ĐOÀN CỨU HỘ LŨ LỤT NHƯ THỂ
ĐI HÀNH QUÂN KHẢO SÁT CHIẾN DỊCH.
ĐI HÀNH QUÂN KHẢO SÁT CHIẾN DỊCH.
Ông Thiếu tướng Nguyễn Văn Man cùng 12 cán bộ,đã nghe lệnh chỉ đạo của Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng vào thủy điện Rào Trăng 3 để cứu hộ nhóm công nhân thủy điện, cá nhân tôi rất cảm kích tấm lòng một ông thiếu tướng Phó tư lệnh Quân khu 4 rất trung thành và sẵn sàng nhận nhiệm vụ cấp trên, cho dù lên rừng hay xuống biển thì tuyệt đối phục tùng không cần đắn đo và suy nghĩ.
Việc mưa lớn triền miền ở các khu vực miền Trung, nhưng nếu các đập Thủy điện không xả lũ thì sẽ không gây hậu quả chết và mất tích người cũng như thiệt hại rất nhiều cho nhân dân miền Trung như thế.
Đoàn cứu hộ lũ lụt do ông Nguyễn Văn Man đến đó như thế đi hành quân khảo sát, trên người hình như không mang theo dụng cụ cứu hộ , vì vậy đêm qua nơi họ nghỉ chân đã bị lũ ống và sạt lở vùi lấp, 8 người trong đoàn 21 CBCS thoát được còn 13 người vẫn đang tìm kiếm! .Cuối cùng cho ta thấy, đoàn người tự cứu trợ cho mình còn không được.
Khi nói đến cứu hộ người dân trong mùa nước lũ thì các nước dân chủ văn minh thường dùng máy bay trực thăng để tiếp tế lương thực hoặc giải cứu cho người dân, nhưng nhìn vào tấm ảnh chúng ta cũng nhìn thấy đoàn cứu hộ như thể đi dã ngoại hành quân, chẳng giống đi cứu hộ lũ lụt chút nào cả.
Viết tới đây tôi chợt nhớ vào mùa hè năm trước, đoàn thanh niên Cộng sản HCM tại Xuân Nghi Hà Tĩnh đã gùi từng can nước 5 đến 10 lít để leo lên núi để dập lửa cháy rừng, trong khi đó hầu như các nước khác họ dùng xe cứu hỏa, hoặc máy bay chở nước dập lửa,
Nó cũng giống như đoàn cứu trợ của ông thiếu tướng đến đó bằng người không, cứu hộ bằng chỉ tay năm ngón cùng với tiếng hô hào bằng miệng thì chẳng giải quyết được điều gì, đôi khi lại tự mang vạ vào thân.
Cá nhân tôi rất cảm kích đoàn cứu trợ, vì nghe mệnh lệnh cấp trên đã sẵn sàng làm tất cả công việc và không cần phải suy nghĩ, theo đúng lời thề 2 trong 10 lời thờ danh dự của quân nhân trong Quân Đội Nhân Dân VN.
Một chế độ độc tài, tham nhũng và thối nát là như vậy, kẻ ăn ốc, bắt người khác đổ vỏ, nhân dân hứng chịu hậu quả, chúng nó hưởng lợi rất nhiều về những cái đập Thủy lợi, nhưng khi mưa lũ tràn về thì chúng nó xả lũ giết hại dân để cứu đập và điều hành Quân đội đứng ra cứu trợ bằng những phương tiện thô sơ .
Nếu VN chúng ta vẫn còn chế độ CS độc tài thì nhân dân ta còn phải chịu đựng nhiều cay đắng và bất công, quanh năm gồng mình đống thuế nuôi những kẻ đang hại dân tộc chính mình.
14.10.2020
HMN.
Lực lượng bộ đội Quân khu 4 bám dây vượt khe nước để đi bộ tiếp cận khu vực Thủy điện Rào Trăng 3 - Ảnh: Truyền thông cs.
Gửi ý kiến của bạn