Các bài viết (4)
Về tác giả
Danh sách tác giả
Quang Dương
Mới nhất
A-Z
Z-A
Một đất nước kỳ quặc!
22 Tháng Chín 2017
8:13 SA
Chỉ mong sao có cách nào cho bọn chóp bu bất đắc kỳ tử hoặc toàn dân trong nước xuất kỳ bất ý đứng lên làm một cuộc cách mạng kỳ vĩ lật đổ bọn cai trị, quẳng cái XHCN thối nát vào sọt rác. Làm được kỳ công đó thì đất nước mới mong hết còn kỳ quặc và cuộc sống người dân mới trở lại được thời kỳ tốt đẹp tươi sáng ấm no hạnh phúc như khi xưa.
Đảng cs không được nói đến hai chữ "dân chủ"
30 Tháng Giêng 2016
8:19 CH
"Dân chủ được thể hiện rõ ràng thông qua sinh hoạt của Quốc hội, Hội đồng nhân dân, các đoàn thể chính trị - xã hội... Dân chủ nhưng vẫn phải có kỷ cương. Kỷ cương trên cơ sở phát huy dân chủ, dân chủ và kỷ cương phải đi liền với nhau, không tuyệt đối hoá".
Tự do báo chí bị hạn chế như thế nào mới là điều cần nói rõ
10 Tháng Sáu 2015
8:14 SA
Khi đảng CS đã tự cho mình còn cao hơn cả đất nước, cao hơn cả dân tộc thì những thứ "quyền" mà đảng ban phát ra cho người dân chỉ là những loại “quyền ảo”, là những lớp sơn vôi che đậy cho bản chất độc tài chuyên chính của chế độ, xa hơn nữa là công cụ để phục vụ cho riêng đảng mà thôi. Thử hỏi có ai đã từng dám vượt ra ngoài vòng cương tỏa ngôn từ của đảng, dám thực thi quyền tự do báo chí đúng nghĩa, đúng với đạo đức và lương tri của một nhà báo chân chính,
Đảng CSVN đứng đâu trong thế trận Mỹ-Tàu?
31 Tháng Năm 2015
2:44 CH
Nhà cầm quyền VN hiện nay mang mặc cảm lệ thuộc, bị cái bóng con ngáo ộp TC đè trong tâm trí quá sâu và quá lâu nên khó dứt bỏ để gia nhập vào cộng đồng các quốc gia tự do dân chủ văn minh tiến bộ được. Thêm phần nữa đi với Mỹ thì phải từ bỏ độc tài độc đảng, phải thực thi nhân quyền gồm các quyền thiết yếu của con người như tự do ngôn luận, tự do lập hội, tự do tín ngưỡng, tự do đi lại..., phải chấp nhận trò chơi dân chủ với tất cả những hệ quả của nó vốn toàn là những điều tối kỵ đánh vào tử huyệt của chế độ CS.
Quay lại