Với tốc độ thành công của Những Lời Đã Hứa dẫn đến Những Thành Quả Đã Thực Hiện của thiến sư Donald Trump, tui nghĩ mấy bác yêu Châm ở Bôn Sa, thay vì kêu gào 4 more years hãy đổi cha nó sang thành 40 more years cho nó chắc cú.
Đại Hội Đảng lần này, tui thấy nó trống hốc trống hoác, thiếu thiếu cái gì, bởi không thấy ngài thiến sư HỨA cái con mẹ gì ráo. Mấy thằng tổ chức thiệt bố láo, hứa hẹn phải là trọng tâm của Bác Tao, vậy mà bay ém đi mất tiêu là sao?
Thôi thì thiến sư không hứa kỳ này, tui lôi những lời hứa kỳ rồi ra để… tưởng niệm:
- Trump thề sẽ "tăng gấp đôi mức tăng trưởng kinh tế để nước Mỹ sẽ có nền kinh tế mạnh nhất ở bất kỳ đâu trên thế giới, cũng như cao nhất trong lịch sử của hơn 4 ngàn năm văn hiến" tính từ thời con người xuất hiện ở Tân Thế Giới đến nay. Trong lần tranh cử trước, ngài hứa hẹn sẽ như Hơ Cu Li (Hercules) hai bàn tay be bé xinh xinh của ngài, sẽ nâng bổng nền kinh tế của Mỹ lên 4%, 5% và có thể sẽ 6% mỗi năm. Sau nhiều trận đánh golf long trời lở đất, vào năm 2019, trước thềm đại dịch, nền kinh tế tăng khủng dưới tay ngài, nằm ở mức bay bay là đà lơ lửng 2.2%. Sang đến tháng 3 năm 2020 đang lang thang trên bầu trời, thì có cơn gió thoảng khiến nó… bay đi luôn.
- Trump thề sẽ giảm nợ quốc gia và sẽ xóa sạch, xóa trắng, xóa không còn dấu vết, cái món nợ 19 ngàn tỷ mà các đời tổng thống trước để lại trong vòng 8 năm. Đi sắp được 4 năm, và ngay cả trước khi đụng trận với đại dịch, nợ công đã được ngài thiến sư xóa... gần sạch, ở mức hơn 23 ngàn tỷ. Sau khi đụng trận với đại dịch chưa đầy 6 tháng, nợ công thay vì bò từ từ, lết lừ đừ, nó liền đứng bật dậy, chạy nước rút một mạch với tốc độ khủng. Dự đoán là ngài Trump sẽ phá mọi thứ kỷ lục về nợ công, trước khi về vườn làm...người tử tế.
- Lời Hứa Giảm Thâm Hụt Mậu Dịch cũng là một trong những trọng điểm mà ngài Trump luôn Mồm bô lô ba la, qua Chiến Dịch Mỗi Nhà Một Cái Loa Phường Với Đài Tiếng Nói Nhân Rân Phấc Niu. Đàm phán lại NAFTA với Mễ và Canada, đổi tên cho nó oách, ký xong, thâm vẫn còn thâm và hụt vẫn cứ hụt. Ngồi vào bàn hoạch định lại hiệp định thương mại song phương với Nam Hàn, cũng vẫn như con thuyền đang trên sóng chơi vơi, ở ngút ngàn khơi. Lời hứa xử đẹp khối Châu Âu trong việc cân bằng thương mại cũng vẫn còn “Sao Chúng Bay Không Ngồi Yên Cho Ông Đập?”.
Riêng thằng Trung Quốc, ngài Trump hứa sẽ bụp nó đẹp, nhưng trong suốt 3 năm đầu của ngài thiến sư, và theo Bộ Thương Mại thì, tỷ lệ thâm hụt mậu dịch với Trung Quốc đã gia tăng phá kỷ lục, nó chỉ giảm nhẹ trong năm nay vì đại dịch. Hết đại dịch chắc chắn thâm thủng thương mại với Trung Quốc sẽ bay thẳng lên trời, nổ ra hình những cánh hoa muôn màu sắc, như pháo bông ngài đã cho bắn để kết thúc Đại Hội Đảng vào thứ Năm vừa qua, dưới sự chứng kiến của hơn 180 ngàn hương hồn dân vô tội... bị chết oan ức dưới bàn tay lãnh đạo phù phép của ngài.
- Đánh thuế nặng trên hàng hóa nhập cảng đến từ Trung Quốc, đồng thời ngài sẽ chấm dứt hành vi trộm cắp các bí mật thương mại của Mỹ. Thế nhưng, trên thực tế, nó khó nhai hơn những gì ngài đã hứa cả trăm lần. Sau hai năm đánh thuế tariffs qua lại, ăn miếng trả miếng và đàm phán uống trà đi đái thất bại liên tục, thì chính MồM ngài Trump đã bô lô ba la, bí ba bí bô là thỏa hiệp thương mại "Giai đoạn 1" đã xong bằng MồM. Có điều, hiện giờ 2 đứa đang giận nhau, ngài đang dỗi với Tập nên đành gác nó vào xó.
- Không có lời hứa nào đối với thiến sư Trump lại vĩ đại cho bằng lời hứa “Tôi sẽ mang công việc sản xuất về Mỹ trở lại”. Ngoại trừ cái bài viết bố náo của một tay bưng bô mà tôi đã quên tên viết vào năm 2019 trên Facebook, lập ra cái danh sách dài lê thê xạo, tên tuổi của những công ty, đã đóng cửa bên Trung Quốc và mang jobs về Mỹ ra, thì tui lại phải chổng đít lên kiếm chết mẹ cũng đào không ra được 1 công ty nào mang jobs về Mỹ cả. Chỉ thấy từng người tình cắp đít ra đi, đến ngay cả cái hãng đóng hòm tên Batesville Casket còn đóng cửa hãng ở Mississippi và dọn qua Mễ thì nói chi người ơi.
- Làm sao quên được, cái lời hứa có cánh của thiến sư hồi 4 năm trước là sẽ đưa các công việc của thợ mỏ, của các lò gang thép, và ngành khai thác than đá, trở lại để lợi hại hơn xưa. Nhưng từ ngày ngài nhậm chức đến nay, nó cà xịch cà đụi, cà xụi cà lơ, rồi nó bay bổng đến sững sờ, và cuối cùng thì nó bay luôn về cõi xa mờ, như người tình hờ, bỏ ta đi về… bến mơ.
- Đáng kể nhất, không thể quên được là vào ngày 25 tháng 7 năm 2017, ngài thiến sư NỔ TUNG MÀN HÌNH tuyên bố là đã bắt cả tay lẫn chân với Tim Cook rằng, Apple sẽ bắt đầu cho xây dựng 3 nhà máy lớn và mang các ngành sản xuất của Apple về Mỹ trở lại. Tuy nhiên, cái kết thực là đao nòng... một tay xạo để kiếm phiếu, một tay ngồi im cho nó nổ để bớt thuế. Tính đến hôm qua, chẳng có 1 con ma, bỏ ra 1 đô la, xây dựng cái chó gì cả, ngài chỉ hứa tá lả, với cái slogan MẢ GÀ, Tập Cận Bình cười ha hả, đúng là đồ … xạo chóa.
VẬY MÀ CHA CON VỢ CHỒNG NHÀ CHÚNG NÓ, CỨ THẾ LÊN DIỄN ĐÀN NHỞN NHƠ TÂNG BỐC NGÀI…
Đã thế, còn có một đám con nhang đệ tử của ngài, xách xe trên phố Bôn Sa làm chuyện tào lao 4 more years … Sao không làm cha nó một cái 40 more years cho nó máo …
Cho nhà em hỏi ngu phát: Vậy là tranh cử kỳ này, ngài Không Có Hứa Cái Chó Gì Nữa Sao ta?
Gửi ý kiến của bạn