NHẬT KÝ THÁNG 4
Biểu tượng QL. VNCH trước tòa nhà Thượng Viện Miền Nam bị cộng sản giật đổ sau ngày 30/04/1975 - Hình Internet
Nguồn Facebook Tha Nhân
Người Sài Gòn
Tháng 4 Đen, tháng Quốc Hận, Tháng Khốn Khổ của người dân miền Nam lại về...
Hãy cùng nhau nhìn lại quá khứ để hun đúc tinh thần, và cũng nhìn lại để thấy cho rõ những thằng hèn đã bỏ chạy khi chưa có lệnh buông súng bỏ mặc hàng trăm ngàn binh sỹ đang đem máu xương mình gìn giữ quê hương.
Loại hèn tướng đó tưởng rằng sẽ ngậm mõm mà sống cho hết những tháng ngày tàn nơi xứ người, nhưng không chúng lại mò về để tiếp tay cùng giặc, ca tụng kẻ thù để kiếm chút xương thừa...
Thảm thay cho đến khi chết cái hủ tro cốt cũng không được cho về miền quê Sơn Tây, đó chính là cái giá của những thằng phản bội.
Và đó cũng chính là bài học cho bọn theo trở cờ theo đóm ăn tàn đang huênh hoang khoác lác tại hải ngoại.
Cái hậu của chúng bây cũng không khác gì thằng hèn tướng đã chết.
Hãy chờ xem cs sẽ đối xử với chúng mày như thế nào.

Người Sài Gòn
Tháng 4 Đen, tháng Quốc Hận, Tháng Khốn Khổ của người dân miền Nam lại về...
Hãy cùng nhau nhìn lại quá khứ để hun đúc tinh thần, và cũng nhìn lại để thấy cho rõ những thằng hèn đã bỏ chạy khi chưa có lệnh buông súng bỏ mặc hàng trăm ngàn binh sỹ đang đem máu xương mình gìn giữ quê hương.
Loại hèn tướng đó tưởng rằng sẽ ngậm mõm mà sống cho hết những tháng ngày tàn nơi xứ người, nhưng không chúng lại mò về để tiếp tay cùng giặc, ca tụng kẻ thù để kiếm chút xương thừa...
Thảm thay cho đến khi chết cái hủ tro cốt cũng không được cho về miền quê Sơn Tây, đó chính là cái giá của những thằng phản bội.
Và đó cũng chính là bài học cho bọn theo trở cờ theo đóm ăn tàn đang huênh hoang khoác lác tại hải ngoại.
Cái hậu của chúng bây cũng không khác gì thằng hèn tướng đã chết.
Hãy chờ xem cs sẽ đối xử với chúng mày như thế nào.
Gửi ý kiến của bạn