A BRIGHT SHINNING LIE
MỘT BỘ PHIM HAY VỀ CHIẾN TRANH VIỆT NAM ĐÁNG ĐỂ XEM.
John Paul Vann, người thứ ba từ trái qua - nguồn hình Việt Báo
MỘT BỘ PHIM HAY VỀ CHIẾN TRANH VIỆT NAM ĐÁNG ĐỂ XEM.
John Paul Vann, người thứ ba từ trái qua - nguồn hình Việt Báo
Quyền Được Biết
A Bright Shinning Lie là bộ phim chiến tranh Việt Nam miêu tả khá chân thực về sự hiện diện của quân đội Mỹ tại Việt Nam với nhân vật có thật là Đại Tá John Paul Vann (JPV).
Phim dẫn đưa người xem trở về quá khứ trong thời gian JPV có mặt tại Việt Nam với những dấu ấn thời kỳ Tổng Thống Ngô Đình Diệm, hòa thượng Thích Quảng Đức tự thiêu, trận Ấp Bắc năm 1963, Tết Mậu Thân, đánh chiếm Tòa Đại Sứ Mỹ - Sài Gòn, chiến trường Tân Cảnh - Đăk Tô 1972 cho đến khi JPV chết vì tai nạn trực thăng vào năm 1972.
Hòa vào những thước phim truyện là những tài liệu phóng sự sát với chủ đề cuốn phim làm cho người xem bắt kịp diễn tiến về tổng thể sự quan hệ Mỹ - Việt, về ám sát Tổng Thống Kennedy, Tổng Thống Johnson, Nixon, phong trào phản chiến tại Mỹ...
Đạo diễn phim đã dùng ngôn ngữ điện ảnh thể hiện nội tâm của con người Việt Nam qua hình tượng một cô giáo làng bất mãn khi quân đội Mỹ thả bom Napal đã ngả theo cộng sản...
Xuyên suốt bộ phim chỉ có vài hạt sạn đáng tiếc như phần phụ đề ghi Tết Việt Nam là của Trung Quốc nguyên văn: Tet - Chinese New Year (!). Có lẽ nhà làm phim không phân biệt được sự khác biệt giữa hai nền văn hóa Việt Nam và TQ.
Một hạt sạn khác mô tả sự rút binh khỏi mặt trận Tân Cảnh của Đại Tá Lê Đức Đạt (người không đồng ý nhiều vấn đề với JPV) đã bị nhà làm phim làm cho "tầm thường hóa" không thể hiện lên tố chất danh dự, liêm sỹ cao cả của ông khi không chịu lên trực thăng để thoát khỏi vùng chiến sự, ngoài ra nhà làm phim đã sửa tên của ông thành một người khác. Điều này hoàn toàn không đúng đắn để nói lên một sự kiện và một nhân vật có thật trong lịch sử cận đại Việt Nam.
Phim được hãng HBO sản xuất năm 1998, nhưng bối cảnh trong phim trường hoàn toàn giống như những gì tại Việt Nam vào thời điểm thập niên 60, 70, một điểm son cho bộ phim là các diễn viên diễn xuất rất có hồn, từ những nụ hôn, khóc lóc, đau thương...; tất cả đã làm cho bộ phim hấp dẫn từ đầu cho đến cuối.
John Paul Vann, một đại tá quân đội, một cố vấn quân sự bán chính thức là một nhân vật có thật gắn bó với chiến trường Việt Nam 10 năm 1962-1972. Rất tiếc về những sự kiện lịch sử đã làm cho miền Nam Việt Nam thua trận vào năm 1975 và không một huân chương cao quý nào được trao cho ông cùng 58 ngàn người lính Mỹ đã chết cho tự do của miền nam Việt Nam.
Dân Tộc Việt Nam còn nợ John Paul Vann một lời cám ơn.
Bây giờ, xin mời các bạn bắt đầu xem phim.
P/s. Phim phụ đề Tiếng Anh, không có bản Tiếng Việt.
* Hình dưới Đại Tá Lê Đức Đạt - Tư lệnh Sư Đoàn 22 Bộ Binh Quân Đội VNCH. Tử trận ngày 23/04/1972 tại Mặt Trận Tân Cảnh - Kon Tum - Nguồn hình Internet.
Gửi ý kiến của bạn