ẤM LÒNG NGƯỜI LAO ĐỘNG TỪ GÓI TIỀN HỖ TRỢ:
ĐÓ CHỈ LÀ NIỀM MƠ ƯỚC MÀ THÔI.
Thằng nào đã tuyên bố ban hành gói hỗ trợ 62 nghìn tỉ giúp đỡ người dân lao động trong những lúc khó khăn vì bệnh dịch Covid -19, chắc là toàn dân ta cũng đều biết đến nó.
Lời tuyên bố mạnh miệng của nó cách đây chừng khoảng 2 tuần rồi, nhưng đến nay bà con vẫn dài cổ ngóng trông, tuy chỉ nhận được 1 triệu đồng VN nhưng mua gạo nấu cháo loãng cầm hơi cũng có thể chống chọi được một vài tuần.
Tiền hỗ trợ thì chẳng nhận được, và cũng chẳng biết nhận ở đâu, bởi vì thằng công bố đó là vua nổ, nó quen nói cho sướng cái mồm.
Nổ không bị đóng thuế, không bị cách chức, không chịu trách nhiệm lời nói của mình thì đẽo ai chả muốn nổ. Chế độ CS độc tài là vậy đó, chúng coi người dân chẳng ra cái gì vì vậy cứ nổ vô tư. Nếu ở một thể chế dân chủ thì thằng nổ này đã bị cắt chức từ lâu rồi.
Đã thế lại có những đám bưng bô, những thằng đĩ bút nịnh bợ viết bài tung hô cho nó, chắc có lẽ thằng nổ nó quẳng cho cục xương vẫn còn dính chút thịt, chúng đã tranh nhau ăn và sẵn sàng bán rẻ lương tâm để phục vụ cho thằng nổ.
Trong một bài viết, thằng được gặm cục xương dính thịt đã viết kiểu xáo ngôn như sau:
- Mặc dù hiện tại TIỀN chưa thể đến tay các nhóm thụ hưởng, song họ dường như đã thấy ấm lòng.
Đù má cái thằng viết bài này, bà con VN những người lao động nghèo khổ đang đói và bụng sôi sùng sục thì lấy đâu ra mà ấm lòng.
Nó viết theo kiểu trước đây đã từng hay viết. Những ngày lễ tết bà con ta phấn khởi kéo nhau đi xem bắn pháo hoa để quên đi đói khổ, quên đi nhọc nhằn năm tháng, và quên đi chính mình đang là con bò gặm cỏ khô để đám tham quan đang vắt kiệt sữa.
Dường như nhân dân ta đang cảm thấy ấm lòng khi nghe thấy những điều mật ngọt mà bọn chúng đang rót vào tai, những lời nói đó nó khác xa với thực tế trong một xã hội VN hiện nay đang bị một đám lãnh đạo độc tài cai trị nhân dân ta.
Nhân dân VN càng đói khổ thì đám lãnh đạo độc tài càng giàu có bấy nhiêu, chúng đục nước thả câu kêu gọi chiến dịch quyên góp cứu trợ bằng những đồng tiền thật của nhân dân, còn nhân dân ta sẽ được những khoản tiền hổ trợ suông trên ti vi và đài báo, đó là những đồng tiền ảo giúp cho bà con thêm ước mơ để dường như được ấm dần trong cái bao tử.
Mong rằng chế độc độc tài và tham nhũng nhanh chóng sụp đổ để nhân dân ta không còn đói khổ, không còn phải gồng mình để đóng thuế nuôi một đám hại nước, hại dân và không phải nghe những thằng bưng bô bám đít đảng để viết ra nhưng từ ngữ mật ngọt nhưng đều là dối trá lừa gạt nhân dân ta.
21.04.2020
HMN.