt tôi là những kênh, mương đã chết không tôm cá nào sống nổi, tôi đã bị nôn mửa ở làng bún Khắc Niệm - nơi chứa đầy nước thải sủi bọt trắng, vàng, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc với COD, BOD, vi khuẩn coliform… cao gấp nhiều lần cho phép ngấm vào cánh đồng, nguồn nước ngầm, trong khi có người vẫn chưa dùng nước máy, nhiều người bị ung thư mà không biết do đâu. Hầu hết chất thải từ làng bún Khắc Niệm vẫn xả trực tiếp ra môi trường, con kênh dài gần 10km chảy từ khu Tiền Trong qua 4 xã, đổ vào sông Sào Khê đã bị ô nhiễm, bốc mùi hôi thối.
Tôi đến nhà Bộ trưởng Bộ Y tế: khuyên chị nên từ chức!
27 Tháng Tám 2017
6:43 SA
Nhưng không lẽ cứ im lặng hoài, chúng ta là chủ nhân đất nước, là con người. Rồi đây, linh hồn của những bệnh nhân oan uổng xấu số sẽ ra sao? Còn việc bạn hỏi tôi nên đến chỗ nào khám chữa bệnh uy tín? Tôi không biết, nhưng nếu tôi bị ung thư thật, có lẽ tôi cứ để đấy, hoặc tự kết liễu đời mình, chứ nhất quyết không đi khám, lấy tiền đó để mua một cỗ quan tài đẹp mà nằm cho nó chắc.
Chúng mày mới là lũ bán nước!
23 Tháng Sáu 2019
9:13 CH
Tao cũng đã đến nhà riêng của cố vấn thủ tướng, Trần Lệ, chú ấy nói bố nuôi của chúng mày chỉ là cái loại ngu dốt, giả tạo, cuồng tín, chú ấy đã bỏ ra làm ăn riêng. Trên hết, vì lo lắng cho số phận của những người dân nghèo khổ, yếu thế, sự an nguy của dân tộc nên tao mới phải liều chết lên tiếng. Nhiều lúc tao cũng rất buồn, bởi tại sao cùng một giống người như nhau, nhưng tạo hóa lại có thể đẻ ra cái loại quái thai chúng mày. Tao lo lắng cho tương lai con cháu tao, và cả con cháu chúng mày. Sinh ra đã phải nợ ngập đầu ngập cổ, sống trong môi trường đầy ô nhiễm, phụ thuộc vào ngoại bang nhiều đến thế, thì sau này con cháu
Chết trong đồn
09 Tháng Tám 2018
9:37 CH
Khi trời đã tối sầm, nước trên đường rút hết mà không thấy con trai về, bà cụ Uột nóng ruột chạy ra chỗ lão đứng bán bơ, hỏi mãi mới được một người đàn ông vá xe di động, vừa rải đinh trên đường ông này vừa cho biết con cụ đã bị công an phường giải đi từ chiều rồi. Bà cụ Uột lại chống gậy lọ mọ lên đồn. Khi đến nơi thì người ta thông báo con cụ vừa mới chết xong, nguyên nhân là do lão lấy dao lam cắt cổ, tự tử trong đồn.
Quay lại