ĐÁM LÃNH ĐẠO CAO CẤP ĐI KIỂM TRA LŨ LỤT MIỀN TRUNG.
Một số lãnh đạo cao cấp gồm có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và gồm các Bộ trưởng ngồi máy bay trực thăng đi kiểm tra lũ lụt tại miền Trung vừa qua.
Trên máy bay trực thăng, ông Phúc nhìn xuống mặt đất thì thấy hầu hết là một vùng rộng lớn bị nước ngập mà trong lòng đau như cắt, nước mắt ông tuy không chảy nhưng mấy tay Bộ Trưởng bộ bưng bô cũng nghe thấy tiếng thở dài của ông Phúc mà sao não lòng, sau tiếng thờ dài thì ông Phúc nói rằng, có lẽ ngày mai tôi phải bảo mấy cậu phụ tá viết một bài diễn văn để tôi đọc trên tivi nhằm động viên, thăm hỏi và chia buồn đến các gia đình có nạn nhân tử vong trong đợt lũ quét này, còn nếu có gia đình nào thật sự quá khó khăn trong cảnh thương tâm sẽ nhận được khoản tiền là 5 triệu đồng trên tivi, các đồng chí thấy ý kiến đó có hay không?. Cả đám vỗ tay khen Thủ tướng là người có tâm, biết chăm lo và quan tâm đến nỗi khổ của người dân.
Chiếc trực thăng bay sang vùng đất khác, bỗng ông Phúc gọi một tiếng rất to, anh Nguyễn Văn Thể hãy nên đây cùng tôi và nhìn xuống mặt đất để xem con đường của Bộ Giao thông vận tải các anh làm đường như thế này à?. Mặt đường rải nhựa đường chỉ có một lớp mỏng như bánh tráng, công trình yếu kém, các anh ăn bớt xén quá nhiều, trong khi đó đội vốn nên quá cao, giá thành còn đắt hơn bên Đức, Mỹ, Pháp và Canada nhưng chất lượng thì tồi tệ . Anh Thể và các anh bên Bộ ngành khác hãy mở to con mắt ra mà nhìn kia, làm ăn thế kia dân không uất ức và không chửi chúng ta mới là chuyện lạ.
Tuy ông Phúc Niểng có nói những lời quát mắng cấp dưới nhưng ngay đó ông ta lại hạ giọng và nói với Nguyễn văn Thể là, đành rằng tôi cũng biết là các anh đã ăn bớt quá nhiều gây ra hậu quả nghiêm trọng, tuy nhiên những người hưởng lợi là chúng ta, nếu lần sau phải biết khôn khéo trong chuyện này và phải nhớ rằng một điều là ăn ít thì no lâu, không bị kẻ khác chĩa mũi vào, nhất là chuyện này mà lan tỏa trên FB sẽ bị ảnh hưởng niềm tin đối với chúng ta rất nhiều, thôi thì lỗi này là lỗi của một tập thể, người chịu trách nhiệm lớn nhất sẽ là Bộ Trưởng Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể, vì vậy vào thứ 2 tuần tới có cuộc họp thường niên trong nội bộ đảng tôi yêu cầu anh Thể cá tra hãy nhận khuyết điểm sai phạm về mình trên tinh thần phê và tự phê và phải hứa rút kinh nghiệm, lần sau sẽ tiếp tục...TÁI PHẠM.
Thể cá tra nghe lời răm rắp và hứa sẽ làm đúng như lời của Phúc căn dặn, hắn ghé vào tai Phúc nói nhỏ rằng anh yên tâm em sẽ đền đáp ơn anh trong vụ này rất hậu hĩnh thưa anh. Cả hai chúng nó gật đầu tỏ vẻ hiểu ý nhau như một sự chiến thắng, còn những người thua trong sự căm hờn và cay đắng đó là nhân dân chúng ta vẫn cừ phải gồng mình đóng thuế để nuôi bọn chúng.
15.10.2020
HMN.
........
Ảnh Copy trên FB
Gửi ý kiến của bạn