Sinh ngày: 02/02/1949.
Quê quán: TP Hà Nội.
Học vị: Cử nhân (Xã Nghĩa)
Ủy viên Trung ương Đảng khóa IX, X, XI
Ủy viên Bộ Chính trị khóa X, XI
Đại biểu Quốc hội khóa XI, XII, XIII
Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.
Trong quá trình công tác đ/c luôn hoàn thành trách nhiệm trên giao theo phương châm :
HÈN VỚI GIẶC-ÁC VỚI DÂN
HY SINH ĐỜI BỐ CỦNG CỐ ĐỜI CON
nhưng do tuổi cao sức yếu cho nên đã lâm trọng bệnh trong lúc công du tại xứ Phú Lang Sa.
Được sự quan tâm của đảng ta, nhà nước ta, chuyên cơ đã kịp thời chở đ/c cấp tốc quay về và đã được đội ngũ Lương Y như Ác Mẫu nước ta dưới sự chỉ đạo của đ/c Nguyễn Thị Kim Tiến chữa trị, lúc đầu đ/c vẫn còn tỉnh táo, bắt tay cùng các đ/c Tô Như Rứa, Đinh Thế Huynh, Nguyễn Thị Kim Tiến và cho biết : Tao có chi mô...
theo các đ/c vào thăm tường thuật lại đ/c Phùng Nhát còn xơi được một...tô cháo...gà to.
Nhưng do tuổi cao, sức yếu, mặc dù được tận tình cứu chữa nhưng đ/c Phùng Nhát không qua khỏi sau khi chích thuốc chủng ngừa Quinvaxem 5 trong 1 của đ/c bộ trưởng Kim Tiến, đ/c đã qua đời vào lúc 0 giờ ngày....tháng....năm...
BCT quyết định tổ chức Lễ Tang cho đ/c Phùng Nhát theo chương trình lễ tang cấp nhà nước :
các đ/c Trương Tấn Sang, Nguyễn Tấn Dũng, Tô Như Rựa, Đinh Thế Huynh chịu trách nhiệm tổ chức KỊCH BẢN lễ tang.
Để tri ân những đóng góp vô cùng to lớn của đ/c Phùng, đảng ta, nhà nước ta quyết định trao thưởng:
- HUÂN CHƯƠNG HÈN NHÁT HẠNG NHẤT
- HUY HIỆU HÈN VỚI GIẶC-ÁC VỚI DÂN
- Treo cờ rủ để Quốc tang 3 ngày, đóng cửa các khu vui chơi giải trí
- chỉ thị cho ban tuyên láo tung quân thương vay khóc mướn ra khóc như cha chết và các đ/c của Đài Truyền Hình VN VTV xây dựng ngày tang lễ của đ/c Phùng Quang Thanh....là một ngày vui (!)
QĐB