Các bài viết (22)
Về tác giả
Danh sách tác giả
Ngọc Văn
Mới nhất
A-Z
Z-A
Bàn Môn Điếm
27 Tháng Năm 2018
11:51 CH
Sự kiện đó liên hệ với câu nói của Hồ về Hoàng Trường Sa: Mấy cái đảo hoang ở ngoài khơi đó là của ai bác không rõ lắm, nhưng đó chỉ là mấy hòn đá hoang, toàn phân chim… Nếu các đồng chí Trung Quốc muốn thì cứ cho họ đi! (sic). Trẻ khôn già dại, ai vì đất nước dân tộc đã thấy rõ!
Câu chuyện đầu năm
25 Tháng Ba 2018
10:20 CH
Trong những ngày đầu xuân năm nay, Trọng Lú vẫn vẫn không ngượng với những lời dối trá đã thành tật là nhờ sự lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối và tài tình, sáng suốt của đảng mà ‘lòng dân, thế nước đang lên’. Khi hắn nói những lời đó, thì những đứa du sinh con cháu bác và đảng ở Úc, bị túm gáy vì tội trồng cần sa, đối diện với án tù và trục xuất, và tại Nhật đài truyền hình NHK, cũng đã cho chiếu toàn khắp nước một thiên phóng sự, báo động về mức độ lũ du sinh xã nghĩa, chúng ăn cắp đã tăng gấp tám lần...
Chuyện không hề nhỏ
24 Tháng Mười Hai 2017
10:50 CH
Xin mọi người hãy báo động đây là âm mưu cướp nước Việt, Hán hóa dân Việt của lũ giặc phương Bắc, với sự tiếp tay của đảng An Nam cộng, dùng cái gọi là cải tiến cách viết tiếng Việt để che dấu ý đồ xóa chữ Việt, hầu xóa luôn lịch sử lẫn nền văn học sử đất nước. Xin đừng quên họa diệt vong của dân tộc gần kề, mà đảng và nhà nước Ba Đình chính là kẻ nội thù, đang cố đẩy đất nước và dân tộc Việt đi đến chỗ diệt vong!
Chuyện tháng Năm
07 Tháng Năm 2017
11:55 SA
Nếu tôi thắng trong cuộc chiến, tôi sẽ không kết án các anh như các anh kết án tôi… Tôi cũng không làm nhục các anh như các anh làm nhục tôi… Tôi cũng không hỏi các anh câu mà các anh hỏi tôi… Tôi chiến đấu cho tự do của người dân, có công mà không có tội, không ai có quyền kết tội tôi. Lịch sử sẽ phê phán xét đoán các anh là giặc đỏ hay tôi là ngụy...
Chuyện Tháng Tư
02 Tháng Năm 2018
10:49 CH
Tháng Tư lại về! Một thực tế đáng buồn, bên quê nhà các bạn trẻ đấu tranh như phải tạm lắng vì những bản án khắc nghiệt của lũ bán nước, khiến bóng đêm trùm lấy đất nước như nặng hơn, trong khi giặc tầu tràn lan khắp nơi, giặc đỏ thì mặc sức vơ vét mang của ra xứ người. Nơi mảnh đất tạm dung này, đám vô loài cùng lũ cỏ đuôi chó thấy chủ chúng sang, ồn ào như bầy nhặng, lòng kẻ tha hương trước cảnh đó mấy ai không đau?
Chuyện xứ Thiên Đàng
23 Tháng Năm 2017
7:02 CH
Từ khi thành lập đảng đến nay đã hơn 85 năm, vỗ ngực rằng ta độc lập đã được 72 năm, còn thống nhất thì đã được 42 năm… Đoạn đường đi dài bằng cả kiếp người nhưng chẳng được gì, thấy ra Lú không lú, khôn bỏ mẹ đi ấy chứ, trước mắt đoạn đường từ nay đến hết thế kỷ này, người dân đen xứ xã nghĩa, lại bị cái đảng thổ tả dẫn đường thêm một đoạn dài, không thua gì đoạn đường vừa đi qua...
Đặc khu!
18 Tháng Sáu 2018
10:32 CH
Xin mách nhỏ một nước, đảng An Nam cộng muốn bán nước được cho Tầu, thì cần phải có đám nghị gật tay sai bấm nút cho cái luật đặc khu, còn không thông qua được cuốc hội, thì chúng gặp khó ngay. Vậy cứ cho vài tên nghị gật cuồng đảng (như tên Nguyễn Đức Kiên), được đi thăm bác trước ngày bấm nút, lúc đó kết quả sẽ khác ngay với cái ý của đảng…
Dân mình, xứ người…
13 Tháng Tư 2017
5:04 CH
Trong mười năm gần đây, đời sống dân Việt tỵ nạn đã không còn yên vì đám cỏ đuôi chó lẫn lộn này, nay lại càng xáo trộn bởi người dân xã nghĩa tìm đến, họ thuộc đủ dạng từ du sinh đến cán đỏ sang kinh doanh… Tệ nạn cờ bạc đĩ điếm đã có, theo di trú Mỹ 190 ngàn người xã nghĩa đang cư trú lậu (visa hết hạn), và đã có một danh sách chờ trục xuất 12 ngàn người...
Đảng Hồ phỉ
26 Tháng Chín 2017
9:59 CH
Giàu quyền lực, giàu của cải, đều là do ăn cướp mà có, nhìn lại chúng rặt thứ đầu đường xó chợ, từ kẻ cầu thực xứ người ngủ ôm cục gạch, đến cu li bẻ ghi đường sắt, phu đồn điền cao su, hay thiến heo, buôn thuốc phiện lậu, trong bối cảnh dân tình lầm than nô lệ. chúng tụ nhau gầy nên đảng cướp Hồ phỉ...
Di sản Hồ!
18 Tháng Mười Một 2017
9:00 CH
Vậy mà hôm nay tại phố Bolsa này xuất hiện những đứa trở mặt, người không làm lại đi làm cỏ đuôi chó, bưng bô cho lũ Ba Đình di sản Hồ, thứ mà ngay đồng bọn chúng cũng cho là mất dạy, lưu manh, vô đạo đức. Những Nguyễn Phương Hùng, Nguyễn Ngọc Lập, Phùng Tuệ Châu, và nhiều nữa… Lôi ra đây là để chửi, mà không là tiếp tay PR tên tuổi, xin nhớ bọn này không là thứ cuồng tín ngu đần, mà là bọn cơ hội cò con liếm chút phân thừa!
Quay lại