BÌNH LUẬN TRƯỚC THỀM BẦU CỬ MỸ*
Source image from Edison Research
Nguyên Lương
Mõ Bolsa
Tôi xin góp ý: Nếu chỉ dựa trên khảo sát và thăm dò hiện tại mà yên tâm bảo rằng liên danh Biden-Harris sẽ thắng lớn thì không đúng.
Như tôi thường nói, cử tri Mỹ chia làm 3 nhóm chính. 1/3 là CH, họ triệt để ủng hộ đảng và luôn đi bầu dù cho ngày bầu cử có giông bão, lạnh lẽo đến thế nào, họ vẫn đi bầu và nhiệt thành tiếp tay với những người của phe CH.
1/3 là người của đảng DC. Người của đảng DC đa số ở các thành phố lớn, lười biếng đi bầu, không hăng hái lắm trong việc bầu cử. Họ không quyết tâm trong việc bầu cử, chọn lựa người lãnh đạo.
1/3 còn lại là những người chủ trương Độc Lập, bầu cho ai họ thích, xứng đáng, gió chiều nào theo chiều nấy, chứ không bầu theo đảng. Đây là nhóm quyết định, mà các tiểu bang "do dự, chần chừ" như PA, FL, WI, MI... có rất nhiều.
Năm 2016, tiểu bang PA nơi tội ở, bà Clinton tưởng cầm chắc phần thắng trong tay. Theo thăm dò và khảo sát dư luận họ nghĩ sẽ chiến thắng lớn nên đã chuẩn bị một đại hội mừng chiến thắng tưng bừng đêm trước ngày bầu cử (2 tháng 11) tại thành phố Philadelphia. Sau này họ tìm hiểu ra mới biết, hơn 1/2 người ủng hộ bà Clinton đã không đi bầu, nhưng khi được hỏi thăm dò họ nói là sẽ bầu cho Bà.
Những người ủng hộ DC mà không bầu cho bà Clinton một phần vì nhớ lại thời những năm 90, ông Bill Clinton đã làm "quá tốt" việc cải tổ Welfare cùng với các DB và NS trong đảng CH để giảm chi tiêu, cân bằng ngân sách. Việc làm này đã giúp Bill Clinton nổi tiếng trong suốt 8 năm, được một số người theo CH ủng hộ vì ông đã cân bằng được ngân sách chi thu, nhưng cái giá phải trả quá đắt là những người nhận Welfare thù ông bà Clinton đến tận xương tủy.
Năm 2016, những người chủ trương độc lập muốn thay từ DC qua CH vì sau 8 năm họ thấy đủ rồi. Hơn nữa, năm 2016 mọi chuyện ổn định, kinh tế vững vàng, không có một lý do gì mà người dân Mỹ phải lo sợ. Vì yên tâm và không lo sợ nên họ bầu cho CH, nghĩ rằng mọi thứ rồi cũng sẽ ổn. Trump đưa ra những chính sách nghe rất hấp dẫn như trừ thuế, tăng công ăn việc làm cho dân Mỹ và giảm can thiệp ở ngoại quốc, dồn mọi nổ lực cho việc tái thiết nước Mỹ và lo cho cuộc sống người Mỹ. Những lời tuyên truyền này của Trump được phe cử tri Độc Lập ủng hộ vì nghe rất êm tai và bầu cho. Dù trong suốt thời tranh cử, Trump đã bộc lộ nhiều điểm yếu, một cá tính kỳ quái, và không một chút kinh nghiệm về chính trị thế giới, về tình hình nước Mỹ. Thêm một ê kíp đứng sau, phát động phong trào kỳ thị, kêu gọi người Mỹ da trắng phải bầu cho Trump nếu không muốn nước Mỹ nhuộm màu hay "bị cai trị" bỡi một người phụ nữ đầy quyền lực và mánh mung. Dân Mỹ đã nhầm và bỏ phiếu cho Trump.
Hình ảnh một ông Trump ăn nói bỗ bã, bất lịch sự, cá tính không giống ai tranh cử với một người phụ nữ dày kinh nghiệm chính trường, khôn ngoan nhưng cũng có lắm kẻ thù. Phe ông Trump lấy yếu điểm của ứng cử viên CH làm thế mạnh: bộc trực, thẳng thắn, không che đậy, không màu mè, bỗ bã...để cho dân Mỹ thấy giữa 2 người ai đáng tin hơn ai. Bà Clinton đã ở lâu trên chính trường nên công tội đều được đem ra mổ xẻ, còn ông Trump thì mới, lạ, lại khoác cho mình chiếc áo thương gia giàu có, thành công và đại diện cho sức mạnh nước Mỹ: sức mạnh kinh tế.
4 năm qua, mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn. Thường thì dân Mỹ không thay đổi TT, và luôn cho vị đương kim một cơ hội thứ 2 để hoàn thành trách nhiệm đã đưa ra. Nhưng lần này tất cả sự thật đã phơi bày: Trump quá yếu, non kém, khờ dại trong chính trường nhưng lại quỷ quyệt, gian manh và lém lỉnh trong một số chuyện khác. Không biết vì Trump quen coi nước Mỹ nhự công ty riêng của mình, vì ban tham mưu không biết xoay xở hay là vì họ không cách nào khác, đành phải "Let's Trump be Trump". Không ai nói Trump nghe nếu không muốn bị sa thải. Trump vừa cho mình là nhà quân sự đại tài, nhà khoa học xuất chúng, nhà chuyên môn lỗi lạc, nhà quản lý tài ba, nhà chính trị khôn ngoan...vì qua tự tin ở tài năng mình nên Trump đã phạm lỗi chết người: gần 300 ngàn người Mỹ chết oan chỉ vì Trump coi thường dịch bệnh. Chỉ một việc đeo khẩu trang mà Trump phải mất gần 4 tháng mới quyết định kêu gọi: "Đeo khẩu trang để chứng tỏ lòng yêu nước", không nói là để tránh dịch bênh lây lan. Trước đó ông luôn nói đeo khẩu trang là hèn yếu, là không hiệu quả trong việc chống dịch và mắc mưu bọn DC. Nghe nói Trump ra lệnh đeo khẩu trang ngay hôm sau khi em trai mình Robert Trump dính virus và mới qua đời cách nay 2 hôm.
May là trong 4 năm qua, chiến tranh không còn nữa ở các nơi. Nước Mỹ đã có cơ hội rút quân từ ngoại quốc để giảm chiến phí, quay về dồn mọi nổ lực kiến thiết đất nước nhờ kinh tế ổn định. Nếu như Trump là một lãnh tụ khác, nghe lời các chuyên gia, quyết tâm chận đứng dịch bệnh ngay từ ngày đầu và quyết liệt trong việc bảo vệ sức khỏe người dân, thì mọi việc đã khác. Chỉ cần làm tốt một việc này thôi, rất khó cho người của đảng DC đánh bại ông. Con Virus Vũ Hán đã giúp để lộ nguyên hình con người thật của Trump. Ông chỉ giỏi lươn lẹo, luồn lách chứ không đối diện được với những sự thật phũ phàng. Ông lộ ra cho cả thế giới thấy ông quá yếu về khả năng nhận thức, thiếu hiểu biết về tình hình và thực trạng của cuộc sống người dân Mỹ. Nói chung, ông không biết ông phải làm gì, đang làm gì và điều gì cần làm để xoay xuể tình thế. Ông thúc thủ trong thế tiến thối lưỡng nan: Muốn cho kinh tế mạnh nên coi nhẹ dịch bệnh. Muốn mở toang cữa cho kinh tế phát triển bình thường và để ngỏ cho dịch bệnh lan tràn, giết chết dân Mỹ. Người bệnh, người chết, kéo theo kinh tế sụp đổ, thất nghiệp tăng cao kỷ lục làm cạn kiệt ngân sách. Nước Mỹ đang phá sản.
Trong lịch sử từ ngày lập quốc, nước Mỹ chưa bao giờ bị tình trạng như thế này. Một tình trạng khủng hoảng trên diện rộng mà vị lãnh đạo cứ loay hoay, không biết phài lần mò ra sao để giải quyết. Quả thật, thời gian gần đây toàn dân Mỹ, CH hay DC, đen hay vàng, trắng hay đỏ... đều thấy ông TT đượng kim không có một chút khả năng lãnh đạo nào trong tình thế cấp bách. Ông không biết mình nói gì mà vẫn cứ nói lung tung. Dân chết như rạ mà ông hàng ngày vẫn lên TV trấn an rằng mọi thứ vẫn ổn. Bụng dạ nào mà dân tin ông khi ông đã làm sai và nói sai tất cả ngay từ tháng 2, khi con Vius xâm nhập vào nước Mỹ. Mọi thứ vẫn ổn, nhưng rõ ràng không ổn chút nào. Ông nói như mê sảng, như lên đồng, và người dân Mỹ nghe ông tưởng như ông đến từ một hành tinh nào khác trong khi nước Mỹ đang hoàn toàn băng hoại, thổ huyết và cận kề cái chết.
Vấn đề thành bại, công tội đã quá rõ ràng. Những người ủng hộ đảng CH thì vẫn sẽ bầu cho ông, không phải họ không thấy ông sai hay yếu kém, họ chỉ bảo vệ đảng của mình. Còn lại, những cử tri Độc Lập, DC lần này mà không quyết tâm đi bầu cho người đối lập với ông Trump thì đừng mong gì nước Mỹ sẽ bình thường trở lại.
Không thể tưởng tượng được Trump sẽ làm gì để giúp nước Mỹ ổn định trở lại hay sẽ làm tan hoang thêm trong 4 năm tới nếu ông tái đắc cử.
Không có khả năng làm cho nước Mỹ vĩ đại, chỉ cần "Make America Normal Again" thôi đã là một công việc ngoài khả năng của Trump. Trump đã bất lực.
* Do QĐB