TÊN HÔN QUÂN VÀ LŨ NỊNH THẦN*
"Trái tim tôi run lên mỗi khi nhìn thấy người, đặc biệt mỗi khi thấy boác đội cái mão condom hiệu OK tôi thầm nghĩ không ai có thể xứng đáng hơn boác để quảng cáo bao cao su."
Song Chi.
Nguyễn Phú Trọng tính thích được tâng bốc, tham quyền cố vị. Từ ngày Tổng Trọng nắm vững quyền lực, người ta lại nhìn thấy hiện tượng bưng bô, ca ngợi, hết lời, tưởng chỉ có đối với Hồ Chí Minh, Lê Duẩn, Võ Nguyên Giáp…trước kia. Nào là “kẻ sĩ Bắc Hà”, “người đốt lò vĩ đại”, “anh hùng hào kiệt”… rồi những bài báo, bài thơ, bài hát ca ngợi mà phải có một trình độ “bưng bô tầm cỡ” và làn da dày cả tấc mới viết nổi.
"Trái tim tôi run lên mỗi khi nhìn thấy người, đặc biệt mỗi khi thấy boác đội cái mão condom hiệu OK tôi thầm nghĩ không ai có thể xứng đáng hơn boác để quảng cáo bao cao su."
Song Chi.
Nguyễn Phú Trọng tính thích được tâng bốc, tham quyền cố vị. Từ ngày Tổng Trọng nắm vững quyền lực, người ta lại nhìn thấy hiện tượng bưng bô, ca ngợi, hết lời, tưởng chỉ có đối với Hồ Chí Minh, Lê Duẩn, Võ Nguyên Giáp…trước kia. Nào là “kẻ sĩ Bắc Hà”, “người đốt lò vĩ đại”, “anh hùng hào kiệt”… rồi những bài báo, bài thơ, bài hát ca ngợi mà phải có một trình độ “bưng bô tầm cỡ” và làn da dày cả tấc mới viết nổi.
Tình cờ đọc thấy một đoạn này mà phát ói: “Về phần mình, trái tim tôi run lên mỗi khi nhìn thấy Ngài trên truyền hình, thấy mái tóc trắng phau của Ngài, phong thái điềm đạm nhưng uy kính, giọng nói ôn tồn nhưng đầy lửa cháy mà Ngài tạo ra. Và tôi đã khóc, vì thật lòng không thể tin được rằng ở một thời buổi như thế này vẫn còn một quan chức, một SĨ PHU BẮC HÀ như thế!” Ai không sợ ói có thể đọc cả bài “Bác Trọng, người sĩ phu Bắc Hà và cuộc chiến chống tham nhũng”, tác giả Phan Đăng
Rồi thì là thơ:
“Họ đâu biết triệu, triệu người bầu Bác.
Bác làm sao thoái thác được lòng dân.
Với nhân dân Bác thật sự ân cần!
Với công việc Bác lấy dân làm gốc.
Với tham nhũng Bác đốt lò thần tốc.
Với kẻ thù biết lui,tới, cương, nhu....
…
Nhưng với Bác...vẫn đang là Nguyên Thủ.
Đất nước cần…Bác chưa thể nghỉ hưu.
Cháu mong sao sức khỏe Bác hơn nhiều.
Đưa đất nước lên một tầm cao mới.
Thỏa nỗi niềm triệu người dân mong đợi.
Xứng danh là hào kiệt của Việt Nam”.(
Chúc mừng
Chủ tịch nước)Rồi thì là bài hát “Bác ơi Bác ở đừng về” v.v…
Có thể lượm ra cả đống, nhưng thôi, bao nhiêu đây đủ ói ra mật xanh mật vàng rồi.
* Do QĐB
* Do QĐB
Gửi ý kiến của bạn