LỊCH SỰ!
Nghị Quế đập bàn, mặt đỏ gay chỉ tay thẳng về phía chị Dậu đang ngồi bệt dưới đất rưng rức khóc:
- Con đĩ Dậu kia, tao thương hoàn cảnh khốn khổ của mày. tao bỏ tiền ra mua Chó, mua Con cho mày, sao mày còn đến nơi tao họp hành xin xỏ làm tao mất mặt với bạn bè năm Châu hử?
- Dạ con có xin xỏ gì đâu ạ, con nói chừng nào hết đại hội thì ông cho con mấy lẳng hoa đó. Con sợ ông cho người vứt đi thì uổng, vì mỗi lẳng hoa ít chi cũng hơn vài chục vạn bạc.
- Mày là dân đen lấy hoa làm gì? Dân đen như mày chỉ cần cơm no, áo ấm là phước 3 đời rồi...
- Dạ, chính vì cái ấm đó nên con mới lên chỗ ông xin hoa đấy ạ. Chẳng giấu gì ông: Cu Tý, cái Tủn nhà con mùa đông tháng giá này lạnh tím da. Chúng nó không có quần áo để mặc nên con tính xin mấy lẳng hoa đó về che chim, che bướm cho bọn chúng đỡ lạnh. Hu..hu...
- Mày láo! Mày dám đem hoa để trước mặt quan về che bộ hạ cho lủ con nhà mày à?
- Dạ, con thấy bọn quan Tây, chúng nó họp hành cũng đâu có hoa quả gì đâu ạ. Thế mà...
- Râầm, im! Mày bì quan Ta với quan Tây à? Bọn quan Tây là bọn dốt hiểu chưa? Mày có thấy bọn quan Tây có thằng nào biết Chữ không? Mày có thấy nó cầm giấy đọc như quan ta ở các cuộc hội nghị không?
- Dạ, Quan giận thì nói vậy chứ họ dốt thì ai cho họ làm quan ạ!
- Mua, chúng nó mua hết! Mày không nghe bọn đó chạy chức, chạy quyền à?
- Dạ, họ không biết chữ, họ không cầm giấy đọc ê a như các quan ta. Nhưng con nghe họ nói cũng lưu loát, mạch lạc lắm ạ.
- Mày thì biết cái gì! Không những chúng nó dốt còn tỏ ra mất dạy nữa! Khi chúng lên phát biểu, chúng chỉ thưa chung chung một phát là nói liền. Còn quan Ta thì sao mày biết không?
- Dạ không ạ!
- Mày đui à? Mày xem tivi mày có biết quan ta lịch sự cỡ nào không? Này nhé! Khi lên phát biểu là mày phải kính thưa! Dí dụ nè: kính thưa ông Lê Văn Mít chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, uỷ viên BCH TƯ đảng khoá 12, phó bí thư đảng uỷ, đại biểu quốc hội, đại biểu HĐND các cấp, trưởng ban chống bão lụt tỉnh, phó ban tổ chức thi đua tỉnh. v.v... Nghĩa là ông giữ chức vụ gì thì mình phải thưa hết ra. Đó là lịch sự, mày hiểu chưa con đĩ Dậu kia...!
- Ối Trời ơi! Dân đen bọn con còng lưng nộp thuế. Thay vì các quan họp một ngày là xong thì phải kéo dài 4-5 ngày chỉ vì cái lịch sự kính thưa dông dài. Các quan lịch sự vừa phải thôi, kẻo có ngày dân đen bọn con đưa cả cái... phụ khoa ra ngoài vì bán luôn quần để nộp thuế thì chẳng biết cái bản mặt các quan còn lịch sự nữa không!
- Á, á á!! Cái con đĩ Dậu kia! Mày dám nói đưa cái phụ khoa của mày vào mặt ông à? Lính lệ đâu, lôi cổ...
Gửi ý kiến của bạn