Các bài viết (34)
Về tác giả
Danh sách tác giả
Người Sài Gòn
Mới nhất
A-Z
Z-A
Ông Đồ Già Tân biên
14 Tháng Hai 2024
5:04 CH
Lò vẫn luôn đỏ lửa Quái, sao chúng vẫn còn Triệu thằng mang thẻ đảng Lại toàn lũ bướm sâu Mồm chúng luôn phét lác Đạo đức hồ chí minh À thì ra là thế Học theo ‘boác’ thảo nào Càng học càng hư đốn Càng nói càng tham lam Bởi vì hồ bả chó Là thằng khốn lưu manh Chuyên giở trò đĩ bợm Khốn kiếp và bất nhân Cho nên lũ hậu thế Học theo ‘boác’ phải hơn...
Những thày bàn thời xã nghĩa
20 Tháng Chín 2017
10:02 CH
Nghe cho kỹ nè nấy ông thầy bàn: Toàn bộ hơn 3 triệu đảng viên đảng cs không thằng nào mà không nhúng chàm, không tham lam, chúng đều ăn chia, đục khóe của công, tham nhũng trong quyền hạn được giao, hối lộ trong chức trách, thỏa hiệp trong bóng tối với những mưu ma chước quỷ bởi vì Việt Nam luật do chúng làm ra và chúng có quyền làm luật...
Những thằng điếm chính trị tại hải ngoại
25 Tháng Năm 2018
11:00 CH
Người dân hải ngoại và trong nước lên tiếng tranh đấu không phải để cho những thằng con hoang như tụi bây leo lên đầu lên cổ người ta, dân tộc Việt Nam tranh đấu để thoát khỏi họa cộng sản, sau khi dành được chính quyền thì sẽ tiến hành bầu cử tự do, lựa chọn những người có tài có đức lên làm nguyên thủ, người dân Việt Nam không cần những thằng bịp bợm, cơ hội, bất tài, thiếu đức vì sự thật sẽ cho biết ai là những người có tài lãnh đạo đất nước.
Nhật ký Tháng 4
18 Tháng Tư 2020
10:30 CH
Loại hèn tướng đó tưởng rằng sẽ ngậm mõm mà sống cho hết những tháng ngày tàn nơi xứ người, nhưng không chúng lại mò về để tiếp tay cùng giặc, ca tụng kẻ thù để kiếm chút xương thừa... Thảm thay cho đến khi chết cái hủ tro cốt cũng không được cho về miền quê Sơn Tây, đó chính là cái giá của những thằng phản bội. Và đó cũng chính là bài học cho bọn theo trở cờ theo đóm ăn tàn đang huênh hoang khoác lác tại hải ngoại.
Ngọc Hoàng bó tay!
17 Tháng Mười Hai 2019
9:04 CH
- Dạ khải bẩm Ngọc Hoàng, khói đó đâu có phải là do nhang trầm người dân khấn vái mà là từ các nhà máy đặt tại Thủ Đô có công nghệ Ma Dè Chú Chệt tạo ra, những loại máy móc này là loại cổ lổ sỹ thế giới đã quăng vào thùng rác nhưng nhờ có đạo đức Hù Bả Chó cho nên các cán bộ thay nhau nhập về, trước là ăn tiền hối lộ, lại quả, sau là được tiếng phát triển nước nhà, thêm vào đó thằng Fomosa chỉa ống khói lên thẳng tới trời ngày đêm khói đen mù mịt khiến cho Hà Thành cũng ảnh hưởng, người dân dưới đó không còn sống chung với lũ nữa mà đã sống chung với bụi, thế nhưng đám lãnh đạo vẫn...
Nghệ sỹ Thành Lộc và người dân VN nghĩ sao?
12 Tháng Năm 2020
9:42 CH
Như vậy có thể thấy rõ y chính là một tên nhận giặc làm cha; và hình ảnh đó cũng lý giải vì sao khi tên Dương Khiết Trì công du Việt Nam đã gọi những tên lãnh đạo đảng csVN hôm nay là: "Những đứa con hoang đàng hãy quay trở về nhà...!". Dân tộc Việt đã hiểu vì sao mà giặc chiếm biển đảo nước ta mà đảng cầm quyền im thin thít chưa? Chúng chính là một bọn bán nước vong nô, một bọn Lê Chiêu Thống thời đại.
Lãnh tụ ruồi bu và lũ ngu ham hố
12 Tháng Mười Một 2018
6:05 CH
Càng khả ố hơn khi tự phong chức tước cho mình, cho thuộc hạ mà đảng csVN vẫn còn sờ sờ hiện hữu, việc cấp thiết cần làm là phải tranh đấu lật đổ cái đảng khốn nạn đó, xóa sổ nó, còn sau đó ai làm Tổng Thống, Thủ Tướng, chính khách là do dân tộc quyết định, đừng giở trò độc tài như cộng sản và tự cho mình là người chống Cộng, nếu lật đổ cộng sản mà lại áp đặt một chính thể khác không do người dân bầu chọn ra thì cũng không khác gì bọn chúng đâu.
Khi thằng du đảng hoang tưởng bản thân
07 Tháng Tám 2017
2:09 CH
còn Người Buôn Gió đừng nên khoác lác ba hoa về những phạm trù pháp luật mà mình không biết rõ, ngoài ra cũng đừng nên tự cho mình là người trong giới Giang Hồ như trong nhiều bài viết, bởi vì chỉ qua vụ Trịnh Xuân Thanh thì ai cũng thấy người Giang Hồ không ai dơ đến như thế...
Khi nào Nguyễn Phú Trọng hoàn thành nhiệm vụ?
28 Tháng Mười Một 2019
8:31 CH
Đây là một cái bẫy của Bắc Kinh giăng ra để thỏa mãn cái bản ngã tham quyền cố vị của một tên già mang tên Trọng, ngoài mặt thì y ra vẻ đạo đức, tử tế lẫy Kiều” Nghĩ mình phận mỏng cánh chuồn…” nhằm che mắt thế gian nhưng thực chất con người của Trọng là một kẻ gian hùng lưu manh không kém gì Lã Bất Vi buôn vua bên Tàu thời xưa,nhưng y được Bắc Kinh đặt ở vị trí tối cao quyền lực tại Việt Nam để làm gì? Đây mới chính là mấu chốt của vấn đề.
Hậu sự loài Ếch
27 Tháng Mười Hai 2017
10:46 CH
Má con nhà Ếch mày nói đúng, tao thì muốn làm người đàng quàng nhưng coi bộ ở cái xứ này mình có muốn tử tế cũng không xong, thôi mấy mẹ con mày chuẩn bị vali hành lý xuống tàu qua đảo Phú Quý chiêu binh mãi mã, thằng thì làm vua, còn thua thì…chuồn luôn, tẩu vi thượng sách.
Quay lại