Không cười và nói lời đẹp với cái xấu và bạo tàn
Nhã Duy
Quán Văn
Tại đại hội đảng Dân Chủ toàn quốc năm 2016, câu nói nổi tiếng và thể hiện phong cách của đệ nhất phu nhân Michelle Obama, mà có lẽ cùng phong cách của cả tổng thống Barack Obama, những người trí thức và thanh nhã rằng, "When they go low, we go high". Khi họ hạ cấp thì chúng ta phải giữ phẩm cách cao.
Bốn năm sau, trong ngày đầu tiên cũng tại đại hội đảng Dân Chủ 2020 hồi thứ Hai đầu tuần, bà lại tái nhắc nhở câu nói của mình với một sự định nghĩa cương trực và phù hợp hơn với tình cảnh hiện nay. Tình cảnh mà những gì đang diễn ra trên đất nước này rõ ràng không đúng hướng, không như người dân mong đợi, cho dù có là chủng tộc, tôn giáo, xu hướng chính trị nào, như bà bảo.
Bà Michelle phát biểu rằng, "Trong bốn năm qua, nhiều người đã hỏi tôi rằng, "Khi những kẻ khác trở nên quá hạ cấp, liệu giữ phẩm cách cao có còn thực sự hữu hiệu?" Câu trả lời của tôi là: phẩm cách cao là điều hữu hiệu duy nhất. Bởi khi chúng ta hạ thấp mình là chúng ta sử dụng cùng những chiến thuật hạ phẩm giá và nhân cách người khác, chúng ta cũng chỉ trở thành một phần của sự xuẩn động nhấn chìm mọi thứ. Chúng ta tự giảm giá trị bản thân và làm mất chính nghĩa mà chúng ta đang tranh đấu.
Nhưng hãy nói cho rõ là, cao không có nghĩa là nở nụ cười và nói những điều tốt đẹp khi đối đầu với điều xấu xa và bạo tàn.
Vượt lên cao có nghĩa là đi con đường khó khăn hơn. Có nghĩa là trầy vi tróc vảy để lên được đỉnh núi. Cao có nghĩa là quyết liệt chống lại hận thù trong khi vẫn luôn nhớ rằng, chúng ta là một dân tộc dưới sự quan phòng của Thiên Chúa. Nếu muốn tồn tại, chúng ta phải tìm ra phương cách chung sống với nhau và cùng vượt qua những khác biệt.
Và cao có nghĩa là mở tung xiềng xích của dối trá và hồ nghi bằng thứ duy nhất có thể thực sự giải thoát chúng ta là: sự thật lạnh lùng". (trích dịch - Michelle Obama DNC's speech)
Vâng! Sự thật lạnh lùng đó là Donald Trump, người đứng đầu và đại diện chỉ cho một nửa nước Mỹ hiện nay, đang đứng trên công lý và pháp luật. Là kẻ muốn phá vỡ nền tảng dân chủ và tấn công vào hiến pháp nước Mỹ. Là kẻ sẳn sàng hợp tác với ngoại bang, phản bội quốc gia để bám giữ quyền lực. Là kẻ kích động hận thù và rẽ chia không chỉ với chính người dân mình mà cả với thế giới tự do, những đồng minh lâu đời từng chung vai cùng nước Mỹ. Là kẻ nhẫn tâm, lạnh lùng đưa hàng trăm ngàn người dân vào cái chết, hàng triệu người mất việc và đưa quốc gia vào cuộc khủng hoảng kép của thế kỷ. Là vô số điều chúng ta có thể kể.
Sự thật lạnh lùng là sự mê muội của những kẻ cuồng mê vẫn tiếp tục tiếp sức hay hò reo, vỗ tay để cái xấu lên ngôi, cho hận thù lan tỏa. Bởi không kẻ độc tài, tàn bạo nào có thể tồn tại nếu không có sự ủng hộ, hậu thuẫn của những con người và một hệ thống bất lương ở sau lưng.
Malcolm X từng nói rằng, "Đừng mù quáng với lòng yêu nước đến mức không đối diện với thực tại. Sai là sai, bất kể ai làm hay nói". Donald Trump không là nước Mỹ và càng không đại diện cho tâm ý toàn dân Mỹ. Hãy nhìn nhận rằng Donald Trump đang đưa nước Mỹ vào con đường sai lệch.
Vâng! Chúng ta không cười và nói lời hay, lẽ đẹp với cái xấu và bạo tàn nữa. Chúng ta cần thẳng thắn, rạch ròi nhìn vào sự thật để lên tiếng và bảo vệ sự thật.
Sự thật là nước Mỹ cần một tân lãnh đạo như cựu Phó tổng thống Joe Biden để tái lập một nước Mỹ như vốn dĩ. Xin cùng chung tay để biến điều này thành sự thật.