VÔ ĐỀ*

Đỗ Ngà
- Nghe nói người già gặp Covi là ra đi hả?
- Dạ.
- Người có bệnh thì sao?
- Dạ, người có bệnh gặp em Covi cũng đi luôn ạ.
- Thế người có quyền lực thì Covi có tránh không?
- Dạ không.
- Mầy nói bậy!
- Dạ em không dám đâu ạ! Ở Iran, Covi đã nhập vào 28 người trong bộ máy quyền lực và nó mới tiễn 1 người về địa ngục rồi.
- Thế chính quyền mình có bị Covi viếng thăm chưa?
- Dạ rồi.
- Cái gì?
- Dạ, hôm qua ông phó ní nựng rước nó về rồi ạ. Làm đêm qua cả đảng ta náo loạn cả lên, người thì xanh mặt, người thì tè ra quần, kẻ thì són ra trôn vì sợ chết đâý ạ.
- Thôi rồi, chết tôi rồi. Chẳng lẽ trời diệt tôi sao? Huhu, tui chưa hưởng được bao lâu huhu..
- Ơ hay! Sao thế kia? Sao mặt ngài xanh mét thế kia? Ơ hay! Sao quần ngài ướt thế kia? Bay đâu? Vào đây gấp đưa ngài đi cấp cứu, nhanh lên, nhanh, nhanh...
Gửi ý kiến của bạn