NIỀM MONG ƯỚC VẪN CHỈ LÀ ƯỚC MƠ.
Hoa Mai Nguyen.
Thế là nhiều ngày qua nhân dân VN gặp khó khăn trong cuộc sống đã dài cổ ngóng trông sự hỗ trợ 1 triệu đồng thì giờ đây niềm hy vọng đó tan biến trên tầng mây đen.
Vẫn biết rằng số tiền đó không nhiều nhưng giúp cho nhiều hộ gia đình gặp khó khăn có thể mua gạo nấu cháo loãng, hoặc mua sắn mua khoai để chống chọi được vài tuần.
Xưa nay VN vẫn hay thường nói rằng, một miếng khi đói bằng một gói khi no. Cho nên cán bộ đảng và nhà nước VN vẫn được ăn lo, hưởng sướng và thường xuyên quan tâm đến túi quần của bà con nhân dân nhiều hơn nữa.
Nhiều năm qua với chủ trương đứng đái của đảng và nhà nước VN luôn khẳng định một điều rằng, đảng csVN sẽ quyết tâm không để nhân dân chết đói... Nhưng đảng sẽ cho nhân dân đói đến lúc chết.
Vì lẽ đó, hôm nay Chính phủ VN đã tuyên bố rằng, xã hội trở lại bình thường, gói cứu trợ 64 tỷ để dành lại khi khác nhé. Số tiền đó cán bộ đảng viên mượn tạm và đến khi nào xã hội VN gặp thiên tai lũ lụt, dịch bệnh thì các đảng viên quan chức sẽ hoàn trả lại sau.
Cũng nhân tiện đây xin thông báo với bà con trong và ngoài nước, phong trào quyên góp với tinh thần lá không còn lành, đùm bọc lá rách tả tơi trong đợt Covid 19 này vẫn quyên góp đến ngày 30. 04 tới đây và số tiền đó chúng tôi cũng để dành vào dịp khác. Bà con hãy an tâm và tin tưởng chúng tôi. ĐcsVN không bao giờ lừa dối nhân dân đâu.
Bà con hãy uống nước lã để cầm hơi, hít khí trời cho sạch phổi. Chúng tôi cũng thông báo luôn với số tiền 7,5 triệu USA mà Chính phủ Mỹ đã hỗ trợ cho nhân dân VN đợt dịch bệnh Covid 19 này, có lẽ bà còn chưa cần dùng tới và hãy để chúng tôi cất giữ giùm , sau này bà con cần sẽ hoàn trả lại.
ĐcsVN có tuyệt vời hay không bà con ta ơi?. Bà con ta vẫn còn tin tưởng những chính sách của đảng và nhà nước VN chứ hay là đã chán ghét chế độ độc tài và tham nhũng rồi, phải chăng chúng ta cần phải đoàn kết tranh đấu để thay đổi chế độ hay không thưa bà con?
23.04.2020.
HMN.
.....
Ảnh internet không rõ nguồn gốc