KHÔNG TỪ THỦ ĐOẠN NÀOBáo Bưng Bô: "Thủ tướng yêu cầu làm nhanh gói hỗ trợ vì “cuộc sống người dân không thể chờ đợi hơn”
Bởi vậy mới có câu rằng: " Tin cộng sản là bán lúa giống", nhưng Tác giả Luân Lê và nhiều người dân còn chưa biết mặt trái của chúng khi một mặt giả vờ cứu trợ, mặt khác chúng xin viện trợ từ nước ngoài, nhận từ Mỹ 9 triệu USD, từ người dân đóng góp từ trong nước, đáng nói hơn là lũ Việt Kiều Cali đã đến Tòa Đại Sứ V+ để thể hiện tấm lòng "Yêu Nước" của mình, bây giờ chúng đành ngậm bồ hòn làm ngọt khi tiền chúng bị chia ông chia cha chúng hết rồi. Đã thấy cái ngu của mình chưa lũ ăn cơm tự do thờ ma độc tài? QĐB.Hai thằng ngu nạp tiền nuôi đảng, sao không hỏi tiền của mình chúng có chia cho người dân không? QĐB
Luân Lê
Facebook
Tức là chúng không chỉ ăn lương của dân, rồi còn dùng quyền lực và thủ đoạn để tróc dân thêm một lần nữa trong cảnh túng quẫn.
Chẳng thể có nơi nào trên thế giới mà sản sinh ra được lắm loài thú đến vậy. Và chúng lại có thể nắm quyền của dân. Đó mới thực là nỗi bất hạnh của xã hội.
Chúng không từ thủ đoạn nào và cũng không từ bất cứ hoàn cảnh nào, chỉ để làm sao vơ vét được những lợi ích mà có thể là thứ sinh tồn đối với người khác.
Như chuyện hỗ trợ bão lũ cũng chia chác nhau hoặc bằng cách vừa phát tiền cho họ rồi bắt họ nộp khoản này, khoản kia đến gần hết hoặc phải “tự nguyện” nộp lại một nửa.