Các bài viết (4)
Về tác giả
Danh sách tác giả
Hương Khê
Mới nhất
A-Z
Z-A
Nhà nước CSVN đã lợi dụng "BOT" để hút máu dân như thế nào?
19 Tháng Tám 2017
6:44 SA
Bao nhiều năm ĐCSVN dựng cái thây ma đang thối rữa trong lăng HCM dậy để phát động phong trào “toàn đảng toàn dân học tập tấm gương đạo đức và phong cách HCM”. Bao nhiều lần đảng phát động phong trào “phê và tự phê”, bắt đầu từ người lãnh đạo cao nhất đến người cán bộ thấp nhất, tốn biết bao nhiêu thời gian và tiền bạc. Thế nhưng tấm thân đầy bệnh hoạn của đảng đã không thể lành mạnh sau những cuộc phát động tốn kém và vô nghĩa ấy...
Ai là những kẻ ăn cắp và tham nhũng trong chế độ này?
17 Tháng Tám 2017
8:04 SA
Xin hỏi ông Trọng rằng, những ai hiện nay không tham vọng quyền lực? Phải chăng là kẻ tuổi đã “thất thập cổ lai hy”, lẽ ra phải về vườn trước Đại hội XII của ĐCSVN. Nhưng vì “ để ổn định tình hình trong đảng”, nên ông đành “miễn cưỡng” ngồi lại trị vì thêm một nhiệm kỳ nữa. Ai không “tham vọng quyền lực” khi theo thông lệ, ngoài việc TBT kiêm chức Bí thư Quân ủy TƯ, ông còn nhảy vào ôm thêm chức “ Thường vụ Đảng ủy Công an TƯ” với lý do là “tăng cường sự lãnh đạo của ĐCS”?
Thấy gì từ việc nhà nước csVN buộc các chủ thuê bao điện thoại di động phải chụp ảnh chân dung?
21 Tháng Sáu 2017
11:45 SA
Nhưng trời ạ. Nhìn tên các nước được Việt Nam vơ vào cho có bạn ấy, thì chỉ là những nước chậm phát triển ở châu Phi và Tây Thái Bình dương xa xôi, do chiến tranh sắc tộc và tôn giáo liên tục mấy chục năm nay, làm cho những nước này gặp rất nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế và xã hội. Vì chiến tranh triền miên, nên họ buộc phải áp dụng biện pháp này.
Đảng ta thật là vĩ đại!
19 Tháng Giêng 2017
6:00 CH
Trong ‘lịch sử vẻ vang” của dân tộc, đảng ta đã “nhét” vào miệng “ông già khốt ta bít” này nhiều “ranh ngôn” nổi tiếng khác. Ví như câu “dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”. Câu này thực chất là của nhà thơ Thanh Tịnh, nhưng người ta cũng “bắt bác ngậm”. Hoặc như câu “ lương y như từ mẫy”; “ vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người” ..vv..
Quay lại