NGÀY TRỞ VỀ CỦA LS. LÊ QUỐC QUÂN
Việt nam là một quốc gia độc tài cs, đó là điều hiễn nhiên mà toàn thế giới đều công nhận, trong đó chỉ có tiếng nói độc quyền của ban tuyên giáo trung ương chỉ thị định hướng dư luận với các chương trình đánh bóng, tô hồng chế độ, tuyên truyền lòng yêu nước mù quáng để lợi dụng người dân như họ đã từng làm kể từ khi khai sinh đảng cs cho đến nay.
Những chương trình tuyên truyền của đảng nhiều vô số kể, từ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đánh cho Mỹ cút, Ngụy nhào cho đến khi dùng bạo lực dành được đất nước và dựng lên một chính phủ bù nhìn không thông qua trưng cầu dân ý đến nay, từ chiến tranh biên giới Tây Nam đến Việt Trung, từ nghĩa vụ quân sự cho đến thanh niên xung phong, tất cả đều được làm theo chỉ đạo của những cái đầu trong Bộ Chính trị.
Nhưng cũng như một đám cỏ hoang mọc dại ven đường, những kẻ điều hành đất nước xuất thân từ tầng lớp thất học, mù quáng và cuồng tín luôn cho mình có cái quyền ngồi trên đầu thiên hạ, chỉ có họ mới có quyền nói còn những tiếng nói khác đối lập hay ôn hòa trong nước họ đều bỏ ngoài tai và nếu xét thấy nguy hại cho chế độ hoặc có ảnh hưởng trong dân chúng đảng luôn dùng bạo lực của mình dập tắt ngay, và họ hãnh diện và ngụy biện cho điều đó là Bạo Lực Cách Mạng.
LS. Lê Quốc Quân là một trường hợp như vậy !
Là một LS tranh đấu cho dân chủ và nhân quyền trong nước, người viết xin nhấn mạnh lại là LS. Lê Quốc Quân chỉ là một nhà tranh đấu cho dân chủ và nhân quyền của người dân Việt Nam, ông bênh vực lẽ phải, chống lại cái luật rừng được gọi là luật pháp nước chxhcnvn nhiều bất công và bất cập, ngoài ra ông chưa hề có phát ngôn hay động thái nào nhằm kêu gọi người dân lật đổ chế độ độc tài toàn trị và chỉ một thời gian ngắn sau đó khi cái tên Lê Quốc Quân được nhiều người dân biết đến, đảng csvn đã chụp mũ và gắn ghép cho ông cái tội danh trốn thuế với mức án 30 tháng tù ở.
Trước và trong khi ở tù
Tội trốn thuế là một cái tội tầm thường nhất trong khối doanh nghiệp, có thể nói nếu công tâm thanh tra tất cả các doanh nghiệp đang hoạt động tại lãnh thổ VN từ tư nhân cho đến quốc doanh, từ doanh nghiệp nước ngoài hay cổ phần tất cả đều trốn thuế không ít thì nhiều .
Những năm trước đây nhà cầm quyền csvn đặt ra luật thuế với chính sách bóp nghẹt người kinh doanh, bằng các sắc thuế bắt buộc phải đóng gồm :
- Thuế giá trị gia tăng trên hóa đơn lưu thông hành hóa 10%
- Thuế thu nhập doanh nghiệp 25% nay đã điều chỉnh giảm chút ít
- Thuế thu nhập cá nhân sau khi trừ các chi phí kinh doanh hàng tháng
- Thuế môn bài
Như vậy để khai sinh ra một doanh nghiệp các nhà kinh doanh VN ngoài những khoản thuế phải đóng kể trên còn phải đối phó với:
- Chi phí mướn nhân công
- Mặt bằng kinh doanh
- Nguyên liệu sản xuất
- Phân phối ra thị trường
- Maketing
- Bảo hiểm xã hội, y tế cho nhân viên
- Điện, nước, điện thoại, internet
- ủng hộ các chương trình của nhà cầm quyền địa phương
- các chi phí tiếp khách không tên
đó là lý do vì sao các công ty trong nước luôn trốn thuế với cụm từ lách luật, vì nếu đóng đủ các khoản kể trên một cách nghiêm túc thì sản phẩm làm ra sẽ có cái giá trên trời không thể nào cạnh tranh lại các sản phẩm cùng loại trong khối WTO mà thủ tướng U minh Hạ Nguyễn Tấn Dũng mở toang cánh cửa rước vào.
Những doanh nghiệp khi bị phát hiện trốn thuế sẽ có hai cách giải quyết:
1/ thông đồng cùng cán bộ thuế phụ trách ăn chia theo tỷ lệ phát hiện 50/50, ví dụ số tiền họ trốn thuế là 1 tỷ đồng thì cán bộ thuế (thực chất là bọn sâu mọt địa phương) sẽ vui lòng nhận 500 triệu và thông qua, chỉ có hai người biết và tiền chung chi sẽ được kín đáo chuyển giao tận nhà.
2/chấp nhận bị phạt và nếu có ra tòa thì cùng lắm chỉ vài tháng tù ở sau đó về lại tiếp tục nhờ người khác đứng tên kinh doanh, những chuyện trốn thuế, bán hóa đơn giá trị gia tăng là chuyện thường ngày tại thiên đường xã nghĩa vì trong một nhà nước tham nhũng hết thuốc chữa nếu không có những phi vụ làm ăn trong bóng tối thì cán bộ nhà nước làm gì có thể có tiền ở nhà lầu, đi xe hơi hay cho con đi du học.
Trở lại với LS. Lê Quốc Quân, với 30 tháng tù ở đảng csvn chỉ chứng minh một điều họ luôn luôn đúng, luật là tao, tao là luật, muốn sống thì cho sống, muốn chết thì cho chết nhưng rất tiếc việc họ làm chỉ cho toàn dân thấy được cái được gọi là chính phủ VN chỉ là một bọn thảo khấu rừng xanh, chỉ biết xài luật rừng và khi cảm thấy nguy hiểm họ dùng bạo lực nghiền nát bất cứ ai cản đường.
Chuyện cả vú lấp miệng em của đảng không chỉ mới xảy ra hôm nay mà từ trong quá khứ họ đã đàn áp thủ tiêu các nhóm đối lập như Tự Lực văn đoàn, cải cách ruộng đất, học tập cải tạo, kinh tế mới, đổi tiền, tất cả đều được họ tự quyết định, triển khai và điều hành dẫn đến ngày hôm nay nước VN là một nước sắp hạng kế bét trên bảng sắp hạng của thế giới, đó là hệ quả tất yếu của những kẻ dùng quyền hành cai trị đất nước, bỏ qua các ý kiến trái chiều và xem đảng phái của mình cao hơn Dân Tộc.
Ngày kêu án LS. Lê Quốc Quân đảng cs nghĩ đó sẽ là cú đấm thẳng vào các bài viết chỉ trích chê bai đường lối của mình, một quả đấm thép vào các ý kiến đối lập nhằm làm co vòi bọn phản động hầu làm tê liệt sự phản kháng của người dân nhưng tiếc thay ngay lập tức bài viết Phiên Toàn Rừng Rú của người biết bài này đã được kịp thời lên báo mạng nhằm cho thế giới biết được ngày hôm nay, trong thế kỷ 21 vẫn có một bọn người nhân danh chính phủ đàn áp nhân quyền một cách trầm trọng, tuy nhiên bản chất ngoan cố phản động của người cs không bao giờ thay đổi cho nên họ vẫn đi theo con đường mà họ biết sẽ dẫn mình xuống vực thẳm của cái gọi nền tư pháp Việt Nam.
Ngày trở về
Cuối cùng bản án cũng chấm dứt, tôi xin chân thành chúc mừng anh, LS. Lê Quốc Quân, một người tù thời đại với bản án phi lý bất công, hy vọng rằng 30 tháng tù mà nhà cầm quyền csvn áp đặt lên anh càng tôi rèn giòng máu đấu tranh của anh mãnh liệt hơn và anh sẽ có những hành động tích cực cho Dân Tộc Việt Nam ngày mai .
http://danlambaovn.blogspot.com/2013/10/phien-toa-rung-ru.html
http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam/2013/01/130108_ned_letter_lqquan.shtml