Các bài viết (14)
Về tác giả
Danh sách tác giả
Lê Dủ Chân
Mới nhất
A-Z
Z-A
Nhiễu điều phủ lấy... xác dân!!!
13 Tháng Bảy 2015
9:59 CH
Nhiễu điều phủ lấy giá gương/ Người trong một nước thì thương nhau cùng, bầu ơi thương lấy bí cùng/ Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn, thế thì tại sao Quân Đội Nhân Dân của đảng và nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà thủ tiêu trên 6.000 người dân vô tội tại tỉnh Thừa Thiên và thành phố Huế vào tết Mậu Thân năm 1968?
Hỏi ông Nguyễn Bắc Son, bộ trưởng bộ 4T: Facebook - nói thế này là nói xấu hay nói thật?
03 Tháng Bảy 2015
11:36 CH
Tôi nói: Năm 1958 Phạm Văn Đồng theo lệnh của Hồ Chí Minh và đảng cộng sản Việt Nam, thay mặt nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ký công hàm công nhận Biển Đông Việt Nam thuộc quyền quản lý của Trung cộng là hành động bán nước. Như vậy tôi nói xấu hay nói sự thật?
Không phải là ngu thì gọi là gì ?
25 Tháng Sáu 2015
8:11 SA
Tàu đô hộ nước ta 1000 năm, nó tấn công, giết người, cướp của, phá tan hoang 6 tỉnh biên giới phía bắc, chiếm đồi Lão Sơn, chiếm 1/2 thác Bản Giốc, chiếm đảo Hoàng Sa, Trường Sa, lấn chiếm Biển Đông, đánh, bắt, giết ngư dân ta, đưa thức ăn độc hại vào giết dân ta thế mà vẫn gọi nó là đồng chí lại còn đời đời nhớ ơn Trung quốc. Như thế không phải là ngu thì gọi là gì?
Tại sao tôi chống cộng
07 Tháng Sáu 2015
12:18 SA
Tự do ở đâu? Dân chủ ở đâu? Dân quyền ở đâu? Công bằng ở đâu? Khi đảng cộng sản Việt Nam, nhà nước cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam dùng bạo lực công an trị buộc 90 triệu người dân Việt Nam phải cúi đầu để cho họ muôn năm trường trị trên quê hương, tổ quốc của mình.
Quay lại