LŨ NGƯỜI QUỶ ÁM*
Trong lúc đại bộ phận người dân Mỹ hân hoan với chiến thắng của Joe Biden thì một số người Việt Nam vẫn còn mơ tưởng D. Trump sẽ lật ngược thế cờ với những luận thuyết âm mưu không chứng cứ của ông ta - QĐB - Hình The New York Times.
Đỗ Luật
Nguồn FB. Hung Phan
Người Việt Nam theo Trump vẫn chưa tiêu hoá nổi sự thực là Joe Biden đã đắc cử, và sẽ trở thành Tổng Thống thứ 46 của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ.
Trong lúc đại bộ phận người dân Mỹ hân hoan với chiến thắng của Joe Biden thì một số người Việt Nam vẫn còn mơ tưởng D. Trump sẽ lật ngược thế cờ với những luận thuyết âm mưu không chứng cứ của ông ta - QĐB - Hình The New York Times.
Đỗ Luật
Nguồn FB. Hung Phan
Người Việt Nam theo Trump vẫn chưa tiêu hoá nổi sự thực là Joe Biden đã đắc cử, và sẽ trở thành Tổng Thống thứ 46 của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ.
Tại hải ngoại cũng như ở quốc nội, Người Việt Nam theo Trump như lũ người bị quỷ ám điên cuồng chống lại kết quả bầu cử Tổng Thống Mỹ, dù họ chỉ là thiểu số ở Mỹ đi bầu hoặc ở Việt Nam không hề có quyền đi bầu.
Bất kể người Mỹ xuống đường ăn mừng chiến thắng của Biden.
Bất kể người Châu Âu rung chuông báo tin mừng Biden chiến thắng, trên khắp các thành phố Châu Âu cổ kính như ngày kết thúc Đệ Nhị Thế Chiến năm xưa.
Bất kể đạo đức.
Bất kể sự thật.
Người Việt Nam theo Trump ở Mỹ, là những kẻ không hiểu được giá trị của tiếng chuông tự do vì chưa bao giờ hiểu văn hoá Mỹ và văn hoá Âu Châu; vì chưa bao giờ đi xa quá cây đa đầu làng ở miệt Bolsa, chưa bao giờ đi xa quá luỹ tre làng ở miệt Bellaire, chỉ biết đi về miệt Việt Nam hay miệt Las Vegas chơi và chụp hình khi có tiền.
Người Việt Nam theo Trump ở Việt Nam, cũng là những kẻ không hiểu được giá trị của tiếng chuông tự do vì chưa bao giờ hiểu thế nào là văn hoá Mỹ và văn hoá Âu Châu; vì chỉ biết đi loanh quanh miệt Sài Gòn, miệt Đồng Tháp Mười, miệt Hà Nội, miệt Đồng Bằng Sông Hồng, và đi Đà Lạt hay Phú Quốc chơi và chụp hình khi có tiền.
Ở Mỹ hay ở Việt Nam thì những người Việt Nam theo Trump cũng chỉ loanh quanh ở những miệt có nhiều người mình ở, không dám đi ra ngoài để biết mình lạc hậu, để biết mình thua kém, để biết mình mất mát những gì.
Người Việt Nam theo Trump không đọc sách, chỉ thích đọc báo quảng cáo phát không ngoài chợ, nghe nghóng, bàn tán, truyền miệng tin tức thất thiệt; và mãn nguyện với cuộc đời tha phương cầu thực ở ngay quê hương mình hay ở ngoại quốc qua những ly bia chén rượu mỗi chiều.
Người Việt Nam theo Trump ở Mỹ và ở Việt Nam rất thích nói về những gì mình không biết, sùng bái về những gì mình không hiểu, và bây giờ đang điên cuồng phẫn nộ đòi hỏi về những gì không thuộc về mình.
Tự che mắt, tự bịt tai, nhưng không chịu câm miệng, người Việt theo Trump ở Mỹ đang hành xử như một "lũ người quỷ ám", đã làm cho hai chữ Việt Nam vốn là một danh từ dùng để chỉ cái đẹp nay bỗng trở thành một tĩnh từ dùng để chỉ cái xấu.
Ps: Tracking the Presidential election process
December 8 - Deadline for states must resolve any election disputes. All state recounts and court contests over presidential election results are to be completed by this date.
December 14 - Electors cast their votes
January 6 - The senate and house meet for a joint session to count the votes and declare the results.
January 20 - Inauguration day, the president is sworn in.
Ngày 8 tháng 12 - Hạn chót các bang phải giải quyết mọi tranh chấp bầu cử. Tất cả các cuộc kiểm phiếu lại của tiểu bang và các cuộc tranh chấp của tòa án về kết quả bầu cử tổng thống phải được hoàn thành trước ngày này.
Ngày 14 tháng 12 - Các cử tri đoàn bỏ phiếu
Ngày 6 tháng 1 - Thượng viện và Hạ viện họp một phiên họp chung để kiểm phiếu và tuyên bố kết quả.
Ngày 20 tháng 1 - Ngày nhậm chức, tổng thống tuyên thệ nhậm chức.
Lũ Người Quỷ Ám là tên một tác phẩm lừng danh của nhà văn Nga Fyodor Dostoevsky, tác giả của những tác phẩm muôn đời của nhân loại như Tội Ác và Hình Phạt, Anh Em Nhà Karamazov, Gã Khờ, Con Bạc, Đêm trắng.
* Tựa bài do QĐB đặt theo chủ đề chính trong bài.
* Tựa bài do QĐB đặt theo chủ đề chính trong bài.
Gửi ý kiến của bạn