THẮNG NHÂN DÂN - ĐẢNG CHẲNG CÓ ĐƯỢC LÒNG DÂN
Công an csVN đàn áp người biểu tình tại Sài Gòn. Hình Internet.
Phạm Minh Vũ
Facebook
Lại một mùa đại hội đảng sắp diễn ra, bộ công an cũng như phòng an ninh chính trị nội bộ của đảng bắt đầu lên một danh sách để bố ráp và bắt bớ. Một là để lập công dâng đảng, hòng có lời khen của tổ chức dựa vào đó hi vọng đường quan lộ được thăng tiến, hai là mong dẹp bớt đi những tiếng nói chỉ trích gay gắt vào quan chức hay chính sách sai lầm của đảng từ phía người bất đồng chính kiến.
Lần lượt những người cổ súy cho quyền tự do ngôn luận bị đảng bắt bớ những ngày qua gây ít nhiều bàn tán bởi dư luận.
Có người lên án một chế độ bất nhân, bóp nghẹt tiếng nói phản biện, có người thì bày tỏ sự hoang mang vì không biết sắp tới có phải là mình không, lại có người công khai chuẩn bị “đồ nội vụ” để chờ lực lượng công quyền tới đưa đi.... tất cả đều thể hiện rõ một điều chẳng có ai sợ hãi nhà tù cả, có chăng họ tỏ rõ thái độ khinh bỉ. Tôi cũng thế.
Đảng cầm quyền có công an, quân đội trong tay, có súng ống đạn dược đầy đủ, vũ khí trang bị tận răng, họ có cả toà án, luật pháp trong tay, chỉ cần bày binh bố trận thì phần thua chắc chắn thuộc về Nhân Dân.
Những người cổ suý cho dân chủ, nhân quyền, mưu cầu cho một xã hội văn minh tiến bộ chẳng có gì ngoài chủ trương bất bạo động, thì không thể thắng nổi súng ống, nhà tù của chế độ nổi tiếng sắt máu độc tài tàn bạo như nhà cầm quyền csVN.
Nhưng chiến thắng trong các cuộc vây bắt, các phiên toà bỏ túi chỉ tô đậm thêm hình ảnh man rợ ấy, và Nhân dân thừa hiểu nó chỉ là cách đảng độc tài tự vệ một cách có chủ ý để bảo vệ đảng. Vì đảng đã nhận thức sinh mệnh của đảng cầm quyền đang bị đe doạ hơn bao giờ hết. Vì nền tảng của chế độ cầm quyền tới ngày nay là nhờ tuyên truyền dối trá, những người cầm bút bị bắt mấy ngày qua đã bóc trần sự dối trá ấy nên phải tiêu diệt, phải càn quét bằng mọi cách.
Đảng ông trọng nên nhớ rằng, cho dù bỏ tù hay tiêu diệt họ bằng biện pháp nào đi chăng nữa, thì đó chỉ là chiến thắng nhất thời. Điều quan trọng nhất lòng dân đã chẳng thuộc về đảng nữa. Bắt Phạm Thành này sẽ có mười Phạm Thành khác đứng lên. Tôi là một ví dụ!
Dẹp ngay ý định đó đi, chính nghĩa chẳng thuộc về kẻ cai trị mà thuộc về ý nguyện của Người dân- Ông trọng ạ!