SƠN NHỚT
Sang Móm bí danh "Anh Tư Sâu" đã nói: "Đất nước nhìn đâu cũng thấy sâu", và thực tế đã cho thấy lời nói của anh là chân lý không thể nào thay đổi!. - QĐB
Phạm Minh Vũ
Facebook
Trương Tấn Sơn (Biệt danh Sơn Nhớt, Sơn Đặc) sinh năm 1984, quê Long An; trình độ Thạc sĩ Kinh doanh quốc tế, kỹ sư Xây dựng ; Cao cấp lý luận chính trị. Bạn bè cùng trang lứa đi học với Sơn đều gọi Sơn là Sơn Đặc, vì Sơn học dốt đặc.
Trương Tấn Sơn mới được HCM điều chuyển giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND quận Tân Bình.
Trước đó không lâu, từ Phó tổng giám đốc Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn TNHH Một thành viên (SAIGONTOURIST) Sơn được chuyển về làm ở Tân Bình, mới chân ướt chân ráo Sơn được bổ nhiệm lên làm Phó Chủ tịch.
À nói đến SAIGONTOURIST do Sơn làm phó tổng mới nhớ, Trong chuyến đến VN do Hoàng Khôn Minh (Ủy viên Bộ Chính Trị, trưởng Ban Tuyên Truyền Trung Ương của đảng Cộng Sản Trung Quốc CSTQ) gặp ông Nguyễn Thiện Nhân Tháng Bảy 2018 ở khách sạn REX. SAIGONTOURIST đã bố trí một bản đồ to tướng có cả đường lưỡi bò bao trùm cả Biển Đông, Thành Ủy HCM lúc đó hàm ý thừa nhận Hoàng Sa- Trường Sa là của TQ.
Cũng là SAIGONTOURIST năm ngoái cũng cho in đường lưỡi bò trong các tờ rơi quảng cáo du lịch của công ty này.
Không hiểu sao một tay chuyên về du lịch, học dốt như Sơn lại rút về làm Phó chủ tịch Quận nhanh như thế?
À, Sơn Đặc con Anh Tư hí (Trương Tấn Sang).
Cách nay gần một thế kỷ, cụ Tản Đà đã thốt lên lơi than như thế. Tưởng rằng theo thời gian, dân Việt sẽ khôn lên , ai ngờ...