TREO ĐẦU DÊ BÁN THỊT CHÓ
Treo đầu dê mà bán thịt chó mới có chuyện để nói...
Hôm nay, thấy cái mẫu giấy triệu tập của công an gửi cho bà Quy trong vụ án bé Long... Câu đầu tiên đập vô mắt tôi là cái quốc hiệu [Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam], rồi đến câu khẩu hiệu [Độc lập – Tự do – Hạnh phúc]...
Có lẽ với người Việt trong nước, cái nhóm quốc hiệu đó xuất hiện trên mọi giấy tờ hàng ngày từ bằng lái xe đến phiếu thu tiền điện... nên chắc chả ai quan tâm đến nó. Cũng chẳng mấy ai biết ý nghĩa của nó... Còn với những người lâu lâu mới thấy như tôi thì nó lạ lẫm và hơi kỳ quái...
Trước hết, nói về cái quốc hiệu dài ngoằng... [Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam]. Ngoài 2 chữ Việt Nam là tên nước từ bao đời nay, thì Cộng Hoà cũng chẳng có mà XHCN lại càng không...
Từ Cộng Hoà (republic) bắt nguồn từ tiếng Latin "res publica" nghĩa là việc công. Chính quyền Cộng hoà là một thực thể công cộng. Nó không còn là sở hữu của một hoặc một nhóm người.
Như vậy, để xác định một chính thể có phải là Cộng Hoà hay không cần phải nhìn vào cơ chế bầu/đề cử vào các vị trí lãnh đạo. Ở Việt Nam, các vị trí then chốt, nếu không nói là tất cả, là do đảng CS chỉ định, nghĩa là quyền quản lý xã hội thuộc quyền "private" của Đảng CS. Một chính thể như thế không thể gọi là Cộng Hoà (việc chung của mọi người) được cho dù đảng CS có tự nhận mình là đại diện của nhân dân! Nó cũng tương tự như không thể gọi nước Anh hay nước Nhật là nhà nước Cộng Hoà được...
Phần thứ hai, XHCN (xin lỗi phải viết tắt vì nó hao năng lượng nếu cứ gõ hết chữ...) cũng sai nốt. Phần này chỉ đúng cho thời "bao cấp" hay "ngăn sông cấm chợ" thôi. Khi mà sở hữu tập thể đóng vai trò chính trong nền kinh tế. Hiện nay, nền kinh tế Việt Nam rành rành là một nền kinh tế tư bản (còn gọi là thị trường). Vì muốn hợp thức hoá cái tên XHCN nên mấy bác nghĩ ra cái định hướng... mà đếch có bác nào giải thích được định về cái hướng nào, và bao giờ thì tới đích...
Tiếp đến là câu khẩu hiệu [Độc lập – Tự do – Hạnh phúc]... Câu này nghe đâu là tác phẩm của ông cụ cha già... Có nhiều giả thiết là ông cụ lấy cảm hứng từ Tuyên ngôn độc lập của Mỹ nhưng tui cho rằng, câu này là bê nguyên Tam Dân Chủ nghĩa của Tôn Trung Sơn: [Dân tộc, Dân quyền, Dân sinh...]
Mục tiêu cao nhất của Dân tộc là Độc lập, của Dân quyền là Tự do, và của Dân sinh là Hạnh phúc! Như vậy thay vì Tam Dân (Dân tộc, Dân quyền, Dân sinh), ông cụ thay bằng mục tiêu của Tam Dân... Nhưng thôi, ông cụ khoái Mỹ hay khoái Tôn không phải là điều tôi muốn nói. Điều tôi muốn nói là nó không tồn tại... Cả ba thứ đều là cầy giả... dê!
Dân tộc có độc lập hay chưa hay vẫn phải đi thưa về trình với anh Ba hàng xóm? Làm việc gì cũng sợ anh Ba...
Dân quyền có tự do chỗ nào khi không được quyền bầu ra lãnh đạo. Không được quyền biểu tình. Không có quyền biết về tình hình đất nước. Không có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do lập hội....
Dân sinh đã Hạnh phúc chưa khi hàng triệu trẻ em vẫn thiếu ăn thiếu mặt. Dân sinh đã Hạnh phúc chưa khi vào bệnh viện thì nằm ba người một giường? Ra đường thì hít khói và bụi? Dân oan nằm đầy vỉa hè? Trẻ em lao động, bán vé số trên hè phố và trẻ gái mới lớn phải bán mình qua biên giới???
Nói tóm lại, tất cả chỉ giống như cái bảng hiệu THỊT DÊ của một cái quán thịt cầy... Dân ta thì cứ bịt mắt, bịt tai... làm cừu trong chuồng để cho đàn lợn bốn chân giả đò đi hai chân tiếp tục lãnh đạo cái trại súc vật...
Bốn chân muôn năm!!!
ĐK
Sept 1, 2019
Gửi ý kiến của bạn