NHỮNG KẺ ĐANG LỢI DỤNG LÁ CỜ
Trong công cuộc chống cộng sản, một tập đoàn mafia đang tội phạm cưỡng chiếm đất nước, đày đọa người dân thì cần phải khẳng định rằng: “Đây không phải là trách nhiệm của riêng ai mà đó là bổn phận của tất cả con dân nước Việt dù đang ở trong nước hay hải ngoại đều phải cố gắng cùng nhau lật đổ cái đảng độc tài nhu nhược đang đày đọa người dân và dâng hiến tổ quốc cho giặc Tàu.”
Thế nhưng không phải bất cứ ai hô hào chống cộng và đặc biệt là dùng lá cờ Vàng Ba Sọc Đỏ đều là người chống cộng chân chính, đáng nói hơn là hiện nay đang có rất nhiều kẻ đang dùng Lá Cờ Vàng để đánh bóng tên tuổi cho mình nhằm mưu cầu lợi ích cá nhân mà có thể thấy trong sự kiện tên ma bùn Hoàng Kiều tuyên bố chống những người chống cộng không một cá nhân, hội đoàn nào dám lên tiếng!
Sao mà những con người đó hèn đến thế, chúng ủng hộ cộng sản ngay tại thủ đô người Việt tỵ nạn cộng sản mà tất cả đều gục đầu như những con rùa rụt cổ, không một ai dám mạnh dạn đứng lên để chứng minh lập trường của mình thì chống cộng cái gì? Có phải chống cộng thật không hay chỉ là một business kiếm cơm nhằm kêu gọi tài trợ, ủng hộ bỏ túi?.
Một kẻ khác là tên Đào Minh Quân cậy mình có tiền làm láo mạo danh là Tổng Thống của nước Việt Nam, tên này làm nhiều trò ma bùn đánh bóng tên tuổi, đáng nói hơn y đã dùng những chữ ký bị lợi dụng của người dân thiếu thông tin trong nước để bịp bợm rằng mình đã được người dân bỏ phiếu bầu chọn và cho mấy anh già ham hố đu theo lên facebook phát biểu linh tinh rằng cái “chú phỉnh” của y đã có đủ số phiếu và “chuẩn bị về tiếp quản nước Việt Nam từ tay cộng sản”! bà…mẹ Việt Nam anh hùng chỉ là một trò bịp bợm dân lành, lừa bịp người nhẹ dạ cả tin, đáng nói hơn trong những hành vi của mình Đào Minh Quân đã làm cho ông Vương Văn Thả phải rơi vào chốn lao tù còn y thì phủi tay vô trách nhiệm. Có Tổng Thống nào mà vô tư cách như tên vô lại này? Nhân cách không có mà lại đòi hỏi đứng đầu trăm họ.
Một tên khác cũng nổi đình nổi đám tại Mỹ, y là một tên cơ hội đánh hơi thấy bệnh mơ mộng hão huyền vẫn còn trong đầu những ông cựu binh già, y liên kết với một ông tướng VNCH, loại tướng mà chạy trốn trước khi cs vào Sài Gòn, loại tướng hèn tướng nhục bỏ mặc người dân thoát thân để cùng nhau ban chức tước, danh vọng ảo cho những kẻ nào xùy tiền, mấy anh già ngày xưa cấp bậc thiếu úy, trung úy, đại úy, các loại lính kiểng chưa hề đánh trận ngày nào mà lại ham danh vọng nhào vô để được phong chức đại tá, thiếu tướng…; thật đúng là bức trang vân cẩu, còn tên cơ hội thì ẳm một mớ cho con cái mở cửa hàng, cơ sở kinh doanh ngon lành. Đáng nói hơn cũng đã có một vài người Việt tại Thái Lan tin theo hắn về Việt Nam rải truyền đơn và bị cộng sản bỏ tù hàng chục năm trời, còn tên cơ hội thì phủi tay vô trách nhiệm...
Một ông khác ở Cali ngồi không rãnh rỗi sinh nông nổi nên làm đơn xin quốc hội Hoa Kỳ phục hoạt lại nền Đệ Nhị Việt Nam Cộng Hòa theo những gì Hiệp Định Paris quy định, ổng cũng có lý của ổng khi cho rằng nếu căn cứ đúng theo Hiệp Định thì V+ không có lý do gì cưỡng chiếm miền nam Việt Nam vào năm 1975 thế nhưng không hiểu mấy tay lập pháp Hoa Kỳ có chịu nghe ổng không trong khi bọn tư bản Mỹ đang làm ăn ầm ầm cùng csVN, còn những ai tỉnh táo một chút thì sẽ thấy rằng V+ chúng đang cười vào mũi ông ta bởi vì Hiệp Định Paris ký chưa ráo mực thì chúng đã xổ toẹt và xua quân tấn công miền nam, huống gì nhờ Mỹ can thiệp 44 năm sau, mà V+ thì chúng có sợ mẹ gì bọn Mỹ, nước Mỹ đã từng cấm vận Việt Nam cs trong cuộc chiến VN – CPC 10 năm nhưng chúng vẫn nhăn răng như khỉ cười phè phè đó thay, chúng sợ cóc gì, Mỹ không chơi thì bọn tao chơi với Tàu, với Nga như chúng tao đã từng làm, thế thôi, thành ra chuyện của ông Hồ Văn Sinh này chỉ làm trò cười cho cs bởi vì dù Mỹ có đồng ý phục hồi VNCH thì thế giới và LHQ vẫn công nhận nước Việt Nam hôm nay là quốc gia cộng sản với lá cờ đại diện màu đỏ có ngôi sao vàng.
Đó chỉ là mới điểm mặt sơ sơ vài khuôn mặt đang lợi dùng lá cờ Vàng của VNCH để mưu cầu danh lợi, thế nhưng không phải ai cũng đồng ý với những gì mà họ làm, một số không muốn nói ra vì sợ bị chụp mũ là cộng sản - một thói quen xấu của những người chống cộng lẫn cộng sản - nhưng với kẻ viết bài này thì không bởi vì trong cuộc chiến Quốc – Cộng vừa qua tại miền nam hầu hết gia đình nào cũng có người thân hy sinh vì Tổ Quốc, hoặc bị đày đọa trong chốn lao tù và gia đình kẻ này cũng đã có thân nhân đem máu của mình tô vào Ba Vạch Đỏ của nền Vàng trong trận An Lộc, họ hy sinh cho một Việt Nam tự do, cho Tổ Quốc thân thương của mình, làm tăng giá trị của lá cờ Dân Tộc vì thế tôi không cho phép bất cứ ai mạo danh nghĩa là nguyên thủ quốc gia, là đấu tranh chống cộng để dùng lá cờ đó vào mưu đồ bất chính của mình.
Ngoài ra cũng còn một số người khác tại Úc, Canada, Mỹ…, cũng đang mơ mộng hão huyền, họ mơ rằng mình có tài làm Thủ Tướng, làm quan chức, cứ thành lập chính phủ đi rồi…nhờ thế giới can thiệp để giải trừ cộng sản và họ sẽ về tiếp quản quê hương, leo lên những chức vụ quan trọng tiếp tục đè đầu cỡi cổ người dân không khác gì bọn cộng sản đang cầm quyền, cá biệt tại Mỹ cũng có một số kẻ tu hành đang nhảy ra làm chính trị, sorry nhé, quý vị đừng có làm những chuyện tào lao nữa, muốn tranh đấu thì hãy cỡi cái áo cà sa, áo choàng linh mục, ra đời kiếm sống như những con người bình thường thì nói mới linh chứ còn ngồi một chỗ ăn tiền phước sương của bá gia bá tánh mà đòi làm chính trị thì cũng không khác gì bọn giặc đầu trọc Ấn Quang năm nào nào phá nát nền cộng hòa non trẻ của Việt Nam.
Còn nói đến những nhà “Tranh Đấu” trong nước thì còn nãn hơn khi họ chỉ lợi dụng hình ảnh lá cờ, bộ quân phục để được đi nước ngoài, có nhà tranh đấu nào làm được trò trống gì ở hải ngoại? chỉ ồn ào được vài hôm rồi chìm xuống như đá ném ao bèo, một số khác thì tranh đấu để nhận được những tờ đô la tại hải ngoại chứ họ có lý tưởng nào để theo đuổi? họ biến đâu rồi những CHHV, H.ĐC, TPT, ĐCH,...? và họ đã làm được những gì cho quê hương kể từ khi đến Mỹ và các quốc gia văn minh khác?
Cách mạng Việt Nam cần những con người dám nghĩ dám làm, không nói mà làm, nước Việt Nam cần những chính khách thứ thiệt dám chịu trách nhiệm về lời nói và việc làm của mình, phong trào lật đổ đảng cs cần những bộ óc thần sầu cao siêu trên cơ BCT, Mẹ Việt Nam cần những đứa con dám trở về quê hương và chết trên đất Mẹ, người dân Việt Nam không cần những thằng cơ hội, những chính khách xôi thịt, bọn sư sãi ma tăng, và một bọn tham quyền cố vị...
Cách mạng cho Việt Nam không nhất thiết phải là lá cờ Vàng Ba Sọc Đỏ, nó có thể màu trắng, xanh, đen, tím, thậm chí nó có thể là màu đỏ của đảng csVN khi các quân nhân có thực quyền làm chính biến sau đó trao trả lại chính quyền về tay nhân dân, sau đó dân tộc Việt Nam 96 triệu con người có quyền chọn lựa thể chế nào để đi theo chứ không một ai hay hội đoàn nào tại nước ngoài có thể làm việc đó.
- Đó chính là nền móng dân chủ đích thực.
Vì lý do đó cho nên mấy ông mấy bà nên bớt những trò lố lăng của mình lại dùm cái, hãy để dành công sức, tiền bạc hổ trợ những con người trẻ tuổi đang tranh đấu trong nước, đó chính là những việc làm cụ thể và thiết thực nhất cho quê hương.
Các hội đoàn cựu quân nhân BĐQ, HQ, KQ, TTMĐ, BB, Ủy ban, Hội đoàn, Thủ tướng, Tổng Thống lưu vong ở nước ngoài có ông, bà nào dám xung phong đứng lên phát ngôn rằng mình sẽ từ bỏ nước Mỹ để về Việt Nam tranh đấu cho quê hương? Ngu sao về phải không, về bị mất việc, bị cắt trợ cấp y tế, thực phẩm, về Việt Nam chết sao?
Còn thằng viết bài này thì dám đó, nó dám về để tranh đấu cho quê hương, để chết trên mảnh đất mà nó đã mở mắt chào đời, ông bà nào còn liêm sỹ, còn sỹ khí, còn tinh thần, còn yêu và dám chết cho quê hương thì hãy giơ tay, còn nếu không thì mấy cái đám chính phủ cải lương, các chính khách cơ hội salon tỉnh giấc mơ dâm dùm một cái, mẹ kiếp cộng sản nó như giòi bò nhung nhúc hàng triệu con trên quê hương lở loét kia kìa, không lo mà tiếu diệt chúng, chưa chi đã tính đến chuyện ban quyền bố vị, thật đúng là một lũ thùng rỗng nhưng lại muốn kêu to!.