THẦN THOẠI BAN CHUYÊN LÁO
Quyền Được Biết
Đã gọi là thần thoại thì tức là những chuyện không có thật, thế nhưng Ban Chuyên Láo csVN lại là nơi chế tác, tối tác ra những câu chuyện nhằm khích động tinh thần và tuyên truyền nhồi sọ người dân.
Hãy thử nhìn đoạn văn của mấy tay bồi bút trên và tự hỏi rằng liệu chị du kích nhỏ bé kia có thể dùng "cái đòn gánh" để bắt giặc Tây hay không?
Một đám Tây đi càn tức là phải có nhiều tên trong đó có những thằng lính Lê Dương đen thùi lùi, hỏng lẽ bọn chúng đui mù hết mà không thấy chị chỉ có cây đòn gánh trong khi bọn chúng súng ống đầy mình?
Thực tế nếu mà chị có gặp tụi nó nếu không lo quăng cái đòn gánh dọt cho lẹ thì cũng bị bọn chúng bề hội đồng cho đến lòi mề chứ ở đó mà xạo.
Chuyện này cũng như mấy cuộc thi kể chuyện về Đạo Đức của bác hồ vậy, bác hồ là thằng bán nước cho Tàu, là thằng rước voi về dày mã tổ, là thằng chơi chạy từa lưa con rơi con rớt tùm lum mà cái đám dân ngu trong nước cứ phải tưởng tượng ra, thần thánh bác, tôn vinh bác, và bất cứ cái gì cao đẹp cũng gán cho bác là thế nào?
Đó chính là đặc điểm của những quốc gia độc tài, chúng tôn vinh để lừa mị người dân vào một chủ nghĩa, chủ thuyết ma mị để chúng có toàn quyền cai trị còn người dân là người bị trị, thế thôi.
Gửi ý kiến của bạn