Sáng nay ngày 27-04-2020 Toà án Quận Ninh kiều xứ Tây Đô đem Anh Chung Hoàng Chương ra xét xử. Họ bắt Anh và khởi tố điều 331 bộ luật hình sự tức điều 258 cũ (Lợi dụng các quyền tự do dân chủ...).
Theo người thân là Vợ của Anh Chương kể là phiên toà diễn ra mà chị ấy chỉ được thông báo trước 20 phút.
Trong cáo buộc của phía nhà cầm quyền tức toà án, viện kiểm sát đưa ra lý do rằng Anh Chương lợi dụng vụ thảm sát ở Đồng Tâm để xuyên tạc, gây hoang mang dư luận. Thực tế Anh Chương chỉ share lại các bài viết đầy đủ tính trung thực để cho bạn bè Anh Chương đọc chứ chẳng đề cập gì nhiều.
Vụ việc bắt bớ Anh Chương là một vụ trả thù cá nhân của an ninh Cần Thơ chứ tất cả những việc Anh Chương làm tôi xin khẳng định là không có gì là phạm pháp, Anh Chương luôn tuân thủ các điều luật, cũng như đó quyền Hiến định. Có sai, là Toà án sai, viện kiểm sát và nhà cầm quyền sai mà thôi.
Tang chứng vụ án là một tài khoản Facebook có tên “Chương May Mắn”, cùng một cuốn sách của Luật Sư Lê Luân có tên là “Một Người Quốc Dân”.
Phiên toà kết thúc: họ tuyên anh 18 tháng tù giam.
Nhìn Anh đứng trước toà và chịu đựng 18 tháng tù giam. Nghĩ về mức án ấy tôi không khỏi xót xa khi nghĩ về đất nước.
Không phải vì tôi cũng từng đứng trước toà, cũng chịu chung một mức án, chung một cáo buộc như Anh mà có sự xót xa ấy.
18 tháng tuy không phải là bản án dài dằng dặc với một kẻ có tội, nhưng những gì Anh Chương làm nếu là một đất nước có tự do, có Dân chủ có Nhân quyền phải tỏ lòng ngưỡng mộ vì xả thân lên tiếng cho công chính. Còn đây, không những tuyên dương họ lại bỏ tù, thì 18 tháng ấy là chuỗi ngày tháng khủng khiếp, bởi vì Anh ấy vô tội, nên tôi cảm thấy xót xa.
Dẫu biết rằng, ở Việt Nam chẳng khác gì nhà tù cả. Tôi ở bên ngoài cũng chẳng khác nhà tù Anh Chương đang ở là mấy, có khác nhau thì khác về nhà tù tôi đang sống to hơn một chút mà thôi. Vì bất công trở thành luật pháp, thì cửa nhà tù lớn và Nhà tù nhỏ chỉ là một đường thẳng rất ngắn.
Nếu nói về thành công của xã hội chủ nghĩa là gì thì tôi không ngần ngại nói rằng: xã hội chủ nghĩa thành công nhất khi xây dựng một nhà tù vĩ đại. Nơi đó, đảng chỉ con gà nói đó là con vịt thì bạn phải nói là con vịt, nếu nói là con gà thì bạn biết tương lai của bạn rồi chứ?
Gửi ý kiến của bạn