Đây là Chinh, Nguyễn Nhân Chinh, sinh năm 1984, mới đây ngày 22-07 Chinh từ bí thư tỉnh đoàn được Tỉnh ủy Bắc Ninh chọn làm Bí thư thành ủy TP. Bắc Ninh ở tuổi 36.
Nguyễn Nhân Chinh sinh năm 1984, quê xã Tân Chi, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Chinh tốt nghiệp đại học chuyên ngành cờ vua (tại chức). Chinh vào Đảng năm 2011.
Sinh ra trong một gia đình vốn dĩ có truyền thống cả tông chi họ hàng đều làm quan, chẳng hạn như, có bố là Nguyễn Nhân Chiến (sinh năm 1960) – Uỷ viên Trung ương Đảng, làm Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Ninh.
Có mẹ là: Ngô Thị Khường – Phó Trưởng Phòng Bảo hiểm Xã hội thành phố Bắc Ninh (bằng Đại học tại chức).
Có em là Nguyễn Nhân Đạt (sinh năm 1989) – Trưởng phòng Thi đua, khen thưởng của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh (bằng ĐH tại chức).
Có vợ là Chu Thị Ngân (sinh năm 1984) – Trưởng phòng Dân vận của Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ.
Em dâu là Nguyễn Minh Huệ (sinh năm 1989) – Phó Trưởng phòng Kinh tế Đối ngoại của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh (ĐH tại chức)
Có chú 3 là: Nguyễn Nhân Thắng – Phó Chánh văn phòng UBND tỉnh Bắc Ninh (bằng ĐH tại chức).
Chú 4 là Nguyễn Nhân Bình – Phó Chủ tịch UBND huyện Tiên Du (bằng ĐH tại chức).
Có bà thím là Lại Thị Nguyệt – Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Bắc Ninh.
Và còn khoảng 14 người thím, cô cậu, con gì chú bác, cháu chắt và cả tông chi họ nhà Chinh chễm trệ vào các chức vụ quan trọng của tỉnh này, các chức vụ kể trên có thể thay đổi ít nhiều vì danh sách này đã thống kê vài năm trước.
Vì có truyền thống cả họ làm quan, nên Chinh trưởng thành tại Tỉnh Đoàn Bắc Ninh với bằng cờ Vua nên tuổi trẻ ngồi vào ghế bí thư Thành phố tại tỉnh này chẳng có gì lạ, ít nhất trong 5 năm tới, thành phố BN sẽ phát triển ra sao đều nằm trong một tay có bằng đại học cờ vua tại chức này. Hắn sẽ hoạch định phát triển cho cả thành phố, mà dưới nó hàng loạt tiến sĩ kinh tế, giáo sư bằng thật đều cúi đầu nghe theo.
Tỉnh này chẳng khác gì cái đất nước VN, gần 100 triệu dân bị dẫn dắt bởi đám ma cô với bằng giáo sư, tiến sĩ xây dựng đảng. khi dân hỏi các ông tìm ra thiên đường XHCN chưa thì các ngài bảo là đang soi đuốc đi tìm, dân đen đợi đấy đã, có khi trăm năm chưa tìm ra.
Giáo sư, tiến sĩ học thật hoặc là chạy ra ngoài để cống hiến nhiều nghiên cứu, thành tựu khoa học cho nhân loại, hoặc ở lại thì bị tù bị trù dập cho cả đời không ngóc đầu lên nổi... thế mới đau.
Tiền đồ của dân tộc VN ảm đạm như cái mặt của Chinh vậy!