ÔNG VƯƠNG ĐÌNH HUỆ VÀ ĐÁM CHÓP BU LÃNH ĐẠO
CÓ THỰC SỰ ĐANG ĐI BẰNG 2 CHÂN HAY KHÔNG?
Sáng hôm qua, 20/8, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị Ban chấp hành đảng bộ Thành phố lần thứ 25 xem xét, cho ý kiến về dự thảo Văn kiện Đại hội đảng bộ Thành phố lần thứ XVII.
Trong buổi dự thảo văn kiện đại hội đảng, ông Bí thư Thành ủy Hà Nội Vượng Đình Huệ lại nói những lời bánh vẽ như sau:
- Hà Nội phấn đấu năm 2030 trở thành thành phố “xanh - thông minh - hiện đại” phát triển năng động, hiệu quả; GDP/người đạt 12.000 USD đến 13.000 USD.
- Đến năm 2045, Hà Nội có chất lượng cuộc sống cao; kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển toàn diện, bền vững; là thành phố kết nối toàn cầu, có sức cạnh tranh quốc tế, GDP/người đạt hơn 36.000 USD…
“Chúng ta đã có một chương trình về xây dựng nông thôn mới. Với chương trình mới này, Hà Nội sẽ “đi bằng hai chân” để phát triển đồng đều hơn”, ông Huệ nói.
Cá nhân tôi có vài lời phản biện như sau, theo như ông Huệ nói rằng đến năm 2030 trở Thành phố “xanh - thông minh - hiện đại”; phát triển năng động, hiệu quả, có sức cạnh tranh khu vực và quốc tế; hoàn thành công nghiệp hóa, hiện đại hóa Thủ đô;?
Xin thưa rằng đừng có nằm mơ, khi một Thành phố không hề có một dự án và tiềm năng phát triển nào cả, cây xanh thì luôn chặt phá để nhường cho những ngôi nhà cao tầng, môi trường và không khí thì ô nhiễm và lấy cái gì để cạnh tranh với các nước khu vực và quốc tế, TP Hà Nội có những công trình gì để hoàn thành công nghiệp hóa, hiện đại hóa thủ đô?. Có lẽ ông Vượng Đình Huệ muốn nói tới tuyến công trình đường sắt trên cao Cát Linh Hà Đông có chiều dài 12,5 Km sẽ là điều tự hào hiện đại hóa Thủ đo Hà Nội.
Ông Huệ khẳng định rằng, thu nhập bình quân đầu người tại TP Hà Nội vào năn 2030 sẽ đạt được đạt 12.000-13.000 USD. Mẹ kiếp xin đừng nói xa xôi làm gì và hãy quan tâm tới cuộc sống của người dân trong những tháng ngày hiện tại, hỗ trợ người dân trong 2 đợt đại dịch Covid 19 này mới là việc làm thiết thực.
- Người dân Châu Âu thường hay nói rằng chúng ta cần phải đứng vững bằng đôi chân của chính mình. Câu nói đó có nghĩa là phải tự mình phấn đấu vươn lên để không phụ thuộc người khác giúp đỡ.
Có lẽ ông Vương Đình Huệ cũng bắt chước và nói leo câu đó, nhưng ông Huệ và đám lãnh đạo đảng viên csVN chưa đủ tư cách nói câu đó và các ông đang phấn đấu để đi bằng đôi chân của bọn chúng.
Điều đó cho thấy rằng, nhiều năm nay đám lãnh đạo bất tài như những loại ký sinh trùng ăn nhờ, bám víu vào người khác, nó cũng chắc khác gì một loài chó đi bằng 4 chân mong sao người anh Trung Quốc quẳng cho khúc xương dính thịt để mà bọn chúng chia chác cho nhau và đổi lại phía bên TQ sẽ nhận được những hợp đồng béo bở và nhiều khu đất chạy dài khắp các tỉnh thành VN.
Loại chó đi bằng 4 chân tham lam, khôn lỏi đang giết hại đồng bào và dân tộc VN, đối với bọn chúng đều là những kẻ bất tài, văn hóa và đạo đức ngày một suy đồi, vì lợi nhuận cho cá nhân chúng sẵn sàng làm tất cả những việc làm bất chính, và không có lương tâm của một con người.
Trước thềm Đại hội đảng toàn Quốc lần thứ 13, bọn chúng lại tung ra nhiều chiến dịch tuyền truyền nhằm cổ vũ cho đại hội đảng, cùng với những màn tranh giành quyền lực, cắn xé lẫn nhau như một loại chó dữ đang cắn xé đồng đảng.
Loại này mãi mãi chỉ là loài chó đi bằng 4 chân, tuy nhiên có những lúc chúng phấn đấu đi bằng 2 chân như một con người thực thụ , nhưng đến thời điểm này thì tôi tin chắc rằng bọn chúng nó khó mà thực hiện được.
21.08.2020
HMN.
.........
Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ