Các bài viết (14)
Về tác giả
Danh sách tác giả
Lê Dủ Chân
Mới nhất
A-Z
Z-A
Dưới sự lãnh đạo tài tình của bác đảng - những điều trông thấy mà đau đớn lòng (*)
29 Tháng Sáu 2016
8:30 CH
Cũng trong năm 2016 dưới chân tượng "Bác", dưới chân tượng "Mẹ Anh Hùng" mỗi ngày người dân ở xã Hoà Lễ, huyện Krông Bông, tỉnh Đăk Lăk phải ít nhất 4 lần đối diện với tử thần bằng cách đu dây cáp tự chế để qua sông. Các em nhỏ của xã Sơn Ba, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi ngày ngày vẫn phải đu dây qua sông tìm con chữ....
Đối thoại. Tại sao không?
25 Tháng Chín 2015
12:35 SA
Mâu thuẫn 1: - Đảng cọng sản Việt Nam nói: Nước ta có tự do báo chí. - Tôi nói: Nước ta hoàn toàn không có tự do báo chí. Mâu thuẫn 2: - Đảng cọng sản Việt Nam nói: Báo chí là công cụ tuyên truyền của đảng. - Tôi nói: Báo chí là phương tiện thông tin của nhân dân.
Đảng cộng sản đã làm được gì cho tổ quốc và nhân dân Việt Nam
16 Tháng Mười 2016
6:00 CH
Đảng cộng sản Việt Nam đã lập ra một tổ chức quy tụ những thành phần tham quyền, tham lợi, giá áo túi cơm núp dưới tấm bình phong chính trị lỗi thời "đấu tranh giai cấp - xây dựng xã hội chủ nghĩa" để thu vén của cải vật chất của đất nước, của xã hội, của nhân dân đem về làm của riêng cho mình. Cái gọi là "lý tưởng cộng sản" đã theo cùng với đôi dép râu, mũ tai bèo đi vào sọt rác kể từ ngày bọn họ cướp được chính quyền đến nay.
Bán nước bắt tay xâm lược quốc gia quốc sĩ còn đâu!
18 Tháng Giêng 2017
6:00 CH
Như vậy mục đích thật sự nằm sau chuyến đi Trung Cộng lần này của Nguyễn Phú Trọng là gì nếu không phải đi để bày tỏ lòng trung thành và thực hiện bổn phận, trách nhiệm nô bộc của mình (báo cáo công tác và nhận chỉ thị) đối với chủ nhân là bọn bành trướng tại Bắc Kinh?
Quay lại