BÀ CON HÃY ĐỔ RÁC VÀO MỒM
TÊN BỘ TRƯỞNG TRẦN HỒNG HÀ.
Trong những thời gian bà con ở VN đang chịu cảnh đặc biệt khó khăn cuộc sống, thì lẽ ra tên Bộ trưởng Trần Hồng Hà phải kết hợp với Bộ trưởng Công Thương Trần Anh Tuấn mang cân đến từng nhà bà con để phát hỗ trợ cho mỗi gia đình vài kg gạo để vượt qua giai đoạn mùa dịch Covid 19, nhưng hắn lại có sáng kiến quái gở nhằm móc túi tiền của người dân.
Việc Bộ tài nguyên môi trường thu phí rác thải hàng ngày tính theo kg làm cho công việc trở nên nhiều việc và không có hiệu quả, đó cũng là cái cớ để guồng máy độc tài và tham nhũng nhận thêm công nhân làm việc, tất cả điều đó vẫn đè nặng lên những đồng thuế mà nhân dân đang đóng cho một thể chế độc tài.
Nếu ai muốn có một công việc đi cân rác thải của bà con nhân dân thì chắc hẳn phải chạy chọt mất vài trăm triệu đồng VN mới được làm việc chứ chẳng phải đơn giản đâu bà con ơi. Nói tóm lại là tất cả những đồng tiền trên mồ hôi và nước mắt của bà con VN đều chạy vào túi bọn quan thầy CS.
Sau khi Trần Hồng Hà nói trong buổi thảo luận tổ tại phiên họp Quốc hội ngày 11/6/2020 thì bị sự phản ứng ngược trên khắp mọi thông tin quần chúng, thì ngay ngày hôm sau 12/6/2020, bên hành lang Quốc hội, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà đã giải thích thêm về đề xuất thu tiền phí rác thải sinh hoạt theo khối lượng đó là đề xuất thu tiền rác thải theo khối lượng mới chỉ là dự kiến và triển khai ở từng địa phương chứ không đưa vào luật.
Ý kiến đó chỉ là tham khảo nếu được là cái tốt, còn bị nhân dân phẫn nộ thì như thôi coi như là vụ vặt lông vịt không thành công, tuy nhiên lần sau vẫn giở trò khác.
Đó là bản chất của những kẻ độc tài và tham nhũng chắc hẳn rằng chúng sẽ không bao giờ thay đổi và chỉ trừ khi chế độ CS sụp đổ thì những kẻ bám víu vào chế độ nhằm mục đích riêng sẽ bị trừng phạt và đảo thải, vì vậy lời nói rác rưởi của những kẻ tham nhũng như tên Trần Hồng Hà này thì bà con cần phải lên tiếng đấu tranh mạnh mẽ hơn nữa, lời nói rác thải của hắn hãy tống vào mồm của hắn cho nó nhớ đời.
13.06.2020
HMN.