TÂM LÝ NGU NGỐC CỦA NGƯỜI VIỆT TẠI MỸ
Dịch Thiếu Văn Hoá

Quyền Được Biết: Với tâm lý ngu ngốc của người Việt họ đổ xô đi mua gạo, nước mắm dự trữ nhằm "Chống Đói" nhưng họ lại quên rằng mình đang ở trong lòng nước Mỹ, một quốc gia giàu có và cho dù cầm cả triệu đô la vào Costco mua thực phẩm thì hàng hóa vẫn dồi dào phong phú.
Nhìn cảnh này nhớ cái thời bao cấp ngăn sông cấm chợ của cs gì đâu, nhưng nó cũng làm cho những người Việt tỉnh táo cảm thấy mắc cỡ với những cộng đồng Hàn Quốc, Nhật Bản, Mexico chung quanh bởi vì họ vẫn sinh hoạt bình thường, duy chỉ có người Việt thì chen nhau dành giật từng bao gạo như một lũ thần kinh!
Kim Phung
Cả ngày hôm nay tôi nhìn những hình ảnh người Việt hải ngoại đi mua đồ trữ dịch corona mà tôi thấy thật hổ thẹn. Chen nhau, xô đẩy vì mấy kết nước mấy bao gạo cho bản thân mà quý vị để lại hình ảnh ích kỷ, xấu xa trong mắt người khác. Quý vị ở Mỹ mà tư cách quý vị thể hiện trên miếng ăn thật tồi tàn, không thể chấp nhận.
Quý vị đừng trách sao người Mỹ họ kỳ thị mà chính quý vị tạo ra điều đó. Quý vị chỉ lo cho bản thân và gia đình của quý vị...mà quên rằng đây là đất nước văn minh, một chính phủ luôn bảo vệ người dân. Quý vị may mắn sống ở đất nước có tự do nhưng quý vị đã không tự ý thức được việc mình làm ảnh hưởng như thế nào cho cộng đồng người Việt và cả văn hoá gốc Á.
Quý vị đang tự phản ứng quá mức về dịch bịnh. Điều này chứng tỏ quý vị chỉ lo sợ mất quyền lợi của riêng mình mà thôi. Quý vị quá ích kỷ.
Dịch corona không lan tỏa nhanh bằng hành động quý vị ngày hôm nay.
Chúng tôi chẳng có gì để cẩn thận lời phê bình, vì nếu sợ chúng tôi đã không nói.
Hãy vào các chợ VN, Costco để thấy người Việt ngu ngốc tranh nhau mua gạo, nước mắm về trữ trong khi cúm có xảy ra thì sao? Chết không lo đi lo mua đồ ăn, mà chúng tôi chỉ nói những kẻ có hành động đó, có bạn trong đó chúng tôi cũng không care, còn không có thì mắc gì bạn lên tiếng bao đồng?