LÀM TỔNG THỐNG: MÔN GIẢI TRÍ MÙA COVID
Cũng cờ, cũng biển, cũng cân đai.
Cũng gọi Tông Tông có kém ai.
Bốc phét làm nên thân tổng thống,
Nổ hay lộ rõ mặt lũ ngông.
Tấm thân xiêm áo sao mà xạo?
Cái giá khoa danh ấy mới bèo!
Ghế tréo, lọng xanh ngồi bảnh choẹ,
Nghĩ rằng đồ thật, hoá đồ chơi!
QĐB phóng tác theo bài thơ Vịnh Tiến Sỹ Giấy của thi hào Nguyễn Khuyến
Người Sài Gòn
Kính thưa bạn đọc,
Nhân mùa Covid hoành hành, cư dân ai nấy núp trong nhà tránh dịch, không có gì làm mà lại có 1200 tiền chính phủ cho, và sắp tới đây lại có thêm 1200 nữa cho nên rãnh rỗi sinh nông nổi và thấy làm Tổng Thống dễ quá cho nên một vị minh chủ lại…đạp c…của mấy tên hám danh đi trước đăng cai buổi lễ nhậm chức minh chủ võ lâm của mình. Đặc biệt hơn vị Tông Tông này nhậm chức nguyên thủ Việt Nam nhưng lại…có cuốc tịch Mẽo và đem lá cờ Vàng của người Việt ra làm trò hề với một buổi đăng cai chỉ có chưa tới 10 mống tham dự, nhưng lại nổ banh nhà lồng chợ khi cho rằng mình có đến 7 quân, sư đoàn tán thành và bầu chọn! (bạn đọc VN đừng có tin nghen, 7 sư đoàn này chưa bằng lực lượng của Đào TT với hàng loạt tướng lĩnh mà lại đếch có thằng lính nào để sai khiến mới ghê!)
Dưới đây là bản tường thuật của phóng viên Vịt Cồ để đem thông tin đích thực đến bạn đọc gần xa với bài phát biểu của Tân Minh Chủ Võ Lâm đang có tham vọng thống nhất giang hồ…bá đạo.
Kính thưa quốc dân, đồng bào,
Nhận thấy Tổng Thống tiền nhiệm Đào tiên sinh không có kế sách gì khả thi để giải phóng quê hương;
Nhận thấy có nhiều kẻ bất tài vô tướng nổi loạn xưng vương loạn cào cào như thời Đinh Tiên Đế với loạn 12 sứ quân;
Nhận thấy không có ai có đủ tài và đức như...tôi và cũng học tập theo tấm gương cướp chính quyền của Hồ Bả Chó Tiên sinh cho nên sau khi bàn bạc cùng…bà xã và vài thằng đàn em thân tín nay tôi xin được tự cho phép mình lên ngôi Tổng Thống...của mấy trự có mặt hôm nay, mở ra thời Hậu Mạt - Trần Đệ Nhất.
Quốc Hiệu: Nhóm Cộng Hòa Độc Tài An Nam Tự Sướng
Quốc Huy: Dùng lại của nền I và II VNCH
Quốc Kỳ: Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ
Quốc Ca: Thanh Niên Hành Khúc
Kính thưa quốc dân đồng bào,
Thật ra tuổi tôi đã cao, sức đã yếu, tuy nhiên tôi thấy nhiều người...nhảy ra làm Tổng Thống quá cho nên trong lòng cũng rất lấy làm nôn nao khó chịu, muốn đem tài hèn, sức mọn của mình ra để… làm giàu bất chính, để... ăn trên..., ngồi trốc... trên đầu trên cổ thiên hạ, một phát nhảy lên bàn độc làm minh chủ võ lâm; cho nên tôi đã nhịn ăn, nhịn mặc, tiết kiệm tiền già để có thể tổ chức buổi lễ ngày hôm nay, hơn nữa nhờ sự động viên, góp ý của thằng em tôi bên xứ Kangaroo, nó chỉ chuyên ngồi viết bài chửi cs và copy bài của người khác đem về trang Blog mình mà con dám xưng là thủ tướng thì sao tôi không thể làm tổng thống được cơ chứ?!
Kính thưa quý vị,
Năm xưa hcm cũng đâu có ai bầu cho hắn, thế mà hắn vẫn làm lãnh tụ của đám dân miền bắc, cái này không phải là sống, học tập, làm theo gương bác hồ đĩ dại như ban tuyên giáo tuyên truyền là gì? Còn Đào Tổng Thống? cũng đâu có ai bầu, thế mà vẫn lên ngôi Tổng Thống đấy thay, thế thì tại sao tôi; một đầu óc còn minh mẫn (với tư duy cổ lổ của thế kỷ 20), thân thể tuy già nhưng trong lòng vẫn trẻ, lại không thể làm tổng thống của quý vị được?
Hãy bầu cho tôi, tôi xin hứa, tôi xin hẹn, tôi xin thề bất cứ thứ gì mà quý vị muốn, nhưng cho dù quý vị không bầu cho tôi thì tôi vẫn là tổng thống... của vợ tôi, của chưa tới mười mống có mặt hôm nay, và chắc chắn rằng tôi sẽ dẫn đưa nhóm của mình đến những đỉnh cao khoái trá khi cùng nhau tự sướng.
Cuối cùng tôi xin kính chúc quốc dân, đồng bào nhiều sức khỏe và vững niềm tin vào chính phủ của tôi, một nhà nước nhóm với đầy đủ ban bệ nhưng lại không có một đứa nào chịu đầu quân vô làm lính.
Phóng viên Vịt Cồ: Theo diễn tiến tình hình thì hiện nay có đến ba tổng thống, hai ông ở Cali, một ông ở Texas, còn thủ tướng, tướng lĩnh thì nhiều như cỏ đuôi chó mọc sau mưa, còn Đào Tổng Thống thì vẫn chưa chịu bàn giao chức vụ, con dấu khoai lang cho Trần tân tổng thống, vì thế toàn dân nên cố gắng chờ đợi khi nào có thêm 2 tổng thống nữa xuất hiện thì mới hình thành lên bộ phim Võ Lâm Ngũ Thống, sau đó các vị Tổng Thống sẽ tranh hùng, oánh nhau chí chóe để cuối cùng người thắng cuộc sẽ thu phục được nhóm nhỏ An Nam hải ngoại. Tuy nhiên nếu có ai hỏi mấy ông quánh cs bằng cách nào thì ông nào ông nấy ú ớ... và "triển khai chương trình lobby cùng ông Đỗ Văn (Thừa) Trung, để ổng quánh V+ dùm mình và sau đó chỉ việc về mà tiếp quản".
Thiệt cái tình, chuối còn hơn củ chuối!
P/s. Do ngân quỹ có hạn cho nên Trần Tổng Thống chưa thể tổ chức đại tiệc đăng quang như Đào Tổng Thống mấy năm trước. Trần Minh Chủ có cho biết khi nào lãnh được 1200 tiền chính phủ hổ trợ Covid đợt II sẽ tiến hành ăn mừng cũng chưa muộn. Và Trần Tông Tông cũng thành thật cáo lỗi vì không có đủ tiền cho nên không có mướn được hai thằng cảnh sát đám ma để nó chạy mô tô mở đèn chớp còi hụ như Đào Tổng Thống (lụi) dạo nào.