Sinh ngày 15/7/1971, trú tại tổ 48, Phường Kỳ Bá, Tp Thái Bình.
Mất ngày 11/09/2013 dưới chân tượng Quan âm Bồ tát, chùa Dục Dương, xã Trà Giang, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình.
Trưa 11/9/2013, anh Viết qua mặt bảo vệ UBND tỉnh Thái Bình vì trang phục lịch sự và mang cặp đen. Bảo vệ tưởng khách tới liên hệ công tác. Anh Viết lên ngay phòng Chủ tịch Tp và Bí thư tỉnh nhưng rất tiếc là hai vị này vắng mặt. Anh liền sang phòng Phát triển Quỹ đất nơi có cuộc họp và rút khẩu súng Colt do Trung Quốc sản xuất và nhả đạn.
Vũ Ngọc Dũng - Phó Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất bị đạn chì găm vào hộp sọ, qua đời vài giờ sau đó. Nguyễn Thanh Dương bị đạn găm vào hốc mắt, Bùi Đức Xuân, Vũ Công Cương bị thương nhẹ, Phạm Thị Lan Anh bị bắn sượt tai, đũng quần ướt sũng.
Chiếc cặp đen ngoài đựng khẩu Colt bắn đạn chì còn đựng một hộp acid.
Trước đó, mảnh đất 180m2 của gia đình anh Viết bị thu hồi và đền bù chỉ bằng 1/3 so với giá thị trường. Đặng Ngọc Viết đã ít nhất 5 lần gửi đơn nhưng đều không được trả lời.
Sau cái chết của Đặng Ngọc Viết, báo chí phò đảng được suỵt ẳng anh Viết là một tay nghiện cờ bạc, bỏ vợ và không nghề nghiệp.
Ảnh: Anh Đặng Ngọc Viết chuẩn bị ảnh thờ vài ngày trước ngày xảy ra sự việc.
Ảnh đại biểu Quốc Hội Phạm Phú Quốc mua quốc tịch đảo quốc Cyprus giá 2 triệu 500 ngàn USD.
P/s: 5 phát súng Thái Bình và làn sóng di trú.
Khi công lý đi vắng, niềm tin không còn thì anh Viết, bằng hành động của mình, muốn viết lại công lý. Vụ này làm rúng động cả hệ thống, sức sang chấn của nó hơn vụ 8 phát súng Yên Bái gấp nhiều lần.
Sau ngày 11/9/2013, thì làn sóng ngầm tìm đường định cư nước ngoài, mua quốc tịch vùng lãnh thổ khác để di trú sang, tìm cuộc sống an toàn trong giới quan chức tham nhũng ma lanh tăng tốc. Thế là đến nay, riêng quốc đảo Cyprus và Malta đã có hơn 10 ngàn công dân mới, nhập cư theo diện dùng triệu USD mua quốc tịch. Tất nhiên, số khác thì chọn con đường khác, qua các vùng lãnh thổ khác như Mỹ, Úc, Canada...
Gửi ý kiến của bạn