VĂN HÓA ĐÔNG TÂY HAY LÀ"ĐẦU GÀ ĐÍT VỊT"?
Quyền Được Biết
Một tấm hình trên FB của TS. Nguyễn Xuân Diện với lời chú thích thật là chua như dấm, thế nhưng chúng ta hãy cùng nhìn vào cái văn hóa ngày hôm nay của người dân miền bắc VN và cùng tìm hiểu cái nào là đúng cái nào là sai.
- Áo dài khăn đóng cổ truyền của VN lại khoác chiếc áo vest của Âu bên ngoài.
- Đã thế thì đừng nên thắt cà vạt bởi vì chiếc áo dài VN không có cổ như áo sơ mi để thắt.
- Áo vest là loại áo của người phương Tây khoác ngoài áo sơ mi, nó thường được giặt ủi và hồ cứng đứng áo mặc mới đẹp, còn nhân vật trong hình lại mặc một chiếc áo nhăn nhúm nói lên sự cẩu thả, xem nhẹ chính bản thân mình.
- Hơn nữa nhân vật chính còn khoe một mớ huân chương rẻ tiền trên ngực áo, cái loại huân chương mà có bán ba đồng một bó cũng không ai mua vì chất liệu bằng đồng thau rẻ tiền.
Đó là kết quả của một đất nước ngu dân, sỹ diện hão, bắt chước ngô không ra ngô mà khoai cũng không ra khoai.
Quyền Được Biết
Một tấm hình trên FB của TS. Nguyễn Xuân Diện với lời chú thích thật là chua như dấm, thế nhưng chúng ta hãy cùng nhìn vào cái văn hóa ngày hôm nay của người dân miền bắc VN và cùng tìm hiểu cái nào là đúng cái nào là sai.
- Áo dài khăn đóng cổ truyền của VN lại khoác chiếc áo vest của Âu bên ngoài.
- Đã thế thì đừng nên thắt cà vạt bởi vì chiếc áo dài VN không có cổ như áo sơ mi để thắt.
- Áo vest là loại áo của người phương Tây khoác ngoài áo sơ mi, nó thường được giặt ủi và hồ cứng đứng áo mặc mới đẹp, còn nhân vật trong hình lại mặc một chiếc áo nhăn nhúm nói lên sự cẩu thả, xem nhẹ chính bản thân mình.
- Hơn nữa nhân vật chính còn khoe một mớ huân chương rẻ tiền trên ngực áo, cái loại huân chương mà có bán ba đồng một bó cũng không ai mua vì chất liệu bằng đồng thau rẻ tiền.
Đó là kết quả của một đất nước ngu dân, sỹ diện hão, bắt chước ngô không ra ngô mà khoai cũng không ra khoai.
Gửi ý kiến của bạn