Trong những ngày gần đây, sự vắng bóng trên chính trường VN của ông Trọng đã làm cho nhiều sự đồn đoán sức khỏe vị lãnh đạo quốc gia này đang chuyển biến nghiêm trọng. Hai sự kiện gần đây nhất để chứng minh ông Trọng gần như không thể tỉnh táo để đến cho dù ngồi trên xe lăn đó là đám tang cựu tổng Lê Khả Phiêu và kỷ niệm 75 năm ngày Quốc khánh.
Nếu ta thấy ở các quốc gia Dân chủ và phát triển, nguyên thủ quốc gia của họ gần như phải trình diện trước dân hàng ngày qua những hoạt động liên tục không ngừng nghỉ, qua những kế hoạch, chính sách đã cam kết với dân trước đó, nếu không đủ sức khỏe thì ít ra cúi đầu trước dân và nói lời xin lỗi vì không đủ sức khỏe để phục vụ nhân dân tiếp tục nữa, giống như ông Thủ tướng Shinzo Abe vừa rồi.
Khi một quốc gia có hệ thống Dân chủ pháp trị thì mọi vấn đề về lãnh đạo gần như minh bạch mọi thứ, từ tài sản đang sở hữu đến sức khỏe như thế nào, Dân yêu cầu phải giải trình cho dân biết.
Vậy mà, vì sự vắng bóng lâu quá trên chính trường, Nguyễn Phú Trọng yêu cầu Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ban hành quyết định 1295/QĐ-TTg về danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực y tế. Quyết định này, hồ sơ bệnh án, thông tin, kết quả khám bệnh, chữa bệnh, kiểm tra sức khỏe của các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng là Tối mật. Hành xử của ông trọng thể hiện cách hành xử của một tổ chức Mafia thì đúng hơn là một nhà nước.
Tại sao sức khỏe các vị lại là tối mật? Trong khi đó Nhân dân đóng thuế thuê các vị chứ đâu phải để ngồi trên đầu nhân dân, một hành xử quá mất dạy, khinh thường nhân dân. Sức khỏe các ông như thế nào để nhân dân biết mà lựa chọn người khác lên thay chứ?
Quốc gia đại sự không thể trao phó cho người ngồi xe lăn không vững, không thể chọn người đột quỵ, càng không thể chọn kẻ ngồi xe lăn mà lại tham quyền cố vị, tham nhũng quyền lực bỏ rơi vận mệnh Dân tộc đang quá nhiều chuyện cần người tỉnh táo, đủ sức khỏe để đảm trách.
Tôi nghĩ người tử tế không có ai hành xử mất dạy như ông Trọng cả, ông Trọng nên học cách làm người tử tế, ít ra khi thấy sức khỏe không đủ thì nên từ chức đi. Làm sao có chuyện bóp cổ dân bắt dân đóng thuế nuôi một kẻ chỉ ăn và nằm còn không thể tự chủ như thế được, trong khi đó dân hàng ngày phải ăn ve sầu, bới thùng rác kiếm ăn?
Gửi ý kiến của bạn