Kết Quả Cuộc Chiến Đốt Lò của Trọng Lú.
Phạm Thành
Facebook
Theo báo VN Economy đưa tin ngày 8.11.2019, thì: “Theo báo cáo của Chính phủ, năm 2019 cơ quan điều tra đã khởi tố mới 214 vụ, 487 bị can tham nhũng; thiệt hại trên 1.028 tỷ đồng và 22.069 m2 đất; thu hồi 615.06 tỷ đồng và 11.867 m2 đất; kê biên trên 795 tỷ đồng. Đã kết luận điều tra đề nghị truy tố 217 vụ, 653 bị can.
Tòa án nhân dân các cấp thụ lý theo thủ tục sơ thẩm 344 vụ, 849 bị cáo (tăng 31 vụ so với năm 2018); đã xét xử sơ thẩm 240 vụ, 517 bị cáo về các tội danh tham nhũng. Có 9 bị cáo bị tuyên phạt mức án tử hình, tù chung thân”.
Đây có thể xem là những cố gắng nổi bật của Trọng lú? Vậy tham nhũng có bị chặt vòi, tiến tới giảm thiếu tới tối đa không?
Không và hoàn toàn không.
Giữa Hội trường quốc hội, ngày 4.11.2019, Chủ nhiệm UB Tư pháp của quốc hội, đại biểu Lê Thị Nga nói: “Tham nhũng trong lực lượng có chức năng chống tham nhũng tăng so với năm 2018” ( Theo Báo Pháp Luật VN).
Như vậy, có thể nói, chống tham nhũng, thực chất là để tham nhũng, không còn gì phải bàn nữa: giết được 1 con sâu thì 3 hay 4 con sâu khác lại sinh ra, mà sâu đó với máu tham nhũng còn ghê gớm hơ nhiều vì nó dám sinh ra ở ngay trong lòng lưc lượng chống tham nhũng.
Hoài công phí của thôi, Trọng lú ơi.
Lâu nay dư luận đã minh định: chống tham nhũng nhưng không có thể chế dân chủ, cơ chế quyền lực tam quyền phân lập thì chống nó chỉ là cách làm của bọn ngu ngốc, của bọn ăn cướp, tàn diệt phe cánh lẫn nhau, làm cho nguồn lực của cải dân tộc bị suy kiệt, khối đại đoàn kết dân tộc bị tan đàn, xẻ nghé.
Nguồn lực của cải dân tộc bị suy kiệt, khối đại đoàn kết dân tộc bị tan đàn, xẻ nghé, luôn là điều mong muốn không còn gì lớn hơn của Tàu Cộng. Ở Việt Nam, ngoài Trọng lú, phe cánh Trọng lú, tức phe cánh bợ đít Tàu Cộng, là thích thú, vui mừng, có mấy ai còn vui mừng, thích thú cùng Trọng lú nữa không?.