Red Bulls: Địt cả lò nhà mày. Mày cứ chê bác đảng thì mày đu càng qua Mẽo mà sống.
Nông Dân: Tiên sư mày hay nhỉ. Cụ kị ông bà nhà tao sống cả ngàn đời trên đất nước này. Đảng bác mày mới có mấy chục năm, tại sao tao phải ra nước ngoài sống? Mà dân đen làm bục mặt cũng chỉ kiếm được trăm triệu nuôi vợ nuôi con. Có muốn sang tư bản sống cũng đéo tới lượt. Bọn quan chức tham nhũng hàng trăm, hàng ngàn tỷ và con cháu chúng nó ôm tiền sang Tây, sang Mỹ mua biệt thự xe sang chiếm hết chỗ rồi.
Red Bulls: Địt mẹ mày. Thế muốn sống ở VN thì phải tôn trọng bác, tôn trọng đảng, nhà nước chứ. Cứ chống phá hoài vậy thì có cơm mà ăn không?
Nông Dân: Ơ cái con chó dại này. Tại sao tao phải tôn trọng cái bọn tham ô tham nhũng chứ? Với lại cơm tao ăn hàng ngày là do cha mẹ tao nuôi. Bây giờ thì tao làm tao ăn và nuôi vợ con, chứ bác đảng nào cho cơm cho áo. Không làm có cứt mà đổ vào mồm í.
Red Bulls: Địt mẹ mày. Cả thế giới này nước nào chả có tham nhũng. Mày chỉ tao nước nào không có xem?
Nông Dân: Tổ sư mày ngu lắm. Nước ngoài tham nhũng thì tổng thống hay thủ tướng cũng phải đi tù, tài sản bị thu hồi. Còn ở nước này tham nhũng,ăn hối lộ thì lại dạy đạo đức với viết sách "chống diễn biến "... Lộ tham nhũng, chạy chức chạy quyền thì giả vờ phê bình khiển trách, rồi đẩy lên chức cao hơn biết chưa con?
Red Bulls: Địt mẹ mày đéo nói nhiều. Mày ngon thì mày nổ địa tên tuổi đàng hoàng đi. Bố đến tận nơi bố cho mày ăn cứt.
Nông Dân: Tao sợ mày quá. Đợi tao uống ngụm nước rồi tao cho mày địa chỉ.
______
Ra phòng khách, thấy thằng con đang chúi đầu vào laptop, ông bố rót cốc nước uống và nhìn vào laptop thì nổi... ba máu sáu cơn:
- Bố tiên sư. Thì ra là mày hả. Tao là Nông Dân đây. Mày làm gì tao thì làm đi. Thế cơm mày ăn hàng ngày là đảng cho mày hả? Tiền học hành, quần áo, xe cộ, rồi tiền sinh hoạt đoàn là đảng cho mày hả thằng k...i...a?
Con: Ơ. Bố. Thế mà nãy giờ con cứ tưởng thằng nào!
Bố : Ôi trời cao đất dày ơi. Con tôi nó địt mẹ tôi từ nãy giờ đây này.
Từ FB Kiếm Thành.